Bác sĩ quân y tình nguyện tại châu Phi: Đậm tình người và trách nhiệm quốc tế
Giữa miền đất khắc nghiệt của châu Phi, nơi nắng gió, xung đột và thiếu thốn đan xen từng ngày, những bác sĩ quân y Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc vẫn lặng lẽ gieo trồng niềm tin và sự sống. Họ đã lên đường với trái tim đầy nhiệt huyết của người thầy thuốc trẻ và trở về với những câu chuyện đậm tình người, chan chứa ý chí và trách nhiệm quốc tế.
Ấm lửa nghề trong bệnh viện dã chiến
Tháng 9/2024, Đại úy, bác sĩ Phùng Công Mạnh, Khoa Chấn thương - Chỉnh hình, Bệnh viện Quân y 110, lên đường tới Nam Sudan trong đội hình Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6. Đó là vùng đất nóng bỏng bởi nắng, bất ổn bởi xung đột và thiếu thốn trăm bề, nhưng chính tại nơi tưởng như khắc nghiệt nhất ấy, tinh thần của người bác sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam lại được thắp sáng hơn bao giờ hết.

Bác sĩ Phùng Công Mạnh cùng trẻ em Nam Sudan. (Ảnh NVCC).
Bác sĩ Mạnh nhớ lại, Bệnh viện dã chiến nơi công tác chỉ có khoảng 20 giường bệnh nhưng có nhiệm vụ tiếp nhận và chăm sóc sức khỏe gần 3.000 nhân viên của Liên Hợp quốc cùng lực lượng từ nhiều quốc gia. Điều kiện vật chất hạn chế, trang thiết bị đơn giản, phòng mổ được dựng từ container trong khu smartcamp (khu trại thông minh), song những khó khăn ấy chưa bao giờ làm chùn bước người thầy thuốc trẻ.
Một trong những trường hợp khiến bác sĩ Mạnh nhớ mãi là ca chấn thương phức tạp của một bệnh nhân người Pakistan. Ngón tay của anh gần như đứt lìa, xương gãy nát. Ca mổ diễn ra trong thời điểm vàng - giờ thứ hai sau chấn thương và kíp phẫu thuật của Việt Nam buộc phải xử trí chính xác từng chi tiết để bảo tồn tối đa chức năng vận động. Sau ca phẫu thuật 4 ngày, ngón tay của bệnh nhân hồng hào trở lại, cảm giác tốt, vận động phục hồi. “Nụ cười của người đàn ông Pakistan khi vết thương dần lành trở lại đã nhắc tôi dù ở bất cứ nơi đâu, trách nhiệm của người thầy thuốc vẫn luôn mang lại sự sống và niềm tin” - bác sĩ Mạnh nhớ lại.
Vì điều kiện của Bệnh viện dã chiến còn rất nhiều hạn chế, bản thân bác sĩ Mạnh và đồng đội luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, vận dụng tối đa kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn để mang tới chất lượng điều trị tốt nhất có thể, bảo đảm mỗi ca bệnh đều được chăm sóc bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất. Với anh, phát huy chuyên môn cũng chính là góp phần xây dựng hình ảnh đất nước và con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình trong mắt bạn bè quốc tế.
Tại Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6, ngoài việc thực hiện phẫu thuật cấp cứu, bác sĩ Mạnh còn tham gia xử trí những ca gãy xương đòn, gãy xương quay - những trường hợp vẫn thường phải chuyển tuyến. Phòng mổ đơn sơ nhưng vẫn được vận hành nhịp nhàng, tiếp nhận các ca cắt ruột thừa, thoát vị bẹn hay tiểu phẫu.
Khi có thời gian rảnh, bác sĩ Mạnh còn tích cực tham gia công tác dân vận. Đến những trường học nơi học sinh học trong những phòng học được đắp bằng đất, thiếu bàn ghế, sách vở và ánh sáng, anh cùng đồng đội khám, chữa bệnh cho người dân sống trong các trại tị nạn, tuyên truyền phòng bệnh và hỗ trợ tư vấn trong các chiến dịch cộng đồng.
Hình ảnh Bộ đội cụ Hồ trong lòng bạn bè quốc tế
Nhận nhiệm vụ tại Abyei - địa bàn tranh chấp giữa hai quốc gia Sudan và Nam Sudan, bác sĩ Ngô Bình Minh lại đối mặt với những thử thách khác. Thuộc biên chế của Khoa Nội tim mạch - Hô hấp, Bệnh viện Quân y 110, tại Abyei, bác sĩ Minh đảm nhiệm vai trò Phó Giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 1, chăm sóc sức khỏe cho Đội công binh của Việt Nam.
Nơi họ đến chỉ có nắng gió, chiến tranh và nghèo khó, nhưng bằng sự tận tâm và lòng nhân ái, hai bác sĩ trẻ của Bệnh viện Quân y 110 đã cùng đồng đội, đồng nghiệp chăm sóc sức khỏe, cứu sống người bệnh trong điều kiện thiếu thốn, đồng thời lan tỏa kiến thức phòng bệnh cho cộng đồng và mang lại nụ cười cho trẻ em.
Theo bác sĩ Minh, nơi đây chỉ có hai mùa: Mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa kéo dài khiến đường sá bị cày nát, xe công binh thường xuyên sa lầy. Hết mùa mưa, các chiến sĩ lại bắt tay sửa đường, làm cầu, dựng doanh trại…
Chỉ một tuần sau khi đặt chân tới Abyei, bác sĩ Ngô Bình Minh đã trải qua kỷ niệm mà anh gọi là “không thể nào quên”. Đội công binh trong lúc dỡ container đã vô tình làm vỡ tổ ong. Hàng trăm con ong lao ra tấn công khiến khoảng 20 người bị đốt, trong đó hai người rơi vào phản vệ độ 3 - tình trạng cấp cứu y khoa rất nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng nếu không được can thiệp kịp thời.
Khi nghe thông báo 2 bệnh nhân khó thở, mạch nhanh, tụt huyết áp, bác sĩ Minh cùng kíp cấp cứu lao từ bệnh viện xuống hiện trường, xử trí tiêm Adrenaline tại chỗ. Điều kiện cấp cứu tại chỗ vô cùng khó khăn, trong khi bản thân bác sĩ Minh cũng bị ong đốt khi đang cõng bệnh nhân quay lại bệnh viện. Tuy nhiên, với sự bình tĩnh của những người thầy thuốc có kinh nghiệm, hai bệnh nhân qua cơn nguy kịch và được chuyển lên bệnh viện dã chiến cấp 2 để theo dõi.
Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, bác sĩ Minh cùng lực lượng công binh còn thực hiện nhiều hoạt động vì cộng đồng: Khám bệnh tại bệnh viện sở tại của Abyei, cấp phát thuốc, trao tặng nước sạch cho người dân vùng khó, đóng bàn, ghế học cho trẻ em.
Kết thúc nhiệm kỳ 1 năm tại Abyei và Nam Sudan, hai bác sĩ trẻ Ngô Bình Minh và Phùng Công Mạnh vừa trở lại với nhịp sống thường ngày và công việc đã gắn bó nhiều năm tại Bệnh viện Quân y 110. Dù thời gian tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc không quá dài, song họ đã góp phần để lại những dấu ấn sâu đậm về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. Mỗi người được phân công một nhiệm vụ khác nhau, nhưng họ cùng chung một quyết tâm son sắt: Giữ trọn lời thề của người thầy thuốc và hình ảnh đẹp của Bộ đội cụ Hồ trong lòng bạn bè quốc tế.
Nơi họ đến chỉ có nắng gió, chiến tranh và nghèo khó, nhưng bằng sự tận tâm và lòng nhân ái, hai bác sĩ trẻ của Bệnh viện Quân y 110 đã cùng đồng đội, đồng nghiệp chăm sóc sức khỏe, cứu sống người bệnh trong điều kiện thiếu thốn, đồng thời lan tỏa kiến thức phòng bệnh cho cộng đồng và mang lại nụ cười cho trẻ em. Những đóng góp ấy đang góp phần khẳng định năng lực y tế quân sự của Việt Nam trong nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc.
































