An cư cho người Mông ở Thanh Hóa, ngăn xuất nhập cảnh trái phép
Những năm gần đây, phía sau giấc mơ 'đổi đời' nơi viễn xứ của một bộ phận người dân vùng cao, trong đó có người Mông ở Thanh Hóa đang tiềm ẩn không ít cạm bẫy từ nạn xuất cảnh trái phép.
Lợi dụng sự thiếu hiểu biết pháp luật, trình độ dân trí không đồng đều và tình trạng thiếu việc làm tại địa phương, các đối tượng môi giới bất hợp pháp đã vẽ nên viễn cảnh giàu sang, việc nhẹ lương cao để lôi kéo, rủ rê bà con vượt biên.

Đời sống người dân còn nhiều khó khăn.
Thế nhưng, đằng sau những lời hứa hẹn hào nhoáng ấy là nguy cơ bị lừa đảo, bóc lột sức lao động, gánh nặng nợ nần và hàng loạt hệ lụy pháp lý, an ninh trật tự. Thực trạng này không chỉ đe dọa cuộc sống của nhiều gia đình mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết về tăng cường tuyên truyền, quản lý, tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương.
Xã Pù Nhi là địa bàn vùng cao biên giới phía Tây của tỉnh Thanh Hóa, có đường biên giới dài hơn 15km giáp với huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn (Lào). Với 2 đường mòn và 3 cột mốc biên giới trên tổng diện tích 65km2.

Cần tạo, hỗ trợ sinh kế cho người dân an cư.
Toàn xã có 1.259 hộ với 6.005 nhân khẩu, trong đó dân tộc Mông chiếm tới 76%. Đây là khu vực các đối tượng thường lợi dụng để tổ chức hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, nhiều hoạt động vi phạm pháp luật khác.
Thực tế cho thấy, việc xuất cảnh trái phép không chỉ là vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ đẩy người dân vào những hiểm nguy trực diện. Nhiều người sau khi xuất cảnh trái phép phải làm việc trong môi trường khắc nghiệt, bị bóc lột sức lao động, không được bảo vệ quyền lợi, thậm chí bị giam giữ, cưỡng bức lao động hoặc rơi vào các đường dây mua bán người.

Đẩy mạnh tuyên truyền cho toàn thể người dân.
Không ít trường hợp bị bắt giữ, trục xuất về nước, mang theo gánh nặng nợ nần, tâm lý hoang mang cho gia đình. Đã có không ít người phải đánh đổi tài sản, sức khỏe, thậm chí là tính mạng nơi xứ người mà không được pháp luật bảo hộ. Hậu quả không chỉ dừng lại ở thiệt hại kinh tế còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự, hình ảnh địa phương.
Lực lượng chức năng xác định, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn, còn là cuộc chiến bảo vệ người dân. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào cuộc, tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xuất khẩu lao động hợp pháp.

Lực lượng chức năng bám địa bàn, bắt đầu từ những người có uy tín.
Đồng thời tạo thêm việc làm, hỗ trợ sinh kế bền vững cho người dân vùng cao. Cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác, tìm hiểu kỹ thông tin, chỉ tham gia các chương trình lao động ở nước ngoài thông qua doanh nghiệp được cấp phép, tránh “tiền mất tật mang”.
Minh chứng cho nỗ lực này là câu chuyện của ông Hơ Văn Ph. trú tại bản Cá Tớp, xã Pù Nhi, tỉnh Thanh Hóa. Sau nhiều năm lao động bất hợp pháp tại Lào, ông trắng tay trở về trong sự mặc cảm, chán chường.

Ứng dụng công nghệ, hướng dẫn người dân tham gia môi trường số an toàn, hiệu quả.
Nắm được hoàn cảnh của ông, Công an xã đã kịp thời tham mưu chính quyền hỗ trợ ông làm thủ tục cư trú, tạo kế sinh nhai tại địa phương. Đến nay, ông Ph. đã trở thành một "tuyên truyền viên" tích cực, giúp bà con hiểu rằng không đâu bằng làm ăn đúng pháp luật trên chính quê hương mình.
Ngược lại, chị Thao Thị Ch. trú tại bản Cơm lại là điển hình cho việc định hướng kịp thời. Khi biết chị có ý định vượt biên sang Trung Quốc kết hôn, Công an xã đã kiên trì thuyết phục để chị hiểu rõ đó là hành vi vi phạm pháp luật và tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý khác.
Không chỉ dừng lại ở tuyên truyền, lực lượng Công an còn tận tình hướng dẫn chị làm hộ chiếu, thực hiện thủ tục xuất cảnh hợp pháp theo đường chính ngạch. Giờ đây, chị Ch. đã có cuộc sống ổn định, hợp pháp tại Vân Nam vẫn thường xuyên liên lạc với gia đình.
Trung tá Hà Văn Ban, Trưởng Công an xã Pù Nhi, tỉnh Thanh Hóa cho biết: Thực hiện đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép, Công an xã đã chủ động rà soát, thống kê, lập danh sách đối với 40 trường hợp đang lao động hợp pháp tại nước ngoài; 6 trường hợp khác đang cư trú trái phép tại các nước để tuyên truyền, vận động gia đình động viên, kêu gọi thân nhân trở về.
Bên cạnh đó, đơn vị đã ngăn chặn kịp thời 2 trường hợp có ý định vượt biên, xử phạt 1 trường hợp người nước ngoài xâm nhập biên giới trái quy định với số tiền 1.250.000 đồng.
Dẫu đạt nhiều kết quả, cuộc chiến này vẫn còn đó những nỗi niềm đau đáu. Trung tá Hà Văn Ban chia sẻ thêm: "Đời sống bà con còn nghèo, trình độ dân trí không đồng đều nên tội phạm dễ lợi dụng lôi kéo. Chúng tôi xác định, mỗi đường mòn được canh gác, mỗi công dân được tuyên truyền chính là một viên gạch xây dựng nên bức tường an ninh biên giới".
Để hiện thực hóa quyết tâm đó, Công an xã Pù Nhi đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó luôn duy trì tần suất hơn 20 lượt cán bộ chiến sĩ xuống địa bàn mỗi tuần theo phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của người dân.
Từ đó kịp thời phát hiện và ngăn chặn vi phạm từ sớm, từ xa; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, tranh thủ vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc để tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, nâng cao nhận thức để phòng tránh.
Triển khai đồng bộ các biện pháp để đấu tranh với các hành vi rủ rê, lôi kéo người dân sang nước ngoài lao động trái pháp luật; tăng cường quản lý cư trú nắm hộ, nắm người để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan...
Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền có những giải pháp dài hơi, bền vững hơn như tạo công ăn việc làm, hỗ trợ sinh kế cho người dân để người dân yên tâm lao động, sản xuất nâng cao đời sống kinh tế sẽ góp phần ngăn chặn các hành vi xuất cảnh trái pháp luật sang nước ngoài.
Cái đói, cái nghèo là “mảnh đất màu mỡ” để các đối tượng xấu lợi dụng, lôi kéo bà con trốn đi nước ngoài lao động trái phép với lời hứa về một “miền đất hứa” không có thật. Giấc mơ đổi đời là chính đáng, nhưng con đường thực hiện ước mơ ấy cần phải hợp pháp và an toàn.
Chỉ khi được trang bị đầy đủ kiến thức và sự tỉnh táo, người dân mới có thể tránh xa những chiếc “bẫy” đang giăng sẵn phía sau lời hứa hẹn nơi xứ người. Lúc đó, hối cũng đã muộn.





























