Bà Harris thừa nhận ông Biden không nên tái tranh cử tổng thống Mỹ

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cho rằng quyết định tái tranh cử của Tổng thống Joe Biden năm 2024 khi sắp hết nhiệm kỳ là 'sự thiếu thận trọng'.

“Trong toàn bộ những người làm việc tại Nhà Trắng, tôi ở vị thế không phù hợp nhất để thuyết phục ông Joe Biden rút khỏi cuộc đua. Nếu khuyên ông ấy không tranh cử, tôi sẽ trở thành con người ích kỷ trong mắt ông ấy. Ông Biden sẽ coi đó là tham vọng trắng trợn, thậm chí là bất trung, ngay cả khi thông điệp của tôi chỉ là đừng để đối thủ thắng,” cựu Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris viết trong trích đoạn đăng trên The Atlantic của cuốn hồi ký sắp ra mắt mang tên “107 Days” (107 Ngày).

Theo bà, các quan chức ở Nhà Trắng luôn phải tự nhủ rằng chính ông Biden và vợ Jill Biden đã đưa ra quyết định tái tranh cử.

“Chúng tôi đều lặp lại một câu như bị thôi miên: ‘Đây là quyết định của ông Joe và bà Jill’. Nhưng nhìn lại, đó không phải là sự cao thượng, mà là sự thiếu trách nhiệm. Đơn giản là rủi ro quá cao. Không nên để cái tôi và tham vọng của một cá nhân quyết định vấn đề như vậy. Lẽ ra đó phải là quyết định không mang tính cá nhân,” bà Kamala Harris viết.

Về cáo buộc cho rằng Nhà Trắng đã cố tình che giấu tình trạng sa sút trí tuệ của ông Biden khi đương chức tổng thống Mỹ, bà Harris khẳng định thời điểm đó ông Biden vẫn đủ năng lực điều hành quốc gia cho đến hết nhiệm kỳ.

“Ông Joe Biden thông minh, giàu kinh nghiệm và có niềm tin sâu sắc, có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của một tổng thống. Vào ngày tồi tệ nhất, ông ấy vẫn hiểu biết sâu rộng, có khả năng phán đoán tốt và giàu lòng trắc ẩn hơn hẳn ông Donald Trump,” cựu Phó Tổng thống Mỹ cho biết.

Dù vậy, bà Kamala Harris cũng thừa nhận rằng ở tuổi 81, ông Joe Biden đã cảm thấy “mệt mỏi”. “Cuộc tranh luận với ông Trump diễn ra sau khi ông Biden vừa kết thúc hai chuyến đi châu Âu và một chuyến đến Bờ Tây, nên không có gì ngạc nhiên khi ông Joe Biden thất bại,” bà Harris nhận định.

Ông Joe Biden và bà Kamala Harris tại Nhà Trắng tháng 6/2024. Ảnh: X/@KamalaHarris

Ông Joe Biden và bà Kamala Harris tại Nhà Trắng tháng 6/2024. Ảnh: X/@KamalaHarris

Sau màn tranh luận bị đánh giá là thất bại trước đối thủ Donald Trump, ông Joe Biden bất ngờ tuyên bố chấm dứt chiến dịch tái tranh cử vào ngày 21/7/2024. Bà Kamala Harris sau đó trở thành ứng cử viên đại diện đảng Dân chủ với chỉ 107 ngày để vận động toàn quốc và thất bại trước ông Trump trong cuộc bầu cử tháng 11.

Cuốn hồi ký “107 ngày” của cựu Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris dự kiến xuất bản hôm 23/9, chia sẻ về quá trình tranh cử chức tổng thống của bà Harris vào năm ngoái. Ngoài việc tiết lộ những căng thẳng trong nội bộ Nhà Trắng, cuốn hồi ký cũng kể lại những chỉ trích bà Harris phải đối mặt khi còn là Phó Tổng thống Mỹ.

Theo Reuters, ông Joe Biden, sinh năm 1942, là tổng thống cao tuổi nhất trong lịch sử Mỹ. Văn phòng cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 18/5 cho biết ông đang mắc ung thư tuyến tiền liệt ác tính và đã di căn đến xương.

Trong thời gian hoạt động chính trị kéo dài nhiều thập kỷ, ông Biden cũng từng đối mặt với nhiều bệnh tật nghiêm trọng. Trong chiến dịch vận động tranh cử tổng thống Mỹ đầu năm 1988, ông Biden, khi đó còn là thượng nghị sĩ bang Delaware, bị phình động mạch thứ 2 trong não. Quá trình phẫu thuật sau đó thành công tốt đẹp và ông Biden bình phục hoàn toàn mà không hề bị tổn thương não.

Vào tháng 3/2023, bác sĩ Kevin O’Connor từng trả lời phỏng vấn của NBC News rằng một vùng mô bất thường đã bị cắt bỏ khỏi ngực của ông Biden. “Đúng như dự đoán, tổn thương ở ngực ông Biden là ung thư biểu mô tế bào đáy. Tất cả các mô ung thư đã bị loại bỏ thành công. Ông Biden không cần phải điều trị thêm”, bác sĩ O’Connor cho biết.

Cựu Tổng thống Mỹ Biden cũng từng dương tính với Covid-19 trong các năm 2022 và 2024.

Tùng Dương

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/ba-harris-thua-nhan-ong-biden-khong-nen-tai-tranh-cu-tong-thong-my-46059.html
Zalo