[Ảnh] Một vòng Hà Nội trong ngày Quốc khánh 2/9
5 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh 2/9, những tưởng như Thủ đô sẽ "lắng lại" sau những ngày thường nhật đông đúc nhưng hóa ra phố phường vẫn đông, các điểm đến lịch sử vẫn tấp nập người tìm về.

Giữa sắc cờ đỏ sao vàng, phố phường Hà Nội những ngày Tết Độc lập khoác lên mình một nhịp sống khác hơn: vừa thong thả, vừa rộn ràng.

Dù Thủ đô có "tạm quên" nhịp hối hả thường nhật khi một phần người dân rời thành phố, trở về quê nhà hoặc có kỳ nghỉ dài ngày; thì ở chiều ngược lại, Hà Nội lại rộng mở đón hàng vạn đồng bào từ khắp mọi miền Tổ quốc tìm về.
Hành trình tri ân giữa mùa thu lịch sử
Một trong những “tọa độ” đặc biệt nhất của Hà Nội mỗi dịp Quốc khánh 2/9 là Quảng trường Ba Đình, nơi cách đây 81 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Từ sáng sớm, từng dòng người nối nhau về khu vực quảng trường Ba Đình.

Với nhiều người, đến với Hà Nội trong những ngày này không đơn thuần là một hành trình du lịch mà còn là dịp trở về với dấu mốc thiêng liêng của lịch sử dân tộc, được đứng trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và cảm nhận không khí Tết Độc lập giữa lòng Thủ đô.
Có những nhóm bạn trẻ tranh thủ lưu lại khoảnh khắc giữa sắc cờ đỏ sao vàng và cả những cựu chiến binh lặng người trước không gian từng ghi dấu những thời khắc đặc biệt của đất nước.

Trong dòng người ấy, ông Nguyễn Tuấn Ngọc (85 tuổi, phường Phúc Đồng, Hà Nội) xúc động khi cùng con cháu trở lại Quảng trường Ba Đình
Ông cho biết vào năm 1975 ông đã tham gia dự án quy hoạch, xây dựng tuyến đường Hùng Vương phía trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Khi ấy, dù còn thiếu thốn về công nghệ, thiết bị, nhưng với trọng trách trên vai, tất cả đều đồng lòng “gánh” nhiệm vụ, làm sao bảo đảm con đường thật vững chãi để xe tăng và các lực lượng vũ trang tiến vào Quảng trường Ba Đình trong Lễ duyệt binh kỷ niệm 30 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1975).

Gần nửa thế kỷ sau, mỗi dịp Quốc khánh, ông Ngọc lại cùng các cháu dạo bước trên con đường từng gắn với những năm tháng tuổi trẻ.
Nhìn Hà Nội hôm nay và những đổi thay của đất nước sau 81 năm độc lập, ông thấy rất đỗi hạnh phúc và tự hào.

Được đứng giữa không gian lịch sử đúng dịp Tết Độc lập, lắng nghe tiếng nhạc Quốc ca vang vọng dưới bầu trời thu Hà Nội chính là trải nghiệm thiêng liêng nhất, nhắc nhở những thế hệ sau về giá trị của tự do và hòa bình.
Tận hưởng Hà Nội theo cách riêng của "người ở lại"
Với những người vốn sinh sống và làm việc tại Hà Nội, 5 ngày nghỉ Quốc khánh lại là cơ hội hiếm hoi để tận hưởng thành phố theo một cách chậm rãi hơn.

Sau nhiều năm liên tục đi du lịch xa mỗi dịp lễ, chị Nguyễn Hà My (quận Cầu Giấy) quyết định năm nay sẽ không "xê dịch".
Một buổi chiều dạo quanh Hồ Tây, ngắm nắng thu hay đơn giản là thong thả đi qua những con phố quen thuộc cũng đủ để chị “nạp năng lượng” mà không cần phải đi đâu xa.

Dù một số tuyến phố trung tâm vẫn đông đúc, không khí những ngày này lại mang đến cảm giác rất khác. Cờ hoa rực rỡ, thời tiết đầu thu dịu hơn và người dân có thêm thời gian để xuống phố khiến Hà Nội trở nên vừa náo nhiệt, vừa thư thái.
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, thành phố cũng đã đồng bộ triển khai trang trí, tuyên truyền cổ động nhân dịp 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Các tuyến phố trung tâm được trang trí đồng bộ cờ, hoa, pano, băng-rôn, tạo diện mạo rực rỡ cho Thủ đô.
Giữa những điểm check-in quen thuộc của Hà Nội, trụ sở Báo Nhân Dân tại 71 Hàng Trống cũng là một trong những địa điểm mang màu sắc rất riêng, thu hút nhiều bạn trẻ tìm đến để lưu lại những khoảnh khắc mang sắc màu lịch sử.

Từ “Tổ quốc trong tim”, chương trình nghệ thuật chính luận quy tụ hàng chục nghìn khán giả đến “Cùng Việt Nam tiến bước” đóng góp hơn 10 tỷ bước chân, xác lập Kỷ lục Guinness thế giới, những hoạt động thường niên đã đưa hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng, tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc hòa sâu hơn với những thế hệ tiếp nối.

Mặc dù nhẹ nhàng là vậy nhưng có những thời điểm Hà Nội cũng "ngập tràn" người tới thăm các địa điểm du lịch nên du khách nên lưu ý về lịch trình để có cho mình một chuyến đi ưng ý nhất.

Thành phố Hà Nội tổ chức 5 trận địa pháo hoa từ 21h00 - 21h15 ngày 2/9/2026.
Các địa điểm gồm:
- Đường đua F1 (Từ Liêm)
- Báo Hà Nội mới (Hoàn Kiếm)
- Bưu điện Hà Nội (Hoàn Kiếm)
- Vườn hoa Lạc Long Quân (Tây Hồ)
- Công viên Thống Nhất (Hai Bà Trưng)
