Amorim khiến các cầu thủ rơi nước mắt khi thông báo ra đi
HLV Ruben Amorim khiến các cầu thủ rơi nước mắt khi thông báo ra đi, điều đó cho thấy rõ 2 hình ảnh trái ngược nhau.
Ruben Amorim đã trở thành một nhân vật gây tranh cãi tại Manchester United, nhưng có bức tranh hoàn toàn khác tại đội bóng cũ Sporting Lisbon của ông. Amorim khiến các cầu thủ rơi nước mắt khi thông báo ra đi.
Các cầu thủ Sporting Lisbon đã chuyển từ ăn mừng chiến thắng quan trọng sang bật khóc khi Ruben Amorim nói với họ rằng ông sẽ rời đi để gia nhập Manchester United. Amorim, 40 tuổi, được bổ nhiệm làm HLV của Manchester United vào đầu tháng 11 năm ngoái, nhưng không chính thức bắt đầu tại Old Trafford cho đến 11 ngày sau đó.
HLV Amorim rời khỏi đội hình Sporting đang trên đường giành chức vô địch Primeira Liga thứ ba trong năm mùa giải và được cho là sẽ kết thúc trong Top tám của giai đoạn vòng bảng Champions League. Amorim cũng nói lời tạm biệt với một nhóm cầu thủ yêu mến ông tại Sporting. Các cầu thủ Sporting đã không kìm được cảm xúc khi Amorim tuyên bố rời CLB để gia nhập MU. Ngôi sao của Sporting Geny Catamo tiết lộ rằng rất nhiều cầu thủ đã bật khóc khi Amorim thông báo với họ về quyết định của mình.
Trong một cuộc phỏng vấn với Bar Da Liga (Bồ Đào Nha), cầu thủ quốc tế người Mozambique Geny Catamo cho biết: "Một tuần trước, chúng tôi được thông báo rằng Manchester United quan tâm đến HLV của chúng tôi. Ruben Amorim chỉ nói với chúng tôi rằng mọi thứ đều ổn và đừng lo lắng, chúng tôi chỉ cần tập trung vào trận đấu của mình gặp Braga.
Đó là một trận đấu hoành tráng, chúng tôi bị dẫn trước 0-2 và lật ngược tình thế thắng lại 4-2 trong hiệp 2. Đó là trận bóng hay nhất mà chúng tôi chơi trong cả mùa giải. Tất cả chúng tôi đang ăn mừng trong phòng thay đồ khi Amorim bước vào và thông báo rằng ông ấy thực sự sẽ đến Manchester United. Chúng tôi buồn và khóc. Hầu hết các cầu thủ đều khóc. Tôi tin rằng tôi là một trong những người khóc nhiều nhất ngày hôm đó”.

HLV Ruben Amorim khiến các cầu thủ rơi nước mắt khi thông báo ra đi. ẢNH: EPA
MU đã chi 11 triệu bảng Anh để giải phóng hợp đồng của Amorim tại Sporting. Khi tin tức được công bố, Ruben Amorim vẫn ở lại đội bóng Bồ Đào Nha dẫn dắt thêm 3 trận gặp Estrela, Manchester City tại Champions League và Braga.
Amorim tiếp tục giúp Sporting giành chiến thắng thuyết phục trong cả ba trận đấu đó, kết thúc với tỷ số 5-1, 4-1 và 4-2. Tuy nhiên, trong khi các ngôi sao Sporting đau buồn khi thấy Amorim ra đi, ông lại không tạo được mối liên kết tương tự với các cầu thủ MU của mình.
Trên thực tế, không khí tại Old Trafford hoàn toàn trái ngược, vì MU vẫn chưa cải thiện được phong độ dưới sự quản lý của Amorim cho đến nay. Sau khi tiếp quản MU từ HLV Erik ten Hag, Amorim khiến MU kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 15, vị trí thấp nhất của họ trong lịch sử Premier League.
Thất bại trước Tottenham Hotspur trong trận chung kết Europa League cũng có nghĩa là MU không đủ điều kiện tham dự cúp châu Âu lần đầu tiên kể từ chiến dịch 2014 - 2015. Trong khi các cầu thủ Sporting đau buồn khi Amorim rời đi, thì thế hệ cầu thủ MU hiện tại vẫn chưa có tình cảm như vậy với HLV 40 tuổi người Bồ Đào Nha.
Một trong những quyết định quan trọng đầu tiên của Amorim tại Old Trafford là loại bỏ ngôi sao trưởng thành từ lò đào tạo MU là Marcus Rashford, đẩy anh sang Aston Villa dưới dạng cho mượn vào tháng 1. Vào tháng 2, tờ Mail (Anh) đưa tin, một số cầu thủ của MU đã thảo luận về việc liệu Amorim có nên thay đổi chiến thuật của mình hay không, với việc HLV người Bồ Đào Nha khăng khăng sử dụng cùng đội hình 3-4-3 mà ông đã sử dụng tại Sporting, dù kết quả trên sân của MU liên tục tệ hại.
Hơn nữa, Alejandro Garnacho có vẻ sẽ gặp phải số phận tương tự như Rashford. Cầu thủ chạy cánh người Argentina đã công khai chỉ trích Amorim sau khi anh bị loại khỏi đội hình xuất phát của MU trong trận chung kết Europa League.
Không lâu sau khi Amorim yêu cầu Garnacho tìm một CLB mới, Garnacho gần đây đã mặc áo đấu của Aston Villa có tên Rashford ở mặt sau. Kể từ đó, Garnacho đã được đồn đoán sẽ rời MU chuyển đến Chelsea hoặc Napoli.