Bác sĩ về hưu hơn 10 năm vẫn cống hiến 'hồi sinh' những trái tim

Dù đã về hưu hơn 10 năm, nhưng bác sĩ Phạm Quang Huy - Bệnh viện đa khoa Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) vẫn ở lại công tác giúp 'hồi sinh' nhiều trái tim, mang lại sự sống cho bệnh nhân.

Bác sĩ Phạm Quang Huy (SN 1954, quê Hải Dương) sớm di cư vào Nam sinh sống. Dù yêu thích kỹ thuật, ông được bố mẹ định hướng chọn ngành y học để giúp đỡ mọi người và dần đam mê nghề.

Bác sĩ Phạm Quang Huy là người đề xuất kỹ thuật tim mạch can thiệp về Bệnh viện đa khoa Thống Nhất. Ảnh: Hoàng Anh

Bác sĩ Phạm Quang Huy là người đề xuất kỹ thuật tim mạch can thiệp về Bệnh viện đa khoa Thống Nhất. Ảnh: Hoàng Anh

Năm 1979, ông tốt nghiệp Đại học Y Dược TPHCM và công tác tại Tây Ninh. Sau 2 năm, ông được chuyển về Bệnh viện đa khoa Thống Nhất - một trong những bệnh viện tuyến đầu của tỉnh, nơi ông gắn bó đến nay.

Người tiên phong “giành” sự sống cho bệnh nhân tim mạch

Trước khi nghỉ hưu, bác sĩ Phạm Quang Huy đã chứng kiến nhiều trường hợp bệnh nhân mắc bệnh tim mạch nặng phải chuyển lên các bệnh viện tuyến trên ở TPHCM.

Bác sĩ nguyên trưởng Trung tâm tim mạch (giữa) đang trao đổi với các đồng nghiệp trẻ trước ca phẫu thuật. Ảnh: Hoàng Anh

Bác sĩ nguyên trưởng Trung tâm tim mạch (giữa) đang trao đổi với các đồng nghiệp trẻ trước ca phẫu thuật. Ảnh: Hoàng Anh

Việc chuyển viện không chỉ gây tốn kém chi phí mà còn làm mất "thời gian vàng" trong cấp cứu, dẫn đến nhiều trường hợp tử vong hoặc để lại di chứng nặng nề.

Trăn trở trước thực trạng này, bác sĩ Huy đã đề xuất với ban giám đốc Bệnh viện đa khoa Thống Nhất về việc thành lập Trung tâm tim mạch ngay tại bệnh viện. Tuy nhiên, việc triển khai gặp không ít khó khăn.

"Trong anh em nhiều người bàn lùi, nhồi máu cơ tim thì chuyển thẳng lên TPHCM, chẳng ai ở lại đây. Tuy nhiên, với tôi căn bệnh này 'thời gian vàng' là quan trọng nhất", bác sĩ Huy tâm sự.

Đề xuất của bác sĩ Huy được lãnh đạo bệnh viện chấp thuận. Ông cùng các đồng nghiệp bắt tay vào nghiên cứu, tiếp cận các kỹ thuật tim mạch can thiệp tiên tiến để triển khai tại Đồng Nai.

Cùng thời gian đó, Bộ Y tế triển khai đề án bệnh viện vệ tinh trên cả nước, trong đó Bệnh viện đa khoa Thống Nhất trở thành bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Chợ Rẫy chuyên về tim mạch. Sự hỗ trợ này giúp giải quyết "nút thắt" quan trọng là chuyên môn và kinh phí.

Khi về hưu, bác sĩ Huy được bệnh viện mời tiếp tục làm việc với vai trò cố vấn và hỗ trợ đào tạo các thế hệ trẻ. Ảnh: Hoàng Anh

Khi về hưu, bác sĩ Huy được bệnh viện mời tiếp tục làm việc với vai trò cố vấn và hỗ trợ đào tạo các thế hệ trẻ. Ảnh: Hoàng Anh

Cuối năm 2014, khi Trung tâm tim mạch của Bệnh viện đa khoa Thống Nhất được thành lập cũng là thời điểm bác sĩ Huy nghỉ hưu. Tuy nhiên, nhận thấy tầm quan trọng của ông, ban giám đốc bệnh viện đã mời ông tiếp tục làm việc với vai trò cố vấn, hỗ trợ và đào tạo các thế hệ bác sĩ trẻ trong lĩnh vực tim mạch can thiệp.

“Về hưu” chỉ là một cột mốc, bệ phóng mới quan trọng

Mặc dù về hưu, nhưng bác sĩ Phạm Quang Huy vẫn tiếp tục cống hiến hết mình cho sự nghiệp cứu chữa người bệnh. Với kinh nghiệm và tay nghề cao, ông đã trực tiếp tham gia nhiều ca can thiệp tim mạch phức tạp, cứu sống nhiều bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch.

“Đưa kỹ thuật cao về gần dân, nhưng không thể giảm chất lượng”, ông chia sẻ.

Trước những ca phẫu thuật, bác sĩ Huy luôn kiểm tra sức khỏe và hỏi thăm bệnh nhân. Ảnh: Hoàng Anh

Trước những ca phẫu thuật, bác sĩ Huy luôn kiểm tra sức khỏe và hỏi thăm bệnh nhân. Ảnh: Hoàng Anh

Năm 2019, ban giám đốc bệnh viện đề nghị ông tiếp tục đảm nhận vị trí trưởng khoa, tuy nhiên ông từ chối và đề xuất người khác để giúp Trung tâm cũng như các chuyên khoa và các lĩnh vực liên quan phát triển.

Theo số liệu thống kê, sau 10 năm hoạt động khoa đã khám, điều trị nội và ngoại trú cho hơn 231.000 bệnh nhân. Sự đóng góp của bác sĩ Huy không chỉ nâng cao chất lượng điều trị mà còn góp phần giảm đáng kể tỷ lệ bệnh nhân phải chuyển lên tuyến trên.

Nhờ sự phát triển của Trung tâm tim mạch và nỗ lực của bác sĩ Phạm Quang Huy, số ca bệnh tim cần chuyển viện giảm từ 47,4% xuống còn 0,41%, mang lại lợi ích lớn cho bệnh nhân và hệ thống y tế.

Không chỉ giỏi chuyên môn, bác sĩ Huy còn là người thầy tận tâm, luôn sẵn sàng truyền đạt kinh nghiệm cho thế hệ trẻ. Ông xem khoa là ngôi nhà thứ hai, nơi gắn bó suốt hàng chục năm qua.

“Tôi muốn trở thành bệ phóng cho các bác sĩ trẻ vươn xa, giúp họ tự tin đảm nhận những ca phẫu thuật phức tạp hơn”, ông chia sẻ.

Bác sỹ Huy theo dõi một ca phẫu thuật từ xa qua hình ảnh. Ảnh: Hoàng Anh

Bác sỹ Huy theo dõi một ca phẫu thuật từ xa qua hình ảnh. Ảnh: Hoàng Anh

Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, bác sĩ Nguyễn Tường Quang đánh giá cao năng lực và phẩm chất của bác sĩ Huy. Ông nhận xét bác sĩ Huy không chỉ giỏi chuyên môn mà còn là một người tận tâm, luôn hết lòng vì bệnh nhân.

"Bác sĩ Huy đã góp phần đưa nhiều kỹ thuật cao về bệnh viện, giúp cứu sống kịp thời nhiều bệnh nhân trước giờ nguy kịch", bác sĩ Quang chia sẻ.

Theo ông, điều đáng nể phục nhất ở bác sĩ Huy chính là tinh thần làm việc không ngừng nghỉ, luôn đặt lợi ích của bệnh nhân lên hàng đầu.

Sự nhiệt huyết và lòng nhân ái của ông không chỉ truyền cảm hứng cho đồng nghiệp trẻ, góp phần nâng cao chất lượng y bác sĩ của bệnh viện, mà còn là minh chứng cho câu nói mẫu mực của ngành y: "Lương y như từ mẫu".

Hoàng Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/bac-si-ve-huu-hon-10-nam-nhung-van-cong-hien-hoi-sinh-nhung-trai-tim-2374622.html
Zalo