Bài cuối: Vững bền niềm tin son sắt
Giữa đại ngàn Tây Nguyên, nơi đất đỏ bazan thấm đẫm nắng gió và tiếng cồng chiêng ngân vọng qua bao mùa rẫy, niềm tin của đồng bào dân tộc thiểu số vào Đảng lặng lẽ mà bền bỉ, như rễ cây kơ nia bám sâu vào lòng đất mẹ, góp phần giữ vững nhịp sống bình yên và mở ra những mùa no ấm.
Giữ mạch nguồn niềm tin theo Đảng
Có một con người mà chỉ cần nhìn dáng ngồi trầm lặng bên bếp lửa, nghe giọng nói chậm rãi mà mạch lạc, người ta đã cảm nhận được chiều sâu của thời gian và sức nặng của niềm tin. Đó là cụ Liêng Hót Ha Chong, người thôn Đa Cao 2, xã Đam Rông 4 (Lâm Đồng). Vóc dáng quắc thước, ánh mắt tinh anh, phong thái ung dung, ít ai tin rằng cụ đã bước sang tuổi 96. Ở cái tuổi xưa nay hiếm, cụ Liêng Hót Ha Chong vẫn minh mẫn, khỏe mạnh, toát lên khí chất của con người đã đi trọn vẹn một đời gắn bó, tin yêu và thủy chung với Đảng, với cách mạng. Bà con thân thương, trìu mến và kính trọng gọi cụ là “già Liêng”.

Già Liêng Hót Ha Chong là nhịp cầu đưa ý Đảng tới lòng nhân dân.
Thời gian đi qua đời cụ như nắng mưa đi qua tán lá, chỉ làm dày thêm độ trầm mặc, chín chắn, ý chí càng thêm vững bền. Cụ trở thành điểm tựa tinh thần vững chãi cho bà con, nơi người ta tìm đến khi cần một lời khuyên, một niềm tin, một chỗ dựa giữa những đổi thay của cuộc sống. Từ dáng ngồi lặng lẽ bên bếp lửa đến từng lời nói chậm rãi mà thấm sâu, cụ hội tụ trong mình uy tín, sự uy nghiêm và một sức mạnh vô hình, như ngọn lửa không tắt giữa đại ngàn. Ngọn lửa ấy lặng lẽ nhưng bền lâu, âm thầm nối liền ý Đảng với lòng dân, ủ ấm niềm tin, để mạch nguồn ấy lan tỏa và truyền đời, không bao giờ cạn trên vùng đất Đam Rông 4.
Sinh năm 1930, cuộc đời cụ Liêng Hót Ha Chong gắn liền với những thăng trầm, mất mát và biến động dữ dội của vùng đất Đam Rông 4, nơi từng là điểm nóng, cái nôi của tàn quân FULRO với nhiều tội ác giết người, cướp của, gieo rắc đau thương và ám ảnh cho nhân dân sau năm 1975. Mồ côi mẹ từ năm 12 tuổi, cụ sớm thấu hiểu nỗi cơ cực của đồng bào, của buôn làng và khát vọng cháy bỏng được sống trong hòa bình, ấm no, hạnh phúc. Chính từ những tháng ngày gian khó ấy, cụ đã sớm được giác ngộ cách mạng.
Dù hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng trong ký ức của già Liêng, hình ảnh những cán bộ cách mạng nằm vùng vẫn còn vẹn nguyên như mới hôm qua. Cụ nhớ như in những người đã thắp lên trong lòng mình và đồng bào ngọn lửa niềm tin vào Đảng, vào con đường cách mạng đúng đắn. Đó là đồng chí Nguyễn Thành Chung quê Thanh Hóa, đồng chí Lê Thanh quê Nghệ An, đồng chí Y Bloc Êban quê Đắk Lắk, đồng chí Y Bang Ma Trut người vùng Đắk Nông… Chính họ đã mang ánh sáng của Đảng vượt rừng sâu, suối thẳm đến với buôn làng, giúp đồng bào phân biệt rõ chính – tà, thoát khỏi sự mê hoặc, lừa bịp của các thế lực phản động, một lòng tin theo cách mạng.
Ươm mầm những hạt giống đỏ
Từ niềm tin được hun đúc trong những ngày đầu ấy, cụ Ha Chong suốt đời kiên định, trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho con cháu và nhân dân trong thôn.
Không chỉ là nhân chứng sống của lịch sử cách mạng, cụ Liêng Hót Ha Chong còn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào đời sống đồng bào các dân tộc địa phương. Cụ kiên trì vận động bà con từ bỏ hủ tục lạc hậu, không nghe theo kẻ xấu xúi giục, không tin vào luận điệu chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Mỗi khi có chủ trương mới của Đảng, chính sách mới của Nhà nước, cụ lại là người đầu tiên đứng ra giải thích cho bà con bằng những câu chuyện giản dị, gần gũi, gắn với cái rẫy, nương lúa, bữa cơm hằng ngày. Trong những giai đoạn phức tạp về an ninh trật tự, khi tàn dư FULRO còn tìm cách lôi kéo, kích động, già Liêng đã cùng cấp ủy, chính quyền địa phương bền bỉ tuyên truyền, vận động, giúp đồng bào nhận rõ âm mưu của các thế lực xấu, củng cố vững chắc niềm tin vào Đảng và Nhà nước. Nhờ đó, buôn làng giữ được sự bình yên, đoàn kết, cùng nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa mới.
Ở đâu có niềm tin, có đoàn kết, ở đó có bình yên và phát triển. Như cây kơ nia bám rễ sâu vào lòng đất đỏ bazan, niềm tin của cụ và của nhân dân Đam Rông 4 vào Đảng sẽ mãi là nền tảng vững chắc để vùng đất này tiếp tục vươn lên.
Giữa vùng đất Hàng Làng, xã Di Linh (Lâm Đồng), nơi nhịp sống của đồng bào dân tộc thiểu số gắn liền với nương rẫy, công tác phát triển đảng viên được ví như việc gieo những hạt giống đỏ vào lòng dân. Già làng KKeo, Bí thư Chi bộ thôn Hàng Làng cho biết, những năm qua, cấp ủy, chi bộ thôn đã kiên trì chăm lo xây dựng lực lượng đảng viên từ chính những quần chúng ưu tú, coi trọng chất lượng hơn số lượng, lấy uy tín, tâm huyết và tinh thần hy sinh vì cộng đồng làm thước đo. Từ một chi bộ chỉ có 8 đảng viên, đến nay Hàng Làng đã phát triển lên 13 đảng viên, phần lớn là người dân tộc thiểu số, trở thành những “đầu tàu” gương mẫu trong lao động sản xuất, xây dựng đời sống mới. Chính từ sự lựa chọn kỹ lưỡng, bồi dưỡng bài bản và niềm tin đặt đúng chỗ ấy, chi bộ thôn Hàng Làng đã tạo dựng được đội ngũ đảng viên vừa “đỏ” về lý tưởng, vừa “bền” trong thực tiễn, góp phần đưa chủ trương của Đảng thấm sâu, bén rễ vững chắc trong đời sống đồng bào dân tộc thiểu số.
Nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh Lâm Đồng đã kết nạp thêm hàng trăm đảng viên người dân tộc thiểu số, nâng tổng số đảng viên là người dân tộc thiểu số trong toàn Đảng bộ lên gần 6.000 người, chiếm tỷ lệ hơn 12% đảng viên trong toàn tỉnh. Nhờ chú trọng chất lượng, lựa chọn những quần chúng ưu tú để bồi dưỡng, rèn luyện và kết nạp vào đảng, các đảng viên đều phát huy hiệu quả vai trò tiên phong, gương mẫu trên mọi mặt trận, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội, giữ gìn an ninh trật tự và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.































