Bài 3: Công an cơ sở với phong trào 'Vì việc làng, đất vàng cũng hiến'

Giữa những đổi thay từng ngày của các vùng quê Đà Nẵng, có một sức mạnh vô hình nhưng vô cùng ý nghĩa đang kết tinh thành những thành quả hữu hình: đó là sức mạnh của lòng dân, của sự đồng thuận và tinh thần tự nguyện hy sinh lợi ích nhỏ vì việc chung. Nhờ phương châm “mưa dầm thấm lâu” cùng sự đồng hành kiên trì, sát sao của cấp ủy, chính quyền và lực lượng Công an cơ sở, phong trào hiến đất mở đường đã lan tỏa mạnh mẽ, làm thay đổi hoàn toàn diện mạo nông thôn mới.

Dấu ấn “Ba sẵn sàng”

Nhắc đến phong trào hiến đất mở đường tại Đà Nẵng thời gian qua, không thể không nhắc đến mô hình “Ba sẵn sàng” trong xây dựng nông thôn mới tại xã Xuân Phú.

Bắt nguồn từ năm 2022 theo chủ trương của Đảng ủy xã Quế Xuân 2 cũ (trước khi sáp nhập thành xã Xuân Phú từ ngày 1/7/2025 bao gồm các xã Quế Phú, Quế Xuân 1, Quế Xuân 2 và thị trấn Hương An của huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam trước đây), mô hình này mang nội dung cốt lõi vô cùng thiết thực: sẵn sàng hiến đất; sẵn sàng tháo dỡ vật kiến trúc; sẵn sàng đóng góp công sức, tiền của.

Người dân thôn Hòa Phú, xã Xuân Phú vui mừng khi đoạn đường ĐX4 đã được nâng cấp, mở rộng khang trang.

Người dân thôn Hòa Phú, xã Xuân Phú vui mừng khi đoạn đường ĐX4 đã được nâng cấp, mở rộng khang trang.

Phương thức dân vận ở đây mang đậm tính thực tiễn khi huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Trong đó, Mặt trận, các tổ chức chính trị, đoàn thể và lực lượng Công an xã luôn đi đầu với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, kết hợp chặt chẽ với việc đảng viên đi trước làm gương và tổ chức các cuộc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân để lắng nghe, tháo gỡ vướng mắc.

Một tuyến đường tại thôn Hòa Phú, xã Xuân Phú được nâng cấp, mở rộng khang trang, sạch đẹp nhờ phong trào “Ba sẵn sàng”.

Một tuyến đường tại thôn Hòa Phú, xã Xuân Phú được nâng cấp, mở rộng khang trang, sạch đẹp nhờ phong trào “Ba sẵn sàng”.

Hàng chục tuyến đường giao thông nông thôn tại xã Xuân Phú đã được bê tông hóa nhờ vào việc người dân hiến đất, mở đường.

Hàng chục tuyến đường giao thông nông thôn tại xã Xuân Phú đã được bê tông hóa nhờ vào việc người dân hiến đất, mở đường.

Có mặt tại đoạn tuyến giao thông ĐX4 dài 380m qua thôn Hòa Phú, xã Xuân Phú, PV Báo Công an nhân dân được tận mắt chứng kiến con đường bê tông phẳng lì, rộng 5,5m với lề đường mỗi bên 1m - minh chứng rõ nét cho thành quả của phong trào “Ba sẵn sàng” ấy. Chia sẻ với chúng tôi, bà Dương Thị Kim Huệ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Xuân Phú, cho biết để hoàn thành tuyến đường này, gần 30 hộ dân đã tình nguyện hiến đất, tường rào, cổng ngõ để mở rộng đường từ 3m lên tới 7,5m.

Một trong số các hộ dân hiến đất là bà Trần Thị Ký (trú thôn Hòa Phú). Bà Ký chia sẻ gia đình bà hiến đất có chiều ngang gần 3m, dài gần 100m, đồng thời di dời tường rào cổng ngõ để phục vụ việc mở rộng tuyến đường. Cách đó không xa, gia đình bà Trần Thị Hoàng cũng hiến đất có chiều dài gần 20m, ngang 3m cùng dãy tường rào cổng ngõ.

Đánh giá về thành công của phong trào “Ba sẵn sàng”, ông Đinh Văn Bảo, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Phú, nhấn mạnh sự linh hoạt, đa dạng trong công tác tuyên truyền, đối thoại đã tạo nên sự đồng thuận tuyệt đối trong nhân dân. Những con số thống kê chính là bảo chứng hùng hồn cho ý Đảng, lòng dân: nhân dân xã Xuân Phú đã sẵn sàng hiến gần 18.000m2 đất, tháo dỡ khoảng 5.200m tường rào, cổng ngõ, đóng góp 1.505 ngày công và gần 1,5 tỷ đồng. Tổng giá trị tài sản nhân dân đóng góp quy thành tiền ước tính hơn 13 tỷ đồng.

Đến nay, phong trào này đã giúp xã Xuân Phú triển khai mở rộng hơn 13km đường và 15 tuyến đường liên thôn, tổ. Những tuyến đường sau khi hoàn thành tiếp tục được phủ xanh bằng hoa, cây xanh và lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế - xã hội và đang được lên kế hoạch nhân rộng ra toàn bộ các thôn trên địa bàn xã.

Lan tỏa rộng khắp

Không khí thi đua sôi nổi, tình nguyện hiến đất mở đường cũng đang lan tỏa mạnh mẽ tại xã miền núi Thượng Đức. Tại tổ đoàn kết số 6, thôn Đại Hưng, hàng chục hộ dân đã tự nguyện hiến đất, di dời tường rào để nâng cấp tuyến đường giao thông vốn đã xuống cấp từ 5m lên 7,5m.

Chia sẻ về quyết định của gia đình, bà Bùi Thị Thảo (trú tổ 6, thôn Đại Hưng) bộc bạch rằng vì lợi ích chung của cộng đồng, gia đình bà sẵn sàng hiến phần đất có chiều ngang khoảng 1,5m, dài 30m, đồng thời chủ động đập bỏ tường rào cũ để xây mới với kinh phí tự túc khoảng 30 triệu đồng.

Cách đó không xa, tại tuyến ĐX3 qua tổ 7, thôn Đại Mỹ, người dân cũng vô cùng phấn khởi khi chứng kiến đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ nâng cấp tuyến đường huyết mạch kết nối từ đường ĐT609 đến ĐH13.

Ông Lê Lộc (trú tổ 7, thôn Đại Mỹ) chia sẻ tuyến đường ĐX4 cũ chỉ rộng chừng 3m, đã xuống cấp nghiêm trọng, từng là nỗi ám ảnh với nhiều vụ tai nạn, trơn trượt của người dân khi qua lại. Khi có chủ trương của xã Thượng Đức nâng cấp, mở rộng tuyến đường, người dân trong tổ đã đồng lòng ủng hộ. Riêng gia đình ông Lộc đã hiến gần 20m2 đất cùng các trụ cổng kiên cố để bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.

Lực lượng Công an xã Thượng Đức chung vui cùng bà con nhân dân tổ 6, thôn Đại Hưng khi tuyến đường trong khu dân cư đã được nâng cấp, mở rộng.

Lực lượng Công an xã Thượng Đức chung vui cùng bà con nhân dân tổ 6, thôn Đại Hưng khi tuyến đường trong khu dân cư đã được nâng cấp, mở rộng.

Công an xã Thượng Đức thăm hỏi, trò chuyện với người dân tại tổ 7, thôn Đại Mỹ về việc hiến đất, mở rộng tuyến ĐX3.

Công an xã Thượng Đức thăm hỏi, trò chuyện với người dân tại tổ 7, thôn Đại Mỹ về việc hiến đất, mở rộng tuyến ĐX3.

Ông Phan Trung Phi, Chủ tịch UBND xã Thượng Đức, chia sẻ rằng việc nhân dân tự nguyện hiến “tấc đất, tấc vàng” không chỉ giúp tháo gỡ điểm nghẽn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân kế hoạch vốn mà còn tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng giao thông, "cứu" các tuyến đường khỏi cảnh xuống cấp, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết gắn bó keo sơn giữa chính quyền và nhân dân.

Những con đường mới thênh thang không chỉ mở ra không gian phát triển kinh tế, giao thương hàng hóa mà còn là con đường của niềm tin, của ý chí tự lực tự cường và khát vọng vươn lên làm giàu trên chính quê hương.

Ông Phi thông tin thêm, từ đầu tháng 7/2026, xã Thượng Đức đã tổ chức nhân rộng mô hình Dân vận khéo “Toàn dân hiến đất xây dựng hạ tầng giao thông” trên địa bàn 10 thôn của xã, qua đó phát huy vai trò của nhân dân trong tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng, tạo sự đồng thuận xã hội, huy động nguồn lực trong cộng đồng dân cư. Song song đó là triển khai thực hiện chương trình xây dựng “Khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc” trên địa bàn xã Thượng Đức.

Trung tá Huỳnh Anh Viên, Trưởng Công an xã Thượng Đức, bày tỏ thêm, trong phong trào hiến đất mở đường, lực lượng Công an xã luôn xác định vai trò tiên phong, chủ động phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là với những hộ khó khăn, chưa chấp thuận chủ trương hiến đất mở đường. "Cán bộ Công an xã đã trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và giải thích rõ ý nghĩa thiết thực của việc mở rộng đường giao thông để bà con thông suốt, tự nguyện nhường đất, tháo dỡ vật kiến trúc. Sự đồng lòng của người dân chính là động lực lớn nhất để lực lượng Công an tiếp tục bám cơ sở, giữ vững bình yên và góp phần thay đổi diện mạo quê hương", Trung tá Huỳnh Anh Viên chia sẻ thêm.

Không chỉ ở Thượng Đức, phong trào hiến đất làm đường đã trở thành một cuộc “chạy đua” của lòng nhân ái, lan rộng khắp các xã miền núi phía Tây Đà Nẵng như Bến Giằng, Sông Vàng,... Tại mỗi vùng đất, tinh thần hy sinh lợi ích cá nhân vì sự phát triển của cộng đồng lại được kể bằng những câu chuyện cảm động khác nhau.

Tại xã Sông Vàng, già làng Đinh Văn Thép là một trong số những người hiến đất nhiều nhất xã. Trong những năm gần đây, già Thép đã hiến tổng cộng gần 10.000m2 đất của gia đình để mở rộng tuyến đường ĐH1 và một số tuyến đường dân sinh khác trên địa bàn xã Sông Vàng. Không chỉ tự nguyện hiến đất, già Thép còn đi đầu trong tuyên truyền, vận động hàng chục hộ dân hiến đất mở đường, xây dựng hạ tầng và các công trình khác, góp phần xây dựng bộ mặt nông thôn tại xã Sông Vàng ngày càng khởi sắc.

Có thể thấy, phương châm “Vì việc làng, đất vàng cũng hiến” đã thực sự trở thành “kim chỉ nam” cho phong trào xây dựng nông thôn mới tại các huyện miền núi phía Tây Đà Nẵng. Những con đường mới không chỉ được dệt nên từ nhựa đường, bê tông mà còn được xây đắp bằng sự tin tưởng tuyệt đối của nhân dân vào chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Nhìn những cánh tay cùng siết chặt, những hàng rào được lùi lại phía sau để nhường chỗ cho những cung đường thẳng tắp, có thể khẳng định rằng phong trào “Vì việc làng, đất vàng cũng hiến” tại Đà Nẵng đã và đang nuôi dưỡng, thổi bùng lên ngọn lửa của tinh thần yêu nước, đoàn kết và trách nhiệm cộng đồng.

“Việc nhân dân sẵn sàng hiến đất, lùi tường rào, đóng góp công sức… để mở rộng những con đường giao thông không chỉ giúp địa phương tháo gỡ những điểm nghẽn về hạ tầng, mà còn là minh chứng sinh động nhất cho sự đồng thuận tuyệt đối giữa “ý Đảng, lòng dân”. Sự hy sinh lợi ích nhỏ vì việc chung ấy chính là nền tảng vững chắc để địa phương phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới ngày càng giàu đẹp, văn minh”, ông Phan Trung Phi, Chủ tịch UBND xã Thượng Đức, chia sẻ.

Ngọc Thi - Hoài Thu

Nguồn CAND: https://cand.vn/bai-3-cong-an-co-so-voi-phong-trao-vi-viec-lang-dat-vang-cung-hien-post821110.html