Ba thanh niên bị bại não dựng quầy bán tỏi tại chợ gây xúc động
Dù bị bại não khiến việc đi lại gặp khó khăn, ba thanh niên vẫn cố gắng mưu sinh khiến nhiều người xúc động.
Gần đây, đoạn video ghi lại cảnh ba thiếu niên bị bại não cùng nhau dựng quầy bán tỏi tại một khu chợ ở Thượng Nhiêu (Giang Tây, Trung Quốc) đã thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Không chỉ truyền cảm hứng bởi tinh thần tự lập và nghị lực sống phi thường, câu chuyện phía sau còn là lát cắt chân thực về cuộc sống của những người khuyết tật nơi đáy xã hội.

Trong video, ba thiếu niên là Xiaohan, Xiaoqi và Xiaolong (tên gọi thân mật) đều sinh sau năm 2000, sống cùng nhau trong một căn nhà nhỏ, chia sẻ từng bữa ăn, từng chuyến xe ba bánh, từng bước chân run rẩy trên hành trình kiếm sống. Họ thu gom rác thải, đánh giày, và đặc biệt là dựng quầy bán tỏi từ sáng sớm tại các khu chợ địa phương. Mỗi người một khiếm khuyết: Xiaolong ngồi xe lăn do tay chân bị biến dạng; Xiaohan nói ngọng và vận động khó khăn; còn Xiaoqi không thể đứng lâu quá ba phút. Nhưng họ hỗ trợ nhau từng chút một, từng bước một "như những chú chim cánh cụt", họ hài hước nói.
Đằng sau những khung hình cảm động là sự hỗ trợ thầm lặng của Xiao Yu - một người khuyết tật từng bị bỏng nặng khiến khuôn mặt biến dạng và mất một bàn tay. Là người quay và dựng các video ngắn giúp ba thiếu niên chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội, Xiao Yu cho biết cô tình cờ gặp họ tại một sự kiện của Liên đoàn Người khuyết tật địa phương, nơi họ trở thành bạn bè và cùng nhau lập nhóm dựng sạp bán hàng.
Xiao Yu chia sẻ: "Cuộc sống thật sự của họ còn khó khăn hơn những gì trên video. Thu nhập không cao, ngày làm quần quật từ sáng sớm đến tận khuya. Nhưng điều quý giá là họ lạc quan, luôn cố gắng gắn kết và sống tích cực". Thậm chí, để giữ được vị trí bán hàng, Xiaolong thường thức dậy lúc 3 giờ sáng, tự mình đóng gói hàng hóa, treo lên xe lăn và di chuyển gần hai tiếng đến chợ khác để không ảnh hưởng đến việc buôn bán của hai người bạn.

Mỗi ngày, họ có thể chỉ kiếm được vài chục tệ thậm chí ít hơn. Những clip họ hô vang mời khách mua tỏi, cảm ơn người ghé quầy không chỉ là hành động bán hàng, mà còn là nỗ lực khẳng định sự hiện diện trong một xã hội dễ dàng bỏ quên những mảnh đời kém may mắn. Ban đêm, họ lại bán nước cho khách qua đường, tranh thủ từng cơ hội để mưu sinh.
Ba thiếu niên gặp nhau nhờ một nhóm giao lưu dành cho người khuyết tật. Chỉ riêng Tiểu Kỳ không đủ điều kiện nhận trợ cấp vì ông nội có lương hưu cao, còn lại mỗi người đều nhận được vài trăm tệ mỗi tháng cùng một số hỗ trợ thiết yếu từ chính quyền như gạo, dầu ăn, hay các món quà ngày lễ. "Trước khi gặp Xiaohan và Xiaolong, Xiaoqi chưa từng bước chân ra khỏi nhà, không nói chuyện với ai. Sáu tháng qua, cậu ấy đã thay đổi có bạn bè, có nụ cười, và có cả lý do để ra ngoài", Xiao Yu xúc động kể.
Dù những video do Xiao Yu quay vẫn còn đơn sơ, thu nhập từ bán hàng chưa đủ nuôi sống, nhưng tinh thần tích cực của họ lại là điều khiến cộng đồng mạng xúc động. "Họ hạnh phúc nhất là khi đọc những bình luận động viên. Sự cổ vũ ấy cho họ thêm động lực để tiếp tục sống, tiếp tục phấn đấu", cô nói.
