Anh em ruột chinh phục đấu trường Karate

Với đam mê môn võ Karate cùng tinh thần rèn luyện bền bỉ, 2 anh em Nông Đức Sáng và Nông Thị Hồng Diễm (thôn Kơ Nia, xã Ia Trốk, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã gặt hái được những thành tích nổi bật tại các giải đấu cấp tỉnh và toàn quốc.

Trò chuyện với tôi, chàng trai sinh năm 2010 Nông Đức Sáng kể: “Em bắt đầu tập Karate từ năm học lớp 6 tại một câu lạc bộ phong trào ở xã Ia Mrơn. Năm học lớp 7, dịch Covid-19 bùng phát khiến việc tập luyện bị gián đoạn. Sau dịch, do điều kiện gia đình khó khăn, bố mẹ bận rộn, việc đến nơi tập luyện gặp nhiều trở ngại nên đã có lúc, em muốn từ bỏ Karate”.

Nhờ sự động viên của gia đình và các huấn luyện viên, Sáng dần lấy lại tinh thần. Em vừa chăm chỉ học văn hóa, vừa tranh thủ thời gian rảnh để bám sàn tập luyện và tiến bộ rất nhanh cả về kỹ thuật, thể lực lẫn bản lĩnh thi đấu.

 Em Nông Đức Sáng và Nông Thị Hồng Diễm tham gia Giải vô địch Karate tỉnh Gia Lai năm 2025. Ảnh R.H

Em Nông Đức Sáng và Nông Thị Hồng Diễm tham gia Giải vô địch Karate tỉnh Gia Lai năm 2025. Ảnh R.H

Những nỗ lực ấy bắt đầu cho “quả ngọt” khi năm 2023, Sáng giành huy chương vàng hạng 45 kg nội dung đối kháng nam tại Giải Vô địch Karate toàn tỉnh và huy chương vàng hạng 50 kg tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Gia Lai. Sau đó, Sáng được triệu tập vào đội tuyển của tỉnh tham gia Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X-2024 và xuất sắc giành huy chương bạc.

Với thành tích này, em được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen. Tại Giải Vô địch Karate toàn tỉnh năm 2025, Sáng tiếp tục khẳng định phong độ khi giành huy chương bạc nội dung đối kháng (Kumite) đồng đội nam và huy chương đồng nội dung đối kháng cá nhân nam hạng 55 kg.

 Em Nông Đức Sáng và Nông Thị Hồng Diễm giới thiệu các thành tích của mình. Ảnh R.H

Em Nông Đức Sáng và Nông Thị Hồng Diễm giới thiệu các thành tích của mình. Ảnh R.H

Chia sẻ về những kỷ niệm đáng nhớ, Sáng tâm sự: “Năm 2022, em tham gia Đại hội Thể dục thể thao toàn tỉnh và một số giải vô địch Karate cấp tỉnh. Tuy không đạt huy chương nhưng em đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm.

Còn tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc năm 2024, trước khi ra Hải Phòng tranh tài, em tập trung huấn luyện tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh. Mọi thứ ở đây rất chuyên nghiệp, từ thiết bị đến tinh thần rèn luyện của các anh chị và bạn bè, khiến em càng thêm quyết tâm. Và kết quả là em đã giành được huy chương bạc”.

Không chỉ xuất sắc trên sàn đấu, Sáng còn là người truyền đam mê Karate cho em gái Hồng Diễm (SN 2014). Diễm chia sẻ: “Em bắt đầu học Karate từ năm 2024. Chiều nào, sau giờ học, 2 anh em cũng được bố mẹ chở đến xã Ia Mrơn để học võ. Nhìn anh Sáng chăm chỉ luyện tập, em rất ngưỡng mộ và dần yêu thích môn võ này lúc nào không hay”.

Và Hồng Diễm cũng đã chứng minh được năng lực khi giành huy chương vàng nội dung đối kháng nữ hạng 30 kg tại Giải Vô địch Karate toàn tỉnh năm 2025.

 Em Nông Đức Sáng và Nông Thị Hồng Diễm giới thiệu các thành tích của mình. Ảnh R.H (3)

Em Nông Đức Sáng và Nông Thị Hồng Diễm giới thiệu các thành tích của mình. Ảnh R.H (3)

Chia sẻ về dự định trong tương lai, Sáng cho hay: “Sang năm, em sẽ vào lớp 10 tại Trường THPT Nguyễn Tất Thành (huyện Ia Pa). Em đặt mục tiêu học tập thật tốt để thi đậu vào 1 trường đại học của ngành Công an. Những kỹ năng, kỷ luật và bản lĩnh rèn luyện được từ môn Karate sẽ là lợi thế giúp em vững bước trên hành trình trở thành người chiến sĩ Công an trong tương lai”.

Trao đổi với P.V, bà Ksor H’Tứ (mẹ của Sáng và Diễm) cho biết: “Ban đầu, tôi cho các cháu học Karate chỉ để rèn luyện sức khỏe. Nhưng càng học, các cháu càng yêu thích và đam mê môn võ này. Gia đình rất ủng hộ và tự hào về những thành tích của các cháu”.

RÔ'HOK

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/anh-em-ruot-chinh-phuc-dau-truong-karate-post327917.html
Zalo