Ảnh thanh xuân của Dung ma ma 'Hoàn Châu Cách Cách'
Những bức ảnh thời trẻ của Lý Minh Khải được khán giả khen ngợi. Trái ngược với vai diễn Dung ma ma, bà ngoài đời là người hiền hậu, thân thiện, được nhiều đồng nghiệp yêu mến.
Theo trang 163, những bức ảnh thời thanh xuân của nữ diễn viên gạo cội Lý Minh Khải gần đây được lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm. Khán giả nhận xét bà thời trẻ là một mỹ nhân, gương mặt bầu bĩnh với những đường nét thanh tú. Đặc biệt, nữ diễn viên sở hữu đôi mắt to tròn, thu hút người đối diện.
Nhiều dân mạng tỏ ra bất ngờ trước nhan sắc thời trẻ của bà. “Đây mà là Dung ma ma ư?", "Rõ ràng là hoa khôi học viện", "Không tin được thời thanh xuân Dung ma ma từng là mỹ nhân như vậy"... là một số bình luận của khán giả.
Lý Minh Khải sinh tại Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh vào năm 1963, thời kỳ mà cuộc sống của người dân rất khốn khó. Gia đình bà đông con, cha mất sớm, mẹ một mình gồng gánh nuôi cả nhà. Năm 11 tuổi, để đỡ đần mẹ, Lý Minh Khải đã đi làm công nhân trong nhà máy. Mỗi khi mệt mỏi vì công việc, bà thường ngân nga hát để giải tỏa. Không ngờ chính những giai điệu cất lên lúc rảnh rỗi ấy lại trở thành bước ngoặt cuộc đời bà.
Lý Minh Khải được tuyển vào đội tuyên truyền đường sắt nhờ chất giọng tốt. Sau đó, cơ duyên lại đưa bà vào đoàn văn công, chính thức trở thành diễn viên chuyên nghiệp. Nhận thấy đây là nhân tài hiếm có, đoàn còn mời giáo viên nước ngoài trực tiếp dạy thanh nhạc cho bà. Nhưng sau 2 năm học hát, Lý Minh Khải lại đem lòng yêu sân khấu kịch. Năm 1960, bà tham gia bộ phim đầu tay Chuyến tàu thứ 12. Dù chỉ đóng vai phụ, tác phẩm giúp nữ diễn viên gây chú ý, mở ra sự nghiệp điện ảnh kéo dài nhiều thập kỷ.


Ảnh thời trẻ của Lý Minh Khải. Ảnh: Weibo.
Suốt nhiều năm sau đó, bà đảm nhận đủ loại vai, từ cảnh sát, người mẹ tảo tần, đến người phụ nữ bình dân... Nhưng vai diễn đưa tên tuổi Lý Minh Khải phủ sóng toàn quốc phải kể tới Dung ma ma trong Hoàn Châu Cách Cách (1998).
Nhờ màn thể hiện xuất sắc của nữ diễn viên, nhân vật độc ác khiến khán giả phẫn nộ. Thậm chí, nhiều người còn ghét cả bà ngoài đời thật. Lý Minh Khải tiết lộ có lần đi taxi, tài xế nhận ra bà đóng Dung ma ma liền từ chối đón. “Tôi không dám chở, sợ bà đâm kim vào người tôi mất”, tài xế nói.
Theo chia sẻ của người trong nghề, tính cách Lý Minh Khải ngoài đời hoàn toàn trái ngược với Dung ma ma trong phim. Bà là người vui vẻ, thẳng thắn, thân thiện với mọi người, lại hết lòng kính nghiệp. Để hóa thân thành Vương bà trong Thủy Hử, nữ diễn viên đã xuống phố quan sát cách nói chuyện và đi đứng của những bà lão buôn thúng bán bưng. Khi quay Nhà có chín Phượng, dù đã 80 tuổi, bà vẫn tự mình hoàn thành toàn bộ cảnh quay, chưa từng kêu ca hay nhờ thế thân.
Không chỉ có sự nghiệp đáng nể, chuyện tình cảm của bà cũng được ngưỡng mộ. Bà gặp chồng, một giáo viên trung học, vào thập niên 1960. Ngay lần đầu gặp, Lý Minh Khải từng thẳng thắn chia sẻ với bạn trai về gia cảnh khốn khó của mình. Song, ông không nản lòng mà quyết tâm cùng bà xây dựng tổ ấm nhỏ. Chính điều này khiến nữ diễn viên xúc động, muốn gắn bó với ông trọn đời.