Bà con Khmer Vĩnh Long phấn khởi đón Ok Om Bok trong niềm vui không gian tỉnh mới
Tại Vĩnh Long, vào thời điểm giao mùa từ mưa sang khô, những nơi có đông đồng bào Khmer sinh sống rộn ràng hơn bao giờ hết. Đó là không khí Lễ hội Ok Om Bok – Cúng trăng, một trong ba lễ hội lớn nhất trong năm.
Lễ hội Ok Om Bok năm 2025 càng đặc biệt, khi lần đầu tiên tổ chức trong không gian tỉnh Vĩnh Long mới, sau khi sáp nhập từ ba tỉnh Trà Vinh, Bến Tre và Vĩnh Long cũ.
Lễ hội Ok Om Bok không chỉ là dịp để đồng bào Khmer bày tỏ lòng biết ơn thần Mặt Trăng, cầu cho mùa màng bội thu, mà còn là biểu tượng của sự gắn kết cộng đồng, niềm tự hào văn hóa dân tộc được gìn giữ qua bao thế hệ. Năm nay, Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chào mừng lễ hội được tổ chức với quy mô lớn chưa từng có, mở ra không gian giao lưu, quảng bá hình ảnh Vĩnh Long năng động, thân thiện, nghĩa tình và hiếu khách.

Đội múa trống Sa Dăm trong trang phục biểu diễn đầy sắc màu.
Tại khu di tích Ao Bà Om – là danh thắng nổi tiếng gắn với văn hóa Khmer, các hoạt động diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo người dân và du khách. Hòa thượng Thạch Sok Xane, Chủ tịch Hội đoàn kết sư sãi tỉnh Vĩnh Long, trụ trì chùa Âng, phường Nguyệt Hóa chia sẻ: “Trước đây lễ hội Ok Om Bok chỉ được tổ chức 1 ngày, 1 đêm thôi, nhưng những năm gần đây được kéo dài 1 tuần lễ. Đặc biệt Tuần lễ văn hóa, du lịch năm 2025 này có nhiều hoạt động phong phú. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn Đảng và Nhà nước đã quan tâm, tạo điều kiện để bà con Khmer giữ gìn, bảo tồn văn hóa của mình”.

Du khách chụp ảnh lưu niệm với đội múa Chằn - Khỉ.
Một trong những điểm nhấn của lễ hội năm nay là triển lãm gian hàng trưng bày các sản phẩm đặc trưng của đồng bào dân tộc Khmer. Với sự tham gia của 9 cụm xã, phường có đông đồng bào Khmer sinh sống, các gian hàng đã phản ánh rõ nét đời sống văn hóa, kinh tế địa phương, từ nông cụ, ngư cụ, tranh ảnh, áo cưới truyền thống, thủ công mỹ nghệ, điêu khắc, đến dàn nhạc ngũ âm đặc trưng.
Nghệ nhân Lâm Phen, người gắn bó lâu năm với văn hóa nghệ thuật Khmer, xúc động nói: “Dịp lễ Ok Om Bok, khắp nơi trong tỉnh đã mang những vật dụng, nông cụ, nhạc cụ…về trưng bày, để cho thế hệ trẻ biết và tôn trọng những đồ vật mà ông bà mình đã tạo ra, gắn bó với đời sống xưa kia”.

Gian hàng trưng bày sản vật địa phương.
Song song đó, Hội chợ Xúc tiến thương mại – sản phẩm công nghiệp nông thôn và OCOP cũng được tổ chức quy mô lớn với 300 gian hàng, quy tụ hàng trăm doanh nghiệp từ ĐBSCL, Đông Nam Bộ, miền Trung – Tây Nguyên. Trong đó, nổi bật là các gian hàng khởi nghiệp, gian hàng dành cho đồng bào dân tộc và khu trưng bày cây giống nông sản đặc sản ba miền.
Ông Sơn Đuông, người dân đến từ phường Trà Vinh, hào hứng chia sẻ: “Hội chợ lần này các cây giống rất phong phú, giá cả cũng phải chăng, do đó có rất nhiều người đặt mua. Riêng tôi thì tranh mua vài chục cây ổi giống về trồng. Giống ổi này trước đây muốn mua phải đến Chợ Lách mới có. Tôi mua trồng thử nếu hiệu quả sẽ mở rộng thêm diện tích”.

Hội chợ rất phong phú hàng OCOP và nông sản.
Không khí lễ hội càng thêm rộn ràng hơn với Hội thi trình diễn nhạc cụ truyền thống Khmer, quy tụ hơn 150 nghệ nhân, nhạc công, diễn viên không chuyên. Các tiết mục hòa tấu, độc tấu, song tấu, tam tấu, tứ tấu xoay quanh chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, phản ánh đời sống văn hóa vùng đồng bào dân tộc.
Chị Thạch Thị Ni Ta, đến từ Trung tâm Văn hóa tỉnh Vĩnh Long, chia sẻ niềm tự hào: “Từ khi được sáp nhập thành tỉnh mới và có đưa Hội thi trình diễn nhạc cụ truyền thống Khmer vào chương trình, các đơn vị có sự chuẩn bị rất tốt, các trẻ tham gia rất nhiệt tình. Tôi rất tự hào. Hy vọng rằng những chương trình tương tự sau này sẽ có đông đảo bạn trẻ tham gia”.

Người dân địa phương và du khách tham gia lễ hội
Đêm hội Ok Om Bok lung linh ánh hoa đăng tại Ao Bà Om – nơi giao hòa đất, trời, nước và người – đã trở thành thông điệp sống động về khát vọng vươn lên, khẳng định bản sắc và niềm tự hào văn hóa Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.
Ông Lâm Hữu Phúc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long, khẳng định: “Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chào mừng lễ hội Ok Om Bok tỉnh Vĩnh Long năm 2025, là hoạt động nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer và là dịp để giới thiệu hình ảnh tỉnh Vĩnh Long đến với du khách văn minh, hiếu khách, nghĩa tình. Đây cũng là dịp để cộng đồng, bà con nhân dân trên địa bàn tỉnh gặp gỡ, giao lưu, tạo sự gắn bó, đoàn kết giữa các dân tộc”.

Nhiều du khách tham quan Ao Bà Om trong dịp lễ hội
Với chủ đề “Khám phá và trải nghiệm di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Ok Om Bok”, Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm nay không chỉ là sự kiện văn hóa – du lịch, mà còn là minh chứng cho quyết tâm của tỉnh Vĩnh Long trong việc đưa văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh, động lực phát triển bền vững.
Mỗi người dân Vĩnh Long hôm nay không chỉ là người tham dự lễ hội, mà còn là “đại sứ văn hóa”, góp phần lan tỏa hình ảnh vùng đất chín rồng thân thiện, gắn kết và hiếu khách đến với cả nước và bạn bè quốc tế.

Tiết mục hòa tấu nhạc cụ truyền thống của đơn vị xã Cầu Kè

Gian hàng trưng bày, triển lãm sách phục vụ thiếu nhi.






























