Ấn tượng chuyên môn, thắm tình hữu nghị

Sau hơn một tuần tranh tài, Giải bóng đá công an, cảnh sát các nước ASEAN mở rộng 2025 đã khép lại vào tối 15-7 trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội), để lại những ấn tượng về chuyên môn, công tác tổ chức và thắm tình hữu nghị.

Ngày hội văn hóa - thể thao

“Chương trình đẳng cấp quốc tế”, đó là nhận định của nhiều cổ động viên khi theo dõi Lễ khai mạc Giải bóng đá công an, cảnh sát các nước ASEAN mở rộng 2025. Ngay phần mở đầu, không gian khán đài bừng sáng bởi những màn trình diễn sôi động: Hàng trăm hoạt náo viên khuấy động trên nền nhạc mang sắc thái đặc trưng đến từ các quốc gia tham dự. Trên không trung, drone (máy bay không người lái) mang theo những lá cờ LED với hình ảnh quốc kỳ của các quốc gia cùng với lá cờ ASEAN bay cao, tạo nên một không gian tràn ngập màu sắc cho tinh thần đoàn kết khu vực và tôn trọng lẫn nhau.

Lễ khai mạc giải đấu được dàn dựng công phu. Ảnh: MINH DÂN

Lễ khai mạc giải đấu được dàn dựng công phu. Ảnh: MINH DÂN

Không chỉ gây ấn tượng bởi công tác tổ chức bài bản, chuyên nghiệp, giải đấu mang đến những trận cầu hấp dẫn, kịch tính. Hầu hết các cầu thủ tham dự đều là nghiệp dư, bán chuyên, một số cầu thủ từng thi đấu chuyên nghiệp nay giải nghệ phục vụ trong lực lượng công an, cảnh sát các nước, nhưng đã mang đến những trận cầu mãn nhãn, cống hiến. Mai Tiến Thành, cựu tuyển thủ quốc gia, là một ví dụ. Ở tuổi 39, hiện đang làm huấn luyện viên tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF-Bộ Công an, nhưng Mai Tiến Thành vẫn thể hiện sức bền cùng những pha bóng hay. Anh chia sẻ: "Giải đấu là dịp đặc biệt để cầu thủ các đội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm. Đối với những cầu thủ đã giải nghệ như chúng tôi, đây còn là cơ hội để tri ân người hâm mộ và đóng góp cho sự phát triển của thể thao Công an nhân dân".

Lễ khai mạc giải đấu được dàn dựng công phu. Ảnh: MINH DÂN

Lễ khai mạc giải đấu được dàn dựng công phu. Ảnh: MINH DÂN

Vượt qua các đối thủ đến từ Australia, Thái Lan, Lào, Timor-Leste, Singapore và Campuchia, đội Công an nhân dân Việt Nam II của chủ nhà Việt Nam xuất sắc giành chức vô địch. Dù không bước lên bục cao nhất nhưng các đội còn lại vẫn tự hào vì đã có một hành trình đáng nhớ, góp phần xây dựng một cộng đồng ASEAN đoàn kết, phát triển.

Hơn cả một giải đấu

Hơn một tuần diễn ra giải đấu, thành viên các đội bóng ăn ở, sinh hoạt chung khách sạn; được tham gia các hoạt động trải nghiệm, khám phá văn hóa-du lịch tại Việt Nam. Chia sẻ sau khi tham quan vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), ông Chayong Khumpiam, huấn luyện viên đội cảnh sát Thái Lan cho biết: “Việt Nam rất đẹp, thời tiết khá giống Thái Lan. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ nhất là cảnh đẹp nơi đây với những hang động, các hòn đảo đặc biệt”.

Từng có 5 năm học tập và sinh sống tại Việt Nam, Souny Sihalat-cầu thủ đội công an Lào-rất vui mừng, bởi: “Từ khi tốt nghiệp đến giờ đã 3 năm, tôi mới có dịp trở lại Việt Nam. Lần trở lại này đặc biệt hơn bởi tôi khoác áo đội công an Lào. Đây là giải đấu có nhiều ý nghĩa, giúp gắn kết tình hữu nghị giữa các nước trong khu vực, nhất là mối quan hệ anh em, tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào”.

Đội Công an nhân dân Việt Nam II đăng quang ngôi vô địch. Ảnh: MINH DÂN

Đội Công an nhân dân Việt Nam II đăng quang ngôi vô địch. Ảnh: MINH DÂN

Biểu dương các lực lượng tham gia tổ chức một giải đấu ý nghĩa chào mừng 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19-8-1945 / 19-8-2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 / 19-8-2025), Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an, Phó trưởng ban tổ chức giải bày tỏ: “Chúng tôi mong muốn giải đấu sẽ là hoạt động thường niên được diễn ra luân phiên ở từng quốc gia. Thông qua hoạt động giao lưu bóng đá, giải sẽ là cầu nối để lực lượng công an, cảnh sát các nước ASEAN không ngừng kết nối, tăng cường hợp tác chặt chẽ trong bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm xuyên quốc gia; góp phần vào việc bảo đảm hòa bình, an ninh, an toàn, ổn định, thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới”.

HOA LƯ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/an-tuong-chuyen-mon-tham-tinh-huu-nghi-837234
Zalo