An Giang: Căng mình chống tình trạng buôn lậu trong mùa nước nổi
Các đối tượng buôn lậu lợi dụng địa hình hiểm trở, sông nước phức tạp mùa nước nổi để tuồn hàng lậu vào nội địa, chủ yếu là mặt hàng như đường cát, thuốc lá điếu ngoại, mỹ phẩm, vàng, thuốc tân dược.

Cán bộ, chiến sỹ đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) phối hợp các lực lượng tuần tra kiểm soát biên giới trong mùa nước nổi. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)
Khi mùa nước nổi phủ trắng cánh đồng khu vực biên giới An Giang, cũng là lúc những người lính Biên phòng An Giang bắt đầu những tháng ngày gian nan nhất trong năm.
Giữa mênh mông nước bạc, ranh giới lãnh thổ trở nên mong manh, song ý chí bảo vệ chủ quyền quốc gia của những người lính nơi đây vẫn vững vàng, không lùi bước.
Chủ động khép kín biên giới
Theo chân tổ công tác Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) tuần tra chống buôn lậu giữa mùa nước nổi, chúng tôi mới thấm thía hết sự gian nan nơi tuyến đầu Tổ quốc.
Mỗi chuyến tuần tra khép kín, mỗi đêm mật phục trong mưa gió là một phần của nhiệm vụ “giữ đất, giữ dân, giữ biên cương”.
Đêm biên giới, mới hơn 19 giờ, cả vùng trời Tây Nam đã đặc quánh một màu đen. Gió rít, mưa lớn do ảnh hưởng bão số 12 trút xuống không ngớt. Thế nhưng, tổ công tác gồm 13 đồng chí của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên vẫn lặng lẽ khoác áo mưa, áo phao, mang theo đèn pin khẩn trương xuống hai chiếc vỏ lãi (thuyền máy làm bằng nhựa composite) đang đợi sẵn chuẩn bị hành trình xuyên đêm tuần tra trên cánh đồng ngập nước thuộc phường Tịnh Biên, tỉnh An Giang để chống buôn lậu.
Chiếc vỏ lãi nhỏ xé toạc màn mưa, xuyên qua con kênh Vĩnh Tế hướng về cánh đồng ngập nước giáp biên giới tỉnh Takeo (Vương quốc Campuchia). Giữa đêm đen, chỉ còn tiếng máy nổ xen lẫn tiếng mưa, tiếng gió. Xa xa, vài ánh đèn pin lập lòe của người dân đang thả lưới, giăng câu.

Cánh đồng ngập nước là ngư trường đánh bắt cá, tôm, nơi người dân thả lưới, đổ dớn giữa đêm, nhiều đối tượng trà trộn, giả dạng người dân để vận chuyển hàng lậu, khiến công tác kiểm soát càng thêm phức tạp. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)
Ở đây, ranh giới giữa người mưu sinh và kẻ buôn lậu đôi khi chỉ cách nhau một làn nước.
Thiếu tá Bùi Văn Liệt, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) cho biết vào mùa nước nổi, nhiều đoạn biên giới bị ngập sâu, khiến công tác kiểm soát, tuần tra gặp nhiều khó khăn. Các đối tượng buôn lậu lợi dụng địa hình hiểm trở, sông nước phức tạp để tuồn hàng lậu vào nội địa, chủ yếu là các mặt hàng như đường cát, thuốc lá điếu ngoại, mỹ phẩm, vàng, thuốc tân dược…
“Mùa nước nổi, việc nắm bắt hướng di chuyển các đối tượng buôn lậu gặp khó khăn. Giữa bốn bề là nước, các đối tượng buôn lậu có thể đi bất cứ hướng nào, nhất là vào thời điểm đêm khuya và dùng các phương tiện thủy chạy tốc độ cao để đưa hàng lậu qua biên giới,” Thiếu tá Bùi Văn Liệt nói.
Theo Thiếu tá Bùi Văn Liệt, đơn vị quản lý khoảng 10km đường biên giới, trong đó nhiều đoạn ngập sâu giữa biển nước.
Để kiểm soát chặt địa bàn, thực hiện chỉ đạo của Thủ trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên đã triển khai kế hoạch cao điểm phòng, chống tội phạm; tổ chức tuần tra khép kín suốt ngày đêm; bố trí các tổ mật phục, tuần tra cơ động sẵn sàng ứng phó mọi tình huống.
Từ đầu năm đến nay, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên đã phát hiện, bắt giữ 6 vụ/7 đối tượng vận chuyển hàng lậu; tổng giá trị tang vật thu giữ gần 220 triệu đồng.
Không chỉ đối mặt thời tiết khắc nghiệt và địa hình hiểm trở, cán bộ, chiến sỹ Biên phòng còn phải phân biệt rạch ròi giữa người dân mưu sinh và đối tượng buôn lậu trà trộn, giả dạng bởi mùa nước nổi cũng là mùa mưu sinh của người dân vùng biên.
Cánh đồng ngập nước là ngư trường đánh bắt cá, tôm, nơi bà con thả lưới, đổ dớn giữa đêm. Lợi dụng điều đó, nhiều đối tượng trà trộn, giả dạng người dân để vận chuyển hàng lậu, khiến công tác kiểm soát càng thêm phức tạp.
Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên Bùi Văn Liệt chia sẻ đa số đường dây buôn lậu thường được tổ chức chặt chẽ, có người cảnh giới, canh đường. Khi bị phát hiện, đối tượng sẵn sàng bỏ hàng, thậm chí điều khiển vỏ lãi lao thẳng vào đội hình tuần tra để thoát thân.
Trên đường tuần tra lần này, chúng tôi ghé vào thăm cán bộ, chiến sỹ trực tại chốt quản lý, bảo vệ biên giới số 10 (Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên) và cột mốc 274 phân định biên giới giữa Việt Nam với nước bạn Campuchia.
Từ xa nhìn lại, cột mốc đứng sừng sững giữa biển nước mênh mông như người lính Biên phòng trụ vững giữa trận tuyến vô hình, kiên cường bảo vệ từng tấc đất quê hương.
Đồng bộ nhiều giải pháp
Đại tá Phạm Văn Thắng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết sau khi hợp nhất hai tỉnh An Giang và tỉnh Kiên Giang cũ, địa bàn biên giới tỉnh An Giang mới hội tụ đủ địa hình núi, rừng, đồng bằng, sông ngòi, biển đảo, cửa sông, cửa biển.

Cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) phối hợp các lực lượng tuần tra kiểm soát biên giới trong mùa nước nổi. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)
An Giang có trên 200km đường biên giới trên biển, hơn 150km đường biên giới trên bộ tiếp giáp với 3 tỉnh Kandal, Takeo, Kampot (Vương quốc Campuchia), cùng hệ thống sông ngòi, kênh rạch và hàng trăm đường mòn qua lại biên giới.
Với địa hình phức tạp, nhiều đường mòn, kênh rạch nhỏ và tán cây rậm rạp tạo điều kiện để các đối tượng buôn lậu, vận chuyển hàng cấm qua biên giới.
Trên biển, tình trạng mua bán xăng dầu, thuốc lá, mỹ phẩm, khai thác hải sản trái phép vẫn diễn ra; trong khi tại các cửa khẩu, xuất nhập cảnh trái phép còn nhiều diễn biến phức tạp.
Theo Đại tá Phạm Văn Thắng, các mặt hàng buôn lậu bắt giữ nhiều nhất vẫn là thuốc lá điếu, mỹ phẩm, đường cát, đồ điện tử, vàng, ngoại tệ, ma túy, xăng dầu, rượu ngoại.
Mặc dù tình hình buôn lậu cơ bản đã được kiềm chế, song do chênh lệch giá cả, nhu cầu thị trường và thủ đoạn tinh vi, tình trạng này vẫn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn.
Qua điều tra cơ bản, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang xác định, khu vực ngoại biên hiện có 29 kho, điểm tập kết hàng hóa nghi là để trung chuyển hàng lậu, trong khi nội biên còn 36 đầu nậu hoạt động.
Ngoài ra, vùng ngoại biên xuất hiện nhiều casino, nhà hàng, điểm vui chơi giải trí, massage..., là nơi các đối tượng lợi dụng để móc nối, lừa đưa người sang Campuchia hoặc nước thứ ba với vỏ bọc “việc làm thu nhập cao.”
Tính đến hết tháng 9/2025, lực lượng Bộ đội Biên phòng An Giang đã phát hiện, xử lý 338 vụ/772 đối tượng, thu giữ hàng hóa trị giá hơn 30,7 tỷ đồng; trong đó, có 11 vụ ma túy, 78 vụ buôn lậu, 209 vụ xuất nhập cảnh trái phép và nhiều vi phạm khác.
Dự báo tình hình buôn lậu trong thời gian tới, nhất là thời điểm cận Tết Dương lịch 2026 và Tết Nguyên đán sẽ diễn biến phức tạp.
Để đấu tranh, ngăn chặn triệt để hàng lậu ngay từ biên giới, Bộ đội Biên phòng An Giang sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến trọng điểm; phối hợp chặt chẽ với Công an, Hải quan, Quản lý thị trường, Cảnh sát biển, Kiểm ngư và chính quyền địa phương để trao đổi thông tin, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xuất nhập cảnh trái phép.
Cùng với đó, Bộ đội Biên phòng An Giang sẽ tập trung nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình để xây dựng kế hoạch nghiệp vụ hoặc xác lập chuyên án đấu tranh, không để bị động, bất ngờ, tạo điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự ở khu vực biên giới, vùng biển; chủ động phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương và cơ quan truyền thông làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân ở khu vực biên giới, biển đảo không tiếp tay, không tham gia buôn lậu, góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia./.