Ấm tình đồng đội tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành
Sáng 20/7, đội ngũ y bác sĩ phòng y tế thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành (Bắc Ninh).
Trong không khí trang trọng và ấm áp tình đồng đội, đội ngũ y bác sĩ phòng y tế thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) đã có chuyến thăm và khám sức khỏe định kỳ cho thương bệnh binh đang an dưỡng, điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành (Bắc Ninh).
Đây là hoạt động thường niên, thể hiện lòng tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những cống hiến, hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước.
Ấm tình đồng đội tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành.
Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Đỗ Tiến Thùy, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động - Bộ Công an, cho rằng đây vừa là trách nhiệm nhưng cũng là nhiệm vụ vô cùng ý nghĩa của những cán bộ chiến sĩ dành cho các thương bệnh binh. Hoạt động này thể hiện tấm lòng biết ơn của những thế hệ đi sau với lớp cha anh đi trước.
Đại tá Thùy xúc động chia sẻ: "Từ tận đáy lòng mình, chúng tôi vô cùng biết ơn những cống hiến, hy sinh to lớn của các cựu chiến binh cho các thế hệ con cháu, để dân tộc và đất nước ta có được hòa bình, phát triển và ấm no như ngày hôm nay".

Đại tá Đỗ Tiến Thùy, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động hỏi thăm, động viên các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành (Bắc Ninh).

Nhiều thương bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành đã bày tỏ sự xúc động và biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm chu đáo của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động.
Thương binh Nguyễn Văn Cần, sinh năm 1958, thương binh tỷ lệ TT 95%, từng chiến đấu quả cảm ở chiến trường Tây Nguyên, dù mang trong mình những vết thương của chiến tranh nhưng ông vẫn giữ vững tinh thần lạc quan và ý chí kiên cường.
"Những vết thương này là minh chứng cho một thời hoa lửa, một phần máu xương đã hòa vào đất mẹ để đất nước được độc lập. Dù đau đớn, nhưng mỗi khi nhìn thấy các cháu, các y bác sĩ trẻ đến thăm hỏi, động viên, chúng tôi lại thấy lòng mình ấm lại. Sự quan tâm này chính là liều thuốc tinh thần quý giá nhất, giúp chúng tôi có thêm nghị lực để tiếp tục sống vui, sống khỏe mỗi ngày tại đây", bác Cần chia sẻ với ánh mắt rạng ngời niềm tin.

Đại tá Đỗ Tiến Thùy và cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà bác Nguyễn Văn Cần.
Cùng chung cảm xúc, bác Nguyễn Văn Soa, sinh năm 1958, thương binh tỷ lệ TT 91%, người từng tham gia chiến trường Campuchia xúc động nói: "Chúng tôi vô cùng biết ơn Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động đã không quên những người lính già như chúng tôi. Hằng năm, các cháu đều đến thăm khám rất tận tình, chu đáo, giúp chúng tôi phát hiện và điều trị kịp thời nhiều căn bệnh tuổi già. Những món quà dù nhỏ bé nhưng chứa đựng tình cảm lớn lao, là nguồn động viên to lớn đối với chúng tôi. Được nhìn thấy các cháu, những người kế tục sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, khỏe mạnh và nhiệt huyết, chúng tôi thấy rất tự hào và an lòng".
Bác sĩ Vũ Thế Hào, Phó Trưởng phòng Y tế thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, cho biết, đây là lần thứ ba Bộ Tư lệnh tổ chức hoạt động ý nghĩa này, nhưng lần ghé thăm nào cũng khiến BS Hào xúc động.
Sau mỗi lần khám sức khỏe, các y bác sĩ đều phát hiện được khá nhiều vấn đề sức khỏe của các thương bệnh binh. Từ đó, tư vấn và phối hợp với đội ngũ chuyên môn tại trung tâm để đưa ra định hướng điều trị tốt nhất. Nhờ vậy, sức khỏe của các thương bệnh sinh đã được cải thiện đáng kể.

Trong chuyến công tác này, đoàn y tế đã triển khai khám lâm sàng (răng hàm mặt, tai mũi họng) và cận lâm sàng (siêu âm, xét nghiệm máu, điện tim, chụp X-quang), nhằm đánh giá toàn diện tình hình sức khỏe của các thương bệnh binh.
Bác sĩ Hào cho biết, đối với những trường hợp cần điều trị ngay, bác sĩ sẽ tư vấn để các thương bệnh binh được điều trị tại trung tâm. Nếu cần thăm khám chuyên khoa sâu hơn, sẽ tư vấn để đảm bảo điều trị kịp thời cho bệnh nhân.
Với Đại úy, bác sĩ Võ Thị Hồng Ngọc, công tác tại Bệnh xá Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, chia sẻ: "Đây là lần thứ hai tôi đến đây, nhưng cảm xúc vẫn vẹn nguyên như lần đầu. Khi đến, điều đầu tiên tôi cảm nhận được là không gian ở đây rất sạch sẽ. Các bác được sống trong một môi trường trong lành với cơ sở vật chất rất khang trang".

Bác sĩ Võ Thị Hồng Ngọc thăm khám cho các bác thương bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành.
Bác sĩ Ngọc tiếp lời: "Tôi thực sự rất xúc động bởi đất nước đã hòa bình, nhưng các bác vẫn mang trên mình những thương tật vĩnh viễn không thể hồi phục hoàn toàn. Tôi muốn gửi lời tri ân và lòng biết ơn sâu sắc nhất đến họ. Chính nhờ sự hy sinh của thế hệ đi trước mà chúng ta mới có được hòa bình hôm nay".
Một số hình ảnh PV Báo Sức khỏe ghi nhận buổi khám bệnh định kỳ tại cho thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành (Bắc Ninh).

Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành (Bắc Ninh) có 84 thương bệnh binh đang an dưỡng tại đây.

Trong đó có 3 bác thương bệnh binh là nữ.

Đội ngũ y bác sĩ phòng y tế thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho thương bệnh binh.



Nụ cười rạng rỡ của thương bệnh binh cùng sự tận tình, ấm áp từ cán bộ y tế tạo nên tình đồng đội chan hòa.