Bác sĩ trẻ 48 lần hiến máu: Mong muốn lan tỏa những điều tốt đẹp đến với cộng đồng

Là một bác sĩ có tuổi đời còn rất trẻ, thế nhưng Nguyễn Văn Anh đã 48 lần hiến máu cứu người, tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện với mong muốn lan tỏa những điều tốt đẹp đến với cộng đồng.

Nghị lực trở thành bác sĩ

Nguyễn Văn Anh (SN 1996, quê ở huyện Gio Linh, Quảng Trị) sinh ra trong gia đình có 4 anh em. Hoàn cảnh khó khăn, mẹ thường xuyên đau ốm, bố một mình làm lụng nuôi cả gia đình.

Ước mơ trở thành nhà khoa học từ nhỏ, năm 2014 (tốt nghiệp THPT) khi thi đỗ 2 trường Học viện Kỹ thuật Quân sự và Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế, Văn Anh phân vân khó đưa ra quyết định chọn trường. Tuy nhiên, chính bệnh tình của mẹ là động lực lớn để chàng trai trẻ quyết tâm theo học trường y.

Trong một lần đi làm về, bố của Văn Anh không may gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng và được chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế để điều trị. Những ngày ở đây, bố anh được các bác sĩ tận tâm điều trị, trong đó, có những bác sĩ nội trú.

Bằng nghị lực vươn lên, Nguyễn Văn Anh trở thành bác sĩ điều trị tại Khoa Huyết học lâm sàng thuộc Trung tâm Huyết học - Truyền máu (Bệnh viện Trung ương Huế).

"Suốt thời gian nằm viện, bố được bác sĩ nội trú đến khám. Lúc đó chẳng biết gì về bác sĩ nội trú. Sau khi tìm hiểu, biết được bác sĩ nội trú là những bác sĩ vừa tốt nghiệp xếp loại từ khá trở lên, trải qua một kỳ thi tuyển chọn khắt khe và được đào tạo để trở thành một bác sĩ giỏi… bố luôn động viên, mong ước tôi trở thành một bác sĩ nội trú. Để không phụ lòng, quá trình học tập, tôi luôn cố gắng và đặt ra mục tiêu nhất định phải thi đậu bác sĩ nội trú", Văn Anh kể.

Theo chia sẻ của Văn Anh, vào đại học năm thứ 3, trong một lần được xem phóng sự về đề tài nghiên cứu "Tế bào gốc trong điều trị bệnh ung thư" của PGS.TS Nguyễn Duy Thăng, anh dường như tìm thấy được đam mê của mình.

"Tôi tìm hiểu, thấy số lượng chỉ tiêu bác sĩ nội trú huyết học tuyền máu của trường thấp nhất trong tất cả các chuyên ngành. Nhưng không bỏ cuộc, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đăng ký thi và may mắn là người duy nhất của cả khóa thi đậu", Văn Anh tâm sự.

Bác sĩ Nguyễn Văn Anh được biết đến là người đam mê làm thiện nguyện, hỗ trợ bệnh nhân cũng như hiến máu tình nguyện cứu người.

Văn Anh cho rằng, bác sĩ nội trú không phải là con đường duy nhất nhưng có lẽ vẫn là con đường tốt nhất để các bác sĩ trẻ hoàn thiện cho mình những kiến thức và các kỹ năng cần thiết để trở thành một bác sĩ giỏi. Và để làm được điều này, cần phải có niềm đam mê, lòng kiên trì và quyết tâm rất lớn để thành công.

Với những nỗ lực không biết mệt mỏi của mình, hiện nay Văn Anh trở thành bác sĩ điều trị tại Khoa Huyết học lâm sàng thuộc Trung tâm Huyết học – Truyền máu (Bệnh viện Trung ương Huế).

Đam mê thiện nguyện, 48 lần hiến máu

Từng nhận được nhiều sự giúp đỡ khi gia đình gặp khó khăn, bản thân bác sĩ Văn Anh luôn tự nhủ rằng phải sống một cuộc đời thật ý nghĩa để không phụ lòng bố mẹ, những người xung quanh và hết lòng giúp đỡ những người khó khăn, những mảnh đời bất hạnh khác. Bằng cách đó, mới có thể lan tỏa điều tốt đẹp đến nhiều người hơn nữa.

Bác sĩ Nguyễn Văn Anh trong một lần tham gia hiến máu tình nguyện.

Với quyết tâm của bản thân, khi đang còn trên ghế giảng đường, Văn Anh xây dựng được một nhóm tình nguyện với tên gọi "Đội tình nguyện vì bệnh nhân" để hỗ trợ, giúp đỡ những bệnh nhân nghèo.

"Hoạt động đầu tiên của đội, tôi dành gần hết số tiền làm thêm kiếm được trong những tháng hè để tổ chức tặng cháo cho các bệnh nhân. Sau hoạt động đó, nhiều nhà hảo tâm biết đến và ủng hộ đội rất nhiều cho những lần thiện nguyện tiếp theo", Văn Anh cho biết.

Trải qua gần 10 năm hoạt động, "Đội tình nguyện vì bệnh nhân" phát tặng hơn 15.000 suất cháo, tổ chức nhiều chương trình tặng quà nhân các ngày lễ, Tết cũng như hỗ trợ một phần viện phí cho những bệnh nhân khó khăn.

Là bác sĩ huyết học, Văn Anh thường xuyên tiếp xúc với những bệnh nhân ung thư máu, thiếu máu và giảm tiểu cầu nghiêm trọng.

"Với mỗi con người chúng ta, cho đi là còn mãi, hiến máu là một hành động đơn giản nhưng mang lại giá trị vô cùng lớn lao. Một đơn vị máu có thể cứu sống người bệnh, mang đến hy vọng cho những gia đình đang tuyệt vọng. Mong rằng mọi người có thể hiểu rõ rằng hiến máu không có hại cho sức khỏe, mà ngược lại là cách để thể hiện trách nhiệm với cộng đồng", Văn Anh nói.

Nguyễn Văn Anh cùng lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế, Trung tâm Huyết học - Truyền máu tại ngày hội hiến máu trước Tết Nguyên đán 2025.

Nguyễn Văn Anh cùng lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế, Trung tâm Huyết học - Truyền máu tại ngày hội hiến máu trước Tết Nguyên đán 2025.

Kể từ lần hiến máu tình nguyện đầu tiên vào năm thứ 2 đại học, đến nay Văn Anh tạo nên một thành tích "khủng" với bản thân khi có 48 lần tham gia hiến máu.

ThS.BSCKII Tôn Thất Minh Trí, Giám đốc Trung tâm Huyết học Truyền máu (Bệnh viện Trung ương Huế) chia sẻ, Văn Anh là một bác sĩ nội trú luôn hết mình vì bệnh nhân. Ngoài công tác chuyên môn điều trị bệnh nhân các bệnh lý về máu và cơ quan tạo máu, bác sĩ Văn Anh là người rất nhiệt tình trong công tác đoàn thể, công tác thiện nguyện nói chung và hiến máu nhân đạo nói riêng.

Bác sĩ Nguyễn Văn Anh được khen thưởng, tôn vinh khi có số lần hiến máu "khủng".

Bác sĩ Nguyễn Văn Anh được khen thưởng, tôn vinh khi có số lần hiến máu "khủng".

"Qua 48 lần hiến máu và tiểu cầu cùng những đợt vận động các nhà hảo tâm để tặng quà cho bệnh nhân nghèo vào các dịp Tết Nguyên đán, các ngày kỷ niệm của ngành y tế… bác sĩ Văn Anh góp phần lan tỏa tinh thần vì cộng đồng", ThS.BSCKII Tôn Thất Minh Trí chia sẻ.

Với thành tích hiến máu "khủng", bác sĩ Văn Anh được trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Nhân đạo của TW Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam; Bằng khen của TW Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế…

Văn Anh hiện là Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bệnh viện Trung ương Huế, Bí thư Chi đoàn Trung tâm Huyết học – Truyền máu, Phó Chủ nhiệm thường trực Ngân hàng Máu sống Cố đô, Ủy viên Ban Chấp hành Chi hội Hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Bệnh viện Trung ương Huế…

Hoàng Dũng

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/bac-si-tre-48-lan-hien-mau-mong-muon-lan-toa-nhung-dieu-tot-dep-den-voi-cong-dong-169250226212249679.htm
Zalo