Ba thế hệ cùng hòa chung nhịp đập tự hào dân tộc
Sáng sớm nay (1-9), trên khắp các tuyến đường dẫn đến Quảng trường Ba Đình, hình ảnh những gia đình hai, ba thế hệ cùng nhau đổ về đã tạo nên một bức tranh thật đẹp. Mỗi gia đình là một câu chuyện, nhưng tất cả đều hòa chung nhịp đập: Niềm tự hào dân tộc.
Đó là nụ cười rạng rỡ, đầy bồi hồi của ông bà khi sống lại những ký ức hào hùng. Đó là ánh mắt tự hào của lớp người con khi chứng kiến sự lớn mạnh của đất nước. Và đó là sự háo hức, tò mò của những người cháu, lần đầu được tận mắt chứng kiến một sự kiện trọng đại.

Cựu chiến binh Nông Văn Tài cùng các con, cháu đến Hà Nội chiều 31-8 và đang chờ đón để xem Lễ diễu binh, diễu hành ngày 2-9. Ảnh: Bảo Lâm
Tại khu vực đường Hùng Vương, Quảng trường Ba Đình sáng 1-9, đã có rất nhiều người dân đến từ sớm chụp ảnh, check-in bên Lăng Bác. Trong số đó, gia đình cựu chiến binh Nông Văn Tài (sinh năm 1951) từ Lạng Sơn đã có mặt từ chiều 31-8.
Ông Tài, người dân tộc Tày, từng “đi B” từ năm 1971 và ra quân năm 1982, chia sẻ với giọng nói đầy xúc động: “Sau 80 năm nước ta giành độc lập và 50 năm thống nhất đất nước, tôi vui và xúc động lắm. Hôm nay, tôi cùng con gái và các cháu xuống đây để được tận mắt chứng kiến lễ diễu binh, diễu hành. Cảm giác trong lòng rất nhiều cảm xúc”.
Chị Nông Thị Liên, con gái ông Tài kể: “Chúng tôi xuống đây từ chiều qua và đã cảm nhận được bầu không khí rất xúc động. Người Hà Nội rất hòa đồng, tạo điều kiện cho chúng tôi rất nhiều. Bố tôi là cựu chiến binh nên được ăn ở miễn phí bên Hào Nam. Chúng tôi dự định sáng sớm mai sẽ xem diễu binh, diễu hành ở khu vực Tràng Tiền. Cả gia đình chúng tôi vui lắm”.

Hai vợ chồng cựu chiến binh Trịnh Văn Lượt và Phan Thị Chúc cùng các con, cháu về Thủ đô từ lúc 2h sáng. Ảnh: Bảo Lâm
Cũng từ 2h sáng, hai vợ chồng cựu chiến binh Trịnh Văn Lượt (sinh năm 1952) và Phan Thị Chúc (sinh năm 1956) cùng các con, cháu đã vượt quãng đường xa từ Yên Định, Thanh Hóa ra Hà Nội. Ông Lượt tham gia giải phóng miền Nam từ năm 1971, còn bà Chúc là bộ đội Trường Sơn. Họ đều phấn khởi, hồ hởi chờ đợi giây phút trọng đại của đất nước.
Ông Trịnh Văn Lượt không giấu được sự xúc động: “Ngày xưa, chúng tôi chiến đấu chỉ với một mong mỏi duy nhất: Giành lại độc lập, thống nhất đất nước. Hôm nay, được đứng đây, được thấy đất nước phồn vinh, tôi mong sao lớp trẻ luôn ghi nhớ công ơn của cha ông, sống xứng đáng để đất nước mình mãi mãi được độc lập, tự do”.
Cùng đi với vợ chồng ông Lượt, bà Chúc còn có bà Trần Thị Tuyết (sinh năm 1947), chị dâu ông Lượt, từng là thanh niên xung phong ở chiến trường Quảng Trị năm 1968. Bà Trần Thị Tuyết dù vượt hơn 100km từ Thanh Hóa ra Hà Nội mà không thấy mệt mỏi.
Bà hào hứng kể: “Ngày ấy, chúng tôi đi qua những con đường đầy bom đạn, chỉ mong một ngày được sống trong hòa bình, độc lập. Bây giờ, nhìn thấy đường phố Hà Nội rộng thênh thang, sạch đẹp, con cháu được đi lại an toàn, được cùng nhau đón Quốc khánh thế này, tôi thấy mọi gian khổ ngày xưa đều xứng đáng. Tự hào lắm!”.

Cụ Nguyễn Thị Lục, 94 tuổi, cùng 2 con gái đi tham quan, hòa mình vào không khí của những ngày 80 năm Tết độc lập. Ảnh: Bảo Lâm
Tình yêu Tổ quốc không chỉ ở những người lính đã từng vào sinh ra tử, mà còn ở những người dân bình dị, những người đã chứng kiến và góp phần vào sự thay da đổi thịt của đất nước. Điều đó được thể hiện rõ qua hình ảnh cụ Nguyễn Thị Lục (Giảng Võ, Hà Nội), năm nay đã 94 tuổi. Cụ được hai con gái đưa đi tham quan đường phố những ngày này.
Ánh mắt cụ lấp lánh niềm vui khi được hòa mình vào không khí ngày lễ cùng nụ cười rạng rỡ trên gương mặt như nói lên niềm vui và sự tự hào vô bờ bến. Cụ Lục xúc động nói: "Tôi vui lắm! Sáng sớm đã được con cháu đưa ra Lăng Bác, nhìn Hà Nội tươi đẹp. Thời chiến tranh gian khổ, tôi chỉ mong đất nước hòa bình, nay thấy đất nước ngày càng phát triển, ai cũng mừng".
Sự hiện diện của những người con khắp mọi miền đất nước tụ hội về Thủ đô là minh chứng sống động nhất cho thấy, ý chí kiên cường và tình yêu Tổ quốc không bao giờ phai nhạt. Tình yêu đó được hun đúc, tiếp nối từ thế hệ này sang thế hệ khác, trở thành nguồn sức mạnh nội tại để dân tộc Việt Nam vững bước vào kỷ nguyên mới.