Ấm tình quân dân sau mưa bão
Do ảnh hưởng của cơn bão số 1 (có tên quốc tế là WUTIP), từ ngày 10 đến sáng ngày 16/6, trên địa bàn các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Nam đã có mưa to đến rất to, gây thiệt hại về người và tài sản của người dân ở các huyện miền núi, biên giới. Trong tâm thế sẵn sàng chiến đấu, cán bộ, chiến sĩ BĐBP các tỉnh miền Trung đã chủ động xung kích ứng phó thiên tai, trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc cho đồng bào nơi phên dậu Tổ quốc.

Cán bộ BĐBP Quảng Nam đến từng nhà, hỗ trợ người dân phòng chống bão. Ảnh: Huy Nam
Điểm tựa của nhân dân giữa bão dông
Chúng tôi có mặt tại xã đảo Tân Hiệp, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam khi các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm, BĐBP Quảng Nam cùng với bà con ngư dân trên đảo đang tất bật, khẩn trương chằng chống lại nhà cửa, tàu thuyền để tránh bị thiệt hại do mưa bão gây ra. Theo dự báo, xã đảo Tân Hiệp là một trong những địa phương đầu tiên chịu ảnh hưởng của cơn bão số 1. Thượng tá Nguyễn Chí Tài, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm cho biết, ngay từ khi Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phát tin cảnh báo về cơn bão số 1 hình thành ngoài Biển Đông, có khả năng mạnh, nhanh và có hướng di chuyển phức tạp, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm đã nhanh chóng kích hoạt các phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ cao nhất. Đơn vị đã sử dụng hệ thống thông tin liên lạc để kêu gọi hàng trăm tàu thuyền của ngư dân đang hoạt động trong khu vực xung quanh đảo về nơi tránh trú an toàn, đồng thời, chỉ đạo các tổ công tác địa bàn xuống tận từng khu dân cư, đến tận nhà từng người dân để thông báo bão. Bên cạnh đó, chúng tôi đã huy động hàng chục lượt cán bộ, chiến sĩ “ba cùng” xuống giúp bà con chằng chống nhà cửa, sơ tán người già, trẻ nhỏ, những người yếu thế cùng tài sản đến nơi an toàn. Nhờ các biện pháp chủ động phòng tránh cơn bão của các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm nên trên địa bàn xã đảo Tân Hiệp không xảy ra thiệt hại gì đáng kể.
Không đợi mưa bão kéo về, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ trên toàn tuyến biên giới tỉnh Quảng Trị đã có mặt tại các điểm xung yếu để hỗ trợ di dời các hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở, vùng trũng ngập. Trong cơn mưa tầm tã ở huyện miền núi Hướng Hóa, hình ảnh những người lính Biên phòng vai đeo ba lô, tay xách bao gạo vượt suối, băng rừng đến các bản làng xa bị chia cắt khiến nhiều người dân rưng rưng. Trung tá Hồ Lê Luận, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, BĐBP Quảng Trị cho biết, ngay từ trước khi bão số 1 đổ bộ, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, quán triệt nhiệm vụ cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ. Các tổ, đội công tác đã được triển khai, gồm 58 cán bộ, chiến sĩ ứng trực tại các chốt và 9 đồng chí thuộc Phân đội cơ động sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống thiên tai. Trong thời gian cao điểm chịu ảnh hưởng của bão, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã tổ chức 3 tổ công tác với 25 đồng chí trực tiếp tham gia hỗ trợ người dân di dời tài sản và sơ tán đến nơi an toàn. "Tại các khu vực bị cô lập tạm thời, đơn vị đã dùng thuyền di chuyển hỗ trợ cấp phát các nhu yếu phẩm thiết yếu, như: nước lọc, bánh mì, sữa... đảm bảo không người dân này bị đói rét trong mưa bão” - Chính trị viên Hồ Lê Luận chia sẻ.
Nhờ phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng Biên phòng đã hỗ trợ di dời thành công 217 hộ với 1.007 nhân khẩu, 248 gia súc, nhiều hàng hóa và vật dụng thiết yếu đến nơi tránh trú an toàn. Ông Trần Bình, 75 tuổi, trú tại khóm Duy Tân, thị trấn Lao Bảo xúc động chia sẻ: “Mưa lũ lên nhanh, người dân rất lo lắng, nhưng các chú bộ đội Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã đến tận nơi hỗ trợ bà con di chuyển người già, trẻ nhỏ, dọn dẹp nhà cửa, khiêng đồ đạc, vật dụng... đến nơi an toàn”.
Sát cánh cùng nhân dân khắc phục hậu quả bão lũ
Sau bão, công việc của người lính Biên phòng lại thêm phần bộn bề. Những điểm trường bị tốc mái, nhà cửa bị đổ sập, hoa màu của nhân dân bị lũ cuốn trôi... là cảnh tượng chung dọc theo các tuyến biên giới từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam. Tại tỉnh Quảng Trị, mưa lớn kéo dài đã khiến hơn 2.000 hộ dân bị ngập nước, nhiều diện tích lúa, hoa màu và vùng nuôi trồng thủy sản của nhân dân khu vực biên giới bị thiệt hại nặng nề. Trước tình hình đó, BĐBP Quảng Trị đã kịp thời triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả thiên tai.

Các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt, BĐBP Quảng Trị giúp nhân dân thu hoạch hoa màu sau mưa lũ. Ảnh: CTV
Trên tinh thần "nước rút đến đâu, khắc phục đến đó", hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc các đồn Biên phòng trên hai tuyến biên giới đã phối hợp với chính quyền các địa phương và lực lượng dân quân tự vệ các xã khẩn trương giúp nhân dân vệ sinh nhà cửa, công trình dân sinh, đường giao thông, tổng dọn môi trường. Trong đó, tập trung ưu tiên hỗ trợ các gia đình sửa chữa nhà cửa bị hư hại, giúp dân thu hoạch các diện tích lúa đang bị ngập trong nước, tránh hư hỏng để giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai. Điều đáng nói là trong suốt quá trình phòng, chống và khắc phục hậu quả bão lũ, tình cảm gắn bó giữa quân và dân càng thêm bền chặt. Những cái ôm xiết tay lúc di dời, những tiếng gọi “bộ đội ơi” khi hoạn nạn, hay bữa cơm chan đầy nước mưa nhưng ấm tình người nơi nhà tạm đều khiến hình ảnh người lính Biên phòng trở thành điểm tựa không thể thiếu với đồng bào vùng cao, biên giới.
Bà Lê Thị Nữ, 68 tuổi, trú tại thôn 5, xã Gio Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng trị cho biết, vì cuộc sống nên các con của ông bà đều đi làm ăn xa, gia đình bà hiện nay chỉ có 2 vợ chồng già. Do tuổi cao, sức yếu nên vụ lúa xuân hè này, hai vợ chồng bà làm 4 sào ruộng trên vùng đất cát cạnh nhà. Do gieo cấy muộn, lúa chín muộn hơn thời vụ. Những tưởng sắp được gặt, nào ngờ chỉ một ngày mưa lớn, nước lũ từ thượng nguồn đổ về khiến toàn bộ ruộng bị ngập sâu. Tuy nhiên, trong lúc khó khăn nhất, bà không ngờ lại nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt. Sau khi kiểm tra, thấy lúa chưa bị mọc mầm, các chiến sĩ nhanh chóng tổ chức thu hoạch. Chỉ trong vòng chưa đầy 3 giờ đồng hồ, 4 sào lúa của gia đình bà Nữ đã được gặt xong, đưa lên bờ để phơi. Chị Nguyễn Thị Hạnh, con gái bà Nữ kể, khi thấy bộ đội gặt lúa giúp bố mẹ, chị ngỏ ý mời bữa cơm nhưng các anh từ chối. Gặt xong ruộng này, họ lại sang ruộng khác hỗ trợ.
Bão đã tan, nhịp sống của người dân dần trở lại bình thường, song điều còn đọng lại là niềm tin và tình người, là hình ảnh những người lính quân hàm xanh không quản hiểm nguy, đồng hành cùng nhân dân nơi biên giới trong những thời khắc khó khăn nhất. Các hoạt động hỗ trợ của cán bộ, chiến sĩ BĐBP không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ, mà còn góp phần thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa quân với dân trong công tác phòng chống thiên tai, bảo vệ an toàn cuộc sống khu vực biên giới. Trong mỗi vết bùn còn vương trên áo, trong từng viên ngói mới lợp lại cho bà con, có cả trái tim người lính “Bộ đội Cụ Hồ” - những người đang âm thầm gìn giữ bình yên biên giới bằng chính tình yêu thương sâu sắc dành cho nhân dân.