Bắc Ninh: Vun đắp hậu phương, thắt chặt tình quân dân
Với tinh thần 'vì Nhân dân phục vụ', lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Ninh đã cụ thể hóa công tác chính sách hậu phương bằng những hành động thiết thực: Vừa tri ân người có công, vừa là điểm tựa vững chắc cho người dân khi gặp khó khăn. Những việc làm thiết thực đó đã và đang vun đắp một hậu phương vững mạnh, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết quân - dân.
Thực hiện chính sách bằng nhiệm vụ và tấm lòng
Toàn tỉnh Bắc Ninh có hơn 35,6 nghìn liệt sĩ, gần 27 nghìn thương binh và hàng trăm nghìn người có công. Những con số ấy thể hiện sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước, đồng thời đặt ra trách nhiệm nặng nề cho các cấp, ngành, địa phương và lực lượng vũ trang tỉnh trong việc thực hiện hiệu quả chính sách đền ơn, đáp nghĩa.

Cán bộ Ban Chỉ huy phòng thủ Khu vực 3 - Tân Yên giúp hộ dân bản Tam Kha, xã Xuân Lương sửa chữa nhà.
Thực tế cho thấy, lượng hồ sơ tồn đọng qua các thời kỳ chiến tranh trên địa bàn tỉnh còn nhiều, đòi hỏi cách làm không chỉ khoa học, đồng bộ mà phải xuất phát từ cái tâm của những người thực hiện. Nhận thức rõ điều đó, thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Ninh xác định công tác chính sách hậu phương là một trong nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Thay vì làm theo lối hành chính thông thường, một cơ chế phối hợp chủ động, chặt chẽ đã được hình thành giữa cơ quan quân sự với các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương. Mọi văn bản, chỉ đạo đều bám sát thực tế để chính sách khi ban hành có thể đi ngay vào cuộc sống. Đặc biệt, mỗi khi có quy định mới của Trung ương, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh không chỉ phổ biến mà còn mở các lớp tập huấn chuyên sâu, mời chuyên gia giải đáp cặn kẽ vướng mắc. Nhờ vậy, cán bộ làm công tác chính sách từ tỉnh đến xã, phường đều nắm vững quy trình, hạn chế sai sót, tạo thuận lợi hơn cho người có công và thân nhân của họ trong quá trình làm thủ tục.
Sự chỉ đạo nhất quán ấy được thể hiện rõ qua chương trình “Đền ơn đáp nghĩa” sâu rộng và thực chất. Với nhiều gia đình, một ngôi nhà kiên cố là ước mơ cả đời. Thấu hiểu điều đó, lực lượng vũ trang tỉnh đã đứng ra làm cầu nối, huy động nhiều nguồn lực để xây “Nhà tình nghĩa”, “Nhà đồng đội”. Chỉ trong giai đoạn 2020 - 2025, 36 ngôi nhà như thế đã được dựng lên với tổng kinh phí gần 3 tỷ đồng, giúp nhiều gia đình chính sách an cư.
Câu chuyện của cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Tiến ở thôn Dương Quan Thượng, xã Mỹ Thái là ví dụ. Trở về từ chiến trường, mang trong mình di chứng chất độc da cam, ông sống cùng gia đình trong căn nhà xuống cấp đã nhiều năm. Đồng lương mất sức ít ỏi và khoản trợ cấp chỉ đủ lo trang trải sinh hoạt cơ bản hằng ngày, ông không dám nghĩ tới việc xây nhà mới. “Bao năm sống trong căn nhà xuống cấp, cứ mưa to, gió lớn là cả nhà lại lo. Giờ được Quân khu, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, đồng đội, người thân, làng xóm giúp đỡ, tôi mới có được ngôi nhà đúng nghĩa để an cư” - ông Tiến bộc bạch. Lời tâm sự ấy không chỉ là niềm vui của một gia đình, mà còn là minh chứng sống động cho cách làm ý nghĩa ở Bắc Ninh: Mỗi chính sách hậu phương không chỉ là sự hỗ trợ, mà còn là viên gạch xây niềm tin, thắt chặt thêm tình quân dân.
Bên cạnh hoạt động xây nhà tình nghĩa, 5 năm qua, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của lực lượng vũ trang tỉnh đã vận động được 3,19 tỷ đồng, nhận phụng dưỡng suốt đời 4 Mẹ Việt Nam Anh hùng, tặng sổ tiết kiệm và tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí cho gần 1.500 lượt người.
Cùng đó, việc rà soát hồ sơ công nhận liệt sĩ, thương binh được tiến hành khẩn trương nhưng hết sức thận trọng. Cán bộ Ban Chính sách, Phòng Chính trị (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh) và Ban Chỉ huy quân sự phòng thủ các khu vực (trước là Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thành phố, thị xã) đã tích cực phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan, hướng dẫn, hỗ trợ các đối tượng và thân nhân liệt sĩ xác minh, hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Nhờ đó, trong năm 2025, toàn tỉnh đã có thêm hơn 50 trường hợp được công nhận liệt sĩ, gần chục trường hợp được công nhận thương binh. Ông Dương Văn Thủy, em của liệt sĩ Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1965) ở xã Hiệp Hòa hy sinh trong chiến tranh biên giới phía Bắc chia sẻ: "Hồ sơ liên quan đến việc hy sinh của anh tôi bị thất lạc, vướng mắc, nên những năm qua, gia đình đã đi lại nhiều nơi mà chưa được. Nhờ sự tận tình hướng dẫn, hỗ trợ của cán bộ chính sách các đơn vị quân đội từ huyện đến tỉnh, tháng 10 vừa rồi, anh tôi đã được Tổ quốc ghi công. Bố mẹ tôi, hai cụ đều đã gần 90 tuổi, nhận được tin này đã òa khóc vì hạnh phúc”. Chứng kiến niềm hạnh phúc của những người lính và thân nhân liệt sĩ được Tổ quốc ghi công sau hàng chục năm chờ đợi, cán bộ, chiến sĩ làm công tác chính sách lực lượng vũ trang tỉnh càng có thêm động lực tiếp tục làm tốt công việc ý nghĩa này.
Điểm tựa vững chắc của người dân
Hình ảnh người lính Cụ Hồ ở Bắc Ninh không chỉ gắn với công tác “đền ơn đáp nghĩa” mà còn hiện hữu trong từng khoảnh khắc đời thường, đặc biệt là khi người dân gặp hoạn nạn, thiên tai.
Trận mưa lũ lịch sử xảy ra tại tỉnh do ảnh hưởng của cơn bão số 11 vào đầu tháng 10 vừa qua là minh chứng rõ nhất. Nhiều khu dân cư bị ngập sâu, cô lập hoàn toàn. Giữa đêm tối, trong dòng nước lũ cuồn cuộn, màu áo xanh của người lính luôn có mặt ở những nơi nóng bỏng nhất. Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ đã dầm mình trong nước lạnh, sơ tán người già, trẻ em, vận chuyển tài sản và gia cố những đoạn đê xung yếu. Hình ảnh người lính cõng cụ già trên lưng vượt lũ, chia sẻ từng gói mì, chai nước đã khắc sâu vào lòng dân về một tinh thần “vì Nhân dân phục vụ”.
Đại tá Nguyễn Mạnh Hà, Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chia sẻ: “Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Ninh luôn là điểm tựa vững chắc cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân. Đối với người có công, chúng tôi là điểm tựa về chính sách, bảo đảm không một ai bị lãng quên; đối với Nhân dân trong thiên tai, hoạn nạn, chúng tôi là điểm tựa về tinh thần và hành động. Khi người dân nhìn vào màu áo lính mà thấy niềm tin và sự an tâm, thì “thế trận lòng dân” mới thực sự bền vững”.
Theo báo cáo, chỉ riêng năm 2025, lực lượng vũ trang tỉnh đã chi trả hàng chục tỷ đồng chế độ cho quân nhân tại ngũ, trao tặng hàng tỷ đồng cho các đối tượng chính sách, hoàn thành chế độ cho hàng trăm trường hợp theo quy định. Những con số ấy, cùng với hình ảnh người lính xông pha trong bão lũ đã minh chứng cho những nỗ lực, trách nhiệm của lực lượng vũ trang tỉnh.
Tuy vậy, theo Đại tá Nguyễn Mạnh Hà, công tác chính sách vẫn còn nhiều việc phải tiếp tục quan tâm. “Việc giải quyết dứt điểm các hồ sơ tồn đọng, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho người có công, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ… luôn là nhiệm vụ ưu tiên, trách nhiệm mà chúng tôi phải tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhất có thể”.
Làm tốt chính sách hậu phương không chỉ là đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, mà còn là nền tảng để xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Khi hậu phương vững vàng, người lính nơi biên cương, hải đảo sẽ yên tâm chắc tay súng. Khi người có công được tri ân và người dân được bảo vệ, niềm tin vào Đảng, Nhà nước và Quân đội sẽ ngày càng bền chặt. Niềm tin ấy chính là thành trì vững chắc nhất để bảo vệ Tổ quốc.































