Án mạng từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt

Gần đây, tại một số tỉnh, thành vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã xảy ra nhiều vụ án mạng xuất phát từ những nguyên nhân xã hội, gây tâm lý lo lắng trong nhân dân. Chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ, tức giận nhất thời, không kiềm chế được bản thân mà các đối tượng đã gây ra những hậu quả đau lòng.

Tối 11/7, Huỳnh Công Chí Anh (SN 1984), Huỳnh Công Chí Em (SN 1987), Huỳnh Anh Kiệt (SN 1995) cùng hai người khác là Võ Văn Giang (SN 1981) và Võ Văn Tèo (SN 1989), ngụ cùng xã Bình Thành, nhậu với nhau. Trong lúc nhậu, nhóm người nói trên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát, đánh nhau. Chí Em và Chí Anh (là anh em ruột) tử vong tại chỗ, Kiệt bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu…

Hiện trường vụ án mạng tại xã Bình Thành, tỉnh Đồng Tháp đêm 11/7.

Hiện trường vụ án mạng tại xã Bình Thành, tỉnh Đồng Tháp đêm 11/7.

Trước đó, chiều 8/7, nhiều người dùng mạng xã hội đã đăng tải nhiều đoạn clip được cho là em trai đâm anh ruột tử vong ở phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau. Theo xác minh từ cơ quan Công an, lúc 15h30 ngày 8/7, Phan Văn Lộc (SN 1994, ngụ phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau) đi làm về, nghe tiếng đập đồ nên cũng đập chiếc quạt điện trong nhà. Sau đó, Lộc và anh ruột Phan Văn Phước (SN 1992) ở cùng nhà xảy ra tranh cãi, lao vào đánh nhau. Trong lúc tức giận, Lộc lấy dao đâm anh trai tử vong. Sau khi gây án, Lộc đến Công an phường An Xuyên đầu thú.

Đối tượng Sơn tại cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ.

Đối tượng Sơn tại cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ.

Trước nữa, lúc 22h50 ngày 5/7, Tổ tuần tra do Trung tá Phạm Anh Linh làm Tổ trưởng cùng 5 đồng chí Công an phường Ô Môn, khi đến đoạn đường đối diện Đội Cảnh sát PCCC (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC Công an TP Cần Thơ), phát hiện nhóm người tụ tập trên vỉa hè, nơi chị Thạch Thị Bích Hạnh (SN 1976, ngụ phường Ô Môn) bán quán nhậu. Tại đây, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện anh Thạch Hoàng Em (SN 1991, ngụ xã An Lạc Thôn, TP Cần Thơ) trong tình trạng bất tỉnh. Phía bên cổng Đội Cảnh sát PCCC phát hiện anh Thạch Minh Nhí (SN 2001, cùng ngụ xã An Lạc Thôn, TP Cần Thơ) nằm bất động, trên lưng dính nhiều máu.

Tổ tuần tra đưa 2 nạn nhân vào Bệnh viện Ô Môn cấp cứu, đồng thời tiến hành tạm giữ các đối tượng liên quan để làm rõ. Do Sơn, Phi bị thương và trong trạng thái say rượu nên Tổ tuần tra đưa vào bệnh viện xử lý vết thương, sau đó đưa về Công an phường Ô Môn làm việc. Nạn nhân Thạch Minh Nhí cũng được chuyển đến bệnh viện cấp cứu, nhưng đến 4h ngày 6/7 thì tử vong.

Đối tượng Tèo và Giang tại cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp.

Đối tượng Tèo và Giang tại cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp.

Tại cơ quan Công an, Sơn thừa nhận dùng dao đâm Thạch Minh Nhí bị thương dẫn đến tử vong. Theo đó, lúc 21h ngày 5/7, Sơn cùng người anh sinh đôi Trần Văn Phi và người bạn nhậu tại quán Luân ở bờ kè phường Ô Môn. Đến 22h cùng ngày, Sơn lấy xe máy chở Phi và vợ là Nguyễn Thị Tú Trinh tới quán của chị Hạnh, đối diện Đội Cảnh PCCC để uống nước, do say xỉn nên Phi làm bể ly. Thấy vậy Sơn nhặt bỏ vào thùng rác kế bên một bàn đang nhậu. Phi qua gặp 2 thanh niên bàn kế bên thì được hỏi cộc lốc: "Là sao". Phi trả lời: "sao là sao". Sơn bước đến gây gổ với 2 thanh niên. Thạch Minh Nhí rút ra một vật giống súng (súng đồ chơi). Sơn thách: "Mày móc súng ra làm gì, mày muốn chơi không"... Lập tức, Nhí đấm vào mặt Sơn, Sơn đánh lại. Thạch Hoàng Em cũng nhảy vào đánh Sơn.

Nhí lấy dao đâm, bị Sơn chụp được dao, đâm lại nhiều nhát vào người Nhí. Lúc chụp dao tay Sơn bị thương chảy máu nên Sơn buông dao, tiếp tục dùng tay không đánh nhau với Nhí và Em. Sau đó, Phi dùng xe máy chở Sơn và em dâu bỏ chạy khỏi hiện trường thì bị Công an phường Ô Môn đuổi theo ngăn chặn, mời về làm việc.

Thượng tá Huỳnh Minh Thơ, Trưởng phòng CSHS Công an TP Cần Thơ cho biết: "Mâu thuẫn xã hội, hoặc nội bộ gia đình có khi rất nhỏ. Những mâu thuẫn này không được giải quyết kịp thời dẫn đến tích tụ, thành mâu thuẫn lớn, gây ra những vụ việc đau lòng. Ngoài ra, bản thân các đối tượng gây án có bản tính nóng nảy, côn đồ, cộng với tác động của rượu, bia, chất kích thích khác nên khi xảy ra sự việc, đối tượng thiếu kiềm chế bản thân dẫn đến hành động cố ý gây thương tích, thậm chí giết người…".

Luật sư Ngô Hồng Thủy (Đoàn luật sư TP Cần Thơ) thì cho rằng cần đề cao vai trò giáo dục của gia đình. Chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội, quần chúng phải nắm bắt tốt tình hình địa bàn, mâu thuẫn như thế nào, sớm hòa giải, giải tỏa các vấn đề vướng mắc, không để tích tụ, bức xúc có thể dẫn tới các hậu quả khôn lường. Để chủ động phòng ngừa, ngoài vai trò nòng cốt của lực lượng Công an thì cần sự chung tay của các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong nhân dân; tuyên truyền các giá trị, chuẩn mực đạo đức trong gia đình, khu dân cư, xóm, ấp…

Văn Đức

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/an-mang-tu-nhung-mau-thuan-nho-nhat-i775266/
Zalo