Ấm tình quân dân trên trận địa canh trời
Ngày 14-2, các cơ quan, đơn vị trong Trung đoàn Tên lửa 282 (Sư đoàn Phòng không 375, Quân chủng Phòng không-Không quân) đồng loạt tổ chức chương trình 'Xuân canh trời - Tết thắm tình quân dân' trong không khí vui tươi, đầm ấm, thắm tình đồng chí, đồng đội và nghĩa tình quân dân.
Đây là hoạt động thiết thực chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026 và kỷ niệm 58 năm Ngày truyền thống Sư đoàn Phòng không 375 (14-2-1968/14-2-2026).
Chương trình không chỉ là hoạt động văn hóa tinh thần đầu Xuân, mà còn mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp niềm tự hào, ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ canh trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời được giao.

Các đội thi gói bánh chưng.
Tại chương trình diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc như: Trang trí bàn thờ Tết, thi gói bánh chưng, viết câu đối xuân; các trò chơi dân gian như: Đập niêu, ném bóng vào chậu, kéo co, đi xe đạp chậm...
Những bàn tay khéo léo của bộ đội và các bạn trẻ đến từ đơn vị kết nghĩa cùng nhau gói bánh, chuẩn bị mâm cỗ Tết đã tạo nên hình ảnh đẹp, ấm áp nghĩa tình nơi trận địa canh trời. Tiếng cười, tiếng cổ vũ rộn ràng hòa cùng sắc xuân nơi doanh trại làm vơi đi phần nào nỗi nhớ nhà của những người lính đang làm nhiệm vụ.

Ném bóng vào chậu.
Xen kẽ các phần thi là những tiết mục văn nghệ đặc sắc do cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên, thanh niên các đơn vị kết nghĩa biểu diễn.
Những lời ca, điệu múa ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước và truyền thống anh hùng của bộ đội Phòng không - Không quân đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc, góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đoàn kết quân dân trên địa bàn đóng quân.

Đi xe đạp chậm.
Thông qua chương trình, mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa đơn vị với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương tiếp tục được củng cố, vun đắp.
Đây cũng là dịp để Trung đoàn Tên lửa 282 lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ phòng không bản lĩnh, trách nhiệm, gần dân, trọng dân, vì nhân dân phục vụ; khơi dậy khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong dịp Xuân Bính Ngọ 2026.

Kết quả sau phần thi viết câu đối Xuân.
“Xuân canh trời” khép lại trong niềm vui, sự phấn khởi và niềm tin mới.
Giữa mùa xuân của đất trời, tình quân dân nơi trận địa thêm bền chặt, trở thành nguồn động lực tinh thần to lớn để cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Tên lửa 282 tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, vững vàng nơi tuyến đầu bảo vệ bầu trời Tổ quốc.






![[Chùm ảnh] Chiêm ngưỡng các linh vật ngựa mừng Xuân Bính Ngọ tại Đồng Nai](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_02_14_423_54489963/d9b63b424d0aa454fd1b.jpg)
























