Ấm tình quân dân giữa mưa gió Sơn Hòa
Không quản đường xa, mưa lạnh và bùn đất trơn trượt, các tổ thợ xây của Sư đoàn Phòng không 375 (Quân chủng Phòng không-Không quân) vẫn ngày đêm dựng móng, gia cố từng nền nhà bị lũ cuốn. Sự bền bỉ, trách nhiệm và tấm lòng sẻ chia của bộ đội đã trở thành điểm tựa tinh thần để bà con xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk vững tin vào mùa xuân mới sắp đến.

Bộ đội giúp gia đình ông Nguyễn Thanh Đồng ở thôn Tây Hòa, xã Sơn Hòa xây móng nhà.

Giúp gia đình ông Lê Văn Nhân ở thôn Tịnh Sơn, xã Sơn Hòa chuẩn bị đổ bê tông.

Tiến hành đổ bê tông giằng móng giúp gia đình ông Phạm Văn Lân ở thôn Tịnh Sơn, xã Sơn Hòa.

Đại tá Nguyễn Minh Đức, Chính ủy Sư đoàn 375 thăm hỏi và động viên gia đình mẹ Trần Thị Hạ ở thôn Tịnh Sơn, xã Sơn Hòa.

Tổ chức giao lưu văn hóa-văn nghệ giữa lực lượng giúp dân của Sư đoàn 375 với bà con nhân dân xã Sơn Hòa.




























