Anh trai đưa em gái nhỏ đến điểm thi: Hành trình thi chuyên lay động lòng người

Sát giờ thi, tại điểm Trường THCS Trần Duy Hưng (điểm thi thứ hai của Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam), một nam thí sinh vội vã đến trường bằng chiếc xe công nghệ, phía sau là cô em gái nhỏ học lớp 2. Cậu vội vàng gửi em gái lớp 2 cho các tình nguyện viên, quay vào cổng trường giữa ánh mắt lo lắng và thương mến của mọi người.

Người anh hấp tấp xuống xe, dáo dác nhìn quanh rồi rối rít nhờ các tình nguyện viên trông em giúp để kịp vào phòng thi. Chỉ hai anh em tự đưa nhau đến điểm thi giữa buổi sáng đông người. Lý do khiến nhiều người nghẹn ngào: Mẹ các em đi làm ca đêm, không kịp về để đưa con đi thi.

Người anh hấp tấp xuống xe, nhờ các tình nguyện viên trông em gái nhỏ mới học lớp 2 để kịp vào phòng thi

Người anh hấp tấp xuống xe, nhờ các tình nguyện viên trông em gái nhỏ mới học lớp 2 để kịp vào phòng thi

Các tình nguyện viên nhanh chóng nhận lời trông cô em gái nhỏ để người anh trai yên tâm vào phòng thi. Chị Nguyễn Thị Hằng, một phụ huynh tại điểm thi chia sẻ: “Khi thấy em bé cứ ngồi lặng lẽ đợi anh, chúng tôi không cầm được lòng. Chồng tôi liền chạy đi mua sữa, mua bánh cho bé ăn sáng. Bé rất ngoan, cũng chẳng mè nheo gì, cứ ngồi yên rồi chơi cùng mọi người”.

Chị Hằng kể thêm: “Nghe nói những buổi thi trước, ở trường chuyên Sư phạm, bạn ấy cũng đưa em đi cùng, rồi gửi em cho các anh chị áo xanh để vào thi. Bé con rất quấn anh, cứ muốn đi theo cổ vũ. Hai anh em cùng nhau đi thi, nhìn vừa thương vừa khâm phục”.

Mẹ các em đi làm ca đêm, không kịp về để đưa con đi thi.

Mẹ các em đi làm ca đêm, không kịp về để đưa con đi thi.

Khoảng hơn một tiếng sau, khi thí sinh đã yên tâm làm bài trong phòng thi, mẹ của hai anh em cũng vội vàng đạp xe đến. Trên tay chị là gói xôi gấc nóng hổi - một món ăn sáng mang theo niềm tin và cầu chúc may mắn. Nhưng chị đến trễ, không kịp cho con ăn trước giờ thi. Nhiều phụ huynh lặng đi khi nhìn cảnh ấy lặng lẽ quay đi gạt nước mắt.

Một phụ huynh xúc động chia sẻ: “Con tôi cũng thi cùng đợt này, cháu cũng tự lập lắm nhưng chúng tôi vẫn thu xếp để đưa con đi. Khi nhìn thấy trường hợp của bạn nhỏ ấy, tôi thật sự khâm phục. Nhìn ba mẹ con ríu rít đèo nhau trên chiếc xe đạp tôi thấy vô cùng xúc động... Chúc con thi đỗ vào ngôi trường mơ ước, bởi con xứng đáng với điều đó!".

Người mẹ cùng con gái nhỏ vui vẻ ngồi đợi nam thí sinh thi xong để cùng về.

Người mẹ cùng con gái nhỏ vui vẻ ngồi đợi nam thí sinh thi xong để cùng về.

Kết thúc buổi thi, khi được hỏi có làm bài được không, cậu bé chỉ nhẹ nhàng đáp: “Con làm được, nhưng chắc con không phải người giỏi nhất đâu ạ”. Nhưng với nhiều người, em đã vượt lên chính mình, vượt lên hoàn cảnh và lan tỏa một bài học không lời về sự mạnh mẽ, trách nhiệm và tình yêu thương. Và ai cũng cầu cho người anh trai này sẽ đỗ được vào ngôi trường em mơ ước.

Giữa không khí căng thẳng của kỳ thi, khoảnh khắc một cậu học trò lớp 9 tất tả dắt em gái đến điểm thi, rồi vội vã gửi em lại để kịp bước vào phòng, đã khiến nhiều người rưng rưng. Trong hành trình ấy, tình thân, sự tự lập và tấm lòng của những người xa lạ đã gặp nhau thật lặng lẽ mà ấm áp. Đó chắc chắn sẽ là kỷ niệm không quên không chỉ với hai anh em mà cả với những ai chứng kiến vẻ đẹp giản dị và đầy nghị lực ấy.

Thu Hằng - Nguyễn Hà/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/anh-trai-dua-em-gai-nho-den-diem-thi-hanh-trinh-thi-chuyen-lay-dong-long-nguoi-post1205743.vov
Zalo