Ba mẹ luôn sát cánh cùng con!
Trước kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TP HCM, trong các group, không ít cha mẹ viết thư gửi cho sĩ tử với những lời động viên, chất chứa yêu thương.
"Ba mẹ biết dạo này con đang chịu nhiều áp lực - từ kỳ thi, từ tuyển sinh, từ những kỳ vọng mà chính con đặt ra cho mình. Ba mẹ không muốn gây thêm áp lực cho con nhưng con à, trong cuộc sống, đôi khi chính những áp lực đó lại là thứ giúp ta trưởng thành - như người ta vẫn nói: Không có áp lực sẽ không có kim cương". Đây là một bức thư của phụ huynh gửi lên group phụ huynh - học sinh Trường Tiểu học - THCS - THPT Nam Sài Gòn (quận 7, TP HCM) được các con chia sẻ.

Phụ huynh động viên trước khi con bước vào phòng thi kỳ tuyển sinh lớp 10 năm 2024 tại TP HCM Ảnh: HUẾ XUÂN
Có lẽ ai có con bước vào "cuộc chiến" đầu đời quan trọng này đều hiểu được nỗi lo lắng, áp lực của các con. Những giờ học ôn căng não ở trường, những buổi học vội vã ở trung tâm luyện thi. Những chồng sách ôn tập chất lên cao, những đề thi các năm trước chờ các con giải tham khảo… Các con "bù đầu" cố gắng tiếp nhận và lấp đầy những "khoảng trống" kiến thức cuối cùng của chương trình phổ thông.
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đầu tiên của chương trình giáo dục phổ thông mới với các dạng thức ra đề mới, ngữ liệu có nhiều thay đổi, kiến thức tích hợp bám sát thực tiễn… khiến không chỉ học trò mà thầy cô cũng bỡ ngỡ và khó đoán định. Đây là thời điểm các con cần tập trung cao nhất cho việc củng cố kiến thức đã học, kỹ năng làm bài thi và đặc biệt là một tinh thần thoải mái, tự tin. Có lẽ đây là lúc những "chú hổ nhỏ" cần sự động viên, yêu thương của cha mẹ nhất.
"Kỳ thi tuyển sinh chỉ đến một lần trong đời - vì thế, ba mẹ không mong con phải đạt điểm cao nhất, không bắt con phải là người giỏi nhất nhưng ba mẹ hy vọng con sẽ làm hết sức, hết khả năng của mình. Dù kết quả thế nào đi nữa, con vẫn luôn là con của ba mẹ. Vẫn là người con trai mà ba tin tưởng. Vẫn là người con gái mà ba luôn hy vọng. Vẫn là đứa con yêu thương của mẹ…" - một phụ huynh gửi gắm.
Chúng ta hãy lắng lại và nhìn con đường tương lai của con phía trước với rất nhiều hướng rẽ. Đây chỉ là bước đi đầu tiên của con, đừng để con phải quá lo lắng, áp lực để rồi hụt hẫng, tiêu cực khi kết quả bất như ý.
Việc ba mẹ tự tay viết thư gửi con, trao cho con những lời động viên là điều rất trân quý, là món quà tinh thần ấm áp cho con mang theo không chỉ vào phòng thi mà còn trên hành trình trưởng thành…