Arsenal phải hối tiếc vì đã bỏ lỡ cơ hội
Arsenal phải hối tiếc vì đã bỏ lỡ cơ hội khi không thể đánh bại đội hình chỉ còn 10 người của Chelsea khi hai đội hòa nhau 1-1 ở vòng 13 Premier league
Arsenal không thể tận dụng lợi thế hơn người của mình trước Chelsea, trong khi The Blues vẫn có thể đứng vững để tìm được trận hòa 1-1 trên sân nhà Stamford Bridge ở vòng 13 Premier League trước "pháo thủ". Arsenal phải hối tiếc vì đã bỏ lỡ cơ hội thắng Chelsea.
Đây hẳn là một cơ hội lớn bị bỏ lỡ của Arsenal. Và đây cũng được xem là một chiến thắng cho Chelsea với 10 người trên sân, đội một lần nữa cho thấy sức mạnh và quyết tâm của mình dưới thời HLV Enzo Maresca.
Các cầu thủ Arsenal tỏ ra thất vọng khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, bởi một chiến thắng sẽ thực sự củng cố vị thế của họ trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, đoàn quân của Mikel Arteta vẫn chưa đạt phong độ tốt nhất, không tạo ra đủ cơ hội và để thủng lưới sau pha mở tỷ số của Trevoh Chalobah từ một tình huống cố định.
Và sai lầm lớn nhất của đội khách Arsenal là họ chơi hơn 1 người trong hơn một giờ - bao gồm cả thời gian bù giờ - và vẫn không thể tận dụng được lợi thế từ chiếc thẻ đỏ của Moises Caicedo.
Đó là một khoảnh khắc điên rồ của Caicedo, người thường xuyên là cầu thủ xuất sắc nhất của Chelsea, nhưng Arsenal vẫn không thể kiểm soát trận đấu. Bàn gỡ hòa của Mikel Merino đã cứu vãn một điểm cho Arsenal, và xét trên tổng thể, đây không phải là một kết quả tồi, xét đến việc đây là một trận derby London đầy khó khăn, gian nan và đầy nhiệt huyết.
Arsenal vẫn hơn đội nhì bảng Manchester City năm điểm, nhưng Arsenal phải hối tiếc vì bỏ lỡ cơ hội bứt phá khỏi nhóm bám đuổi. Tuy nhiên, Arsenal đã chơi thiếu sắc bén, thiếu sáng tạo và khả năng chuyền bóng cũng không đủ tốt. Đây là một ngày thi đấu đáng thất vọng đối với Arsenal, đồng thời là trận sân khách thứ hai liên tiếp họ để mất điểm.

Arsenal phải hối tiếc vì bỏ lỡ cơ hội không thể tốt hơn để bứt tốc trên bảng xếp hạng Premier League. ẢNH: EPA
"Pháo thủ" trông có vẻ hơi mệt mỏi, và có lẽ tuần qua đã ảnh hưởng đến họ. Họ đã đè bẹp Tottenham 4-1 trong trận derby Bắc London và đè bẹp Bayern Munich tại Champions League. Nhưng trận đấu này có vẻ như là một thử thách quá sức đối với Arsenal. Và đó không phải là một tín hiệu tốt trước trận đấu gặp Brentford vào rạng sáng thứ năm, tiếp theo là chuyến làm khách trên sân của Aston Villa đang có phong độ cao ba ngày sau đó.
Nghe có vẻ như Arsenal được kỳ vọng sẽ đánh bại Chelsea, đội đang có phong độ rất tốt gần đây. Chelsea đã có chiến thắng ngoạn mục trước Barcelona tại Champions League. HLV Maresca đã quen với việc giành kết quả tốt trong những trận đấu lớn.
Chelsea không thể giành được chiến thắng như mong muốn trước Arsenal, nhưng việc có được trận hòa chỉ với 10 người càng làm nổi bật sự tiến bộ của họ. Đó không hẳn là một trận đấu kinh điển và người ta sẽ nhớ đến nó vì số lượng thẻ phạt - sáu thẻ vàng cho Arsenal, một thẻ vàng và một thẻ đỏ cho Chelsea - hơn là chất lượng bóng đá.
Trọng tài Anthony Taylor không phải lúc nào cũng kiểm soát được trận đấu. Taylor đã rút thẻ vàng cho Martin Zubimendi, Marc Cucurella, Cristhian Mosquera và Riccardo Calafiori chỉ trong nửa giờ đầu tiên. Nhưng Taylor thực sự đã bỏ lỡ pha vào bóng "xấu" của Caicedo với Merino ở phút 38. Đó là một pha vào bóng quá đà. Taylor đã rút thẻ đỏ với Caicedo sau khi xem lại màn hình VAR.
Chiếc thẻ đỏ vô tình lại thổi lên tinh thần phòng ngự bùng nổ trên sân Stamford Bridge. Chelsea vươn lên dẫn trước ngay sau khi hiệp hai bắt đầu. Cú đá phạt của Reece James cho Joao Pedro đánh đầu đã bị thủ môn David Raya của Arsenal cản phá xuất sắc. Từ quả phạt góc sau đó, đường chuyền tuyệt vời của James đến gần cột dọc, Chalobah bật cao đánh đầu, bóng đi lưới và 1-0 cho Chelsea.
Arsenal, đội đã vắng William Saliba sau khi anh bị đau trong buổi tập, đã có những thay đổi. Noni Mandueke nằm trong số những cầu thủ dự bị của Arsenal và anh đã bị la ó rất lớn trong lần đầu tiên trở lại Stamford Bridge.
Pháo thủ gỡ hòa 1-1 sau 59 phút. Bukayo Saka khéo léo luồn lách vào vòng cấm Chelsea, rồi tạt bóng tinh tế tạo điều kiện cho Mikel Merino bật cao đánh đầu cận thành ghi bàn. Thật khó tin, đó là pha kiến tạo đầu tiên của Saka tại Ngoại hạng Anh sau 365 ngày. Đây cũng mới chỉ là bàn thắng thứ hai của Merino tại Ngoại hạng Anh mùa này.
Chelsea đã chơi xuất sắc khi vẫn sở hữu những pha tấn công nguy hiểm. Thủ môn Robert Sanchez đã có những pha cứu thua xuất sắc và hàng phòng ngự của họ tỏ ra chắc chắn. Nhưng Arsenal không thể tìm được bàn thắng quyết định. Đường chuyền của Madueke khiến Jurrien Timber không thể đánh đầu trúng khung thành. Điều đó gần như đã tóm tắt toàn bộ trận cầu tâm điểm vòng 13 Premier League.




























