Ariana Grande từng 'mất niềm tin' vào âm nhạc, lý do gây xôn xao
Chia sẻ của Ariana Grande khiến khán giả không khỏi bất ngờ.
Sau thời gian dài im ắng, Ariana Grande chia sẻ rằng cô đã tìm lại được niềm vui trong âm nhạc - điều từng bị đánh mất khi ở đỉnh cao danh tiếng. Theo đó, trong bài phỏng vấn mới với The New York Times đăng ngày 5/11, giọng ca Thank U, Next tâm sự rằng những năm gần đây, cô đã dành nhiều thời gian hơn cho điện ảnh thay vì âm nhạc.

Ngoài việc quảng bá phần tiếp theo của bộ phim Wicked mang tên Wicked: For Good, Ariana Grande còn tham gia nhiều dự án diễn xuất khác và đang chuẩn bị cho tour diễn thế giới vào năm 2026 - chuyến lưu diễn đầu tiên kể từ "Sweetener Tour" năm 2019 với hơn 100 đêm diễn.
Nữ ca sĩ thừa nhận việc biểu diễn từng khiến cô kiệt sức và đánh mất cảm hứng sáng tạo. "Có điều gì đó đã bị rạn nứt trong mối quan hệ giữa tôi và nhạc pop, nhưng thời gian tạm rời xa đã giúp hàn gắn lại. Tôi từng để mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát", cô nói. Ariana Grande cũng nhắc đến áp lực từ công chúng và truyền thông, khi mọi hành động, từ chuyện tình cảm đến ngoại hình, đều bị soi xét: "Khi ước mơ trở thành hiện thực, đi kèm với nó là những điều có thể khiến bạn thấy nguy hiểm".
Cô nói thêm: "Cho đến gần đây, tôi mới học được cách đối diện với tất cả, vì trước đó, niềm vui trong âm nhạc dường như bị đánh cắp. Và nhân tiện, tôi đã có một ê-kíp mới". Câu nói này được xem là gián tiếp nhắc đến việc Ariana Grande chấm dứt hợp tác với quản lý lâu năm Scooter Braun vào năm 2023 - người từng góp phần đưa cô lên hàng ngôi sao toàn cầu.

Ariana Grande chia sẻ rằng cô luôn tìm được sự an ủi trong diễn xuất, điều đã gắn bó với cô từ thời còn là một "đứa trẻ sân khấu". "Tôi chưa bao giờ cảm thấy kết nối với nghệ thuật của mình như hiện tại. Tôi nhận ra rằng âm nhạc và những gì người ta gán ghép cho tôi không cần phải là một. Tôi có thể tập trung vào nghệ thuật, và nó có thể tồn tại độc lập, miễn là tôi cho phép mình làm vậy".
Tour diễn "Eternal Sunshine" của Ariana Grande sẽ khởi động tại Mỹ vào tháng 6/2026, kéo dài đến tháng 8 trước khi cô tổ chức 10 đêm diễn tại O2 Arena (London) trong tháng 9. Đây sẽ là lần đầu tiên nữ ca sĩ trở lại sân khấu sau nhiều năm chỉ xuất hiện lẻ tẻ ở các sự kiện từ thiện và lễ trao giải.
Album Eternal Sunshine phát hành năm 2024 từng được NME chấm 4 sao, với lời khen ngợi: "Đây là dự án tinh tế và trưởng thành nhất từ một giọng ca thiên bẩm, người không ngừng tiến hóa".





























