Ấm tình 'Con nuôi đồn Biên phòng'

Triển khai từ năm 2016 đến nay, chương trình 'Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn Biên phòng' đã chắp cánh ước mơ cho hàng nghìn trẻ em vùng biên giới, biển, đảo, góp phần củng cố vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

Con nuôi Phạm Văn Giàu chia sẻ ước mơ về con đường học tập cùng Thượng úy Thạch Minh Sỹ. (Ảnh: LÊ KHOA)

Con nuôi Phạm Văn Giàu chia sẻ ước mơ về con đường học tập cùng Thượng úy Thạch Minh Sỹ. (Ảnh: LÊ KHOA)

Từ một mái nhà thiếu vắng cha mẹ, Trần Hoàng Duy tìm được chỗ dựa ở Đồn Biên phòng Mỹ Long (tỉnh Vĩnh Long). Nhiều năm sau, ngày trở về với gia đình cũng là ngày em mang theo một hành trang khác: sự trưởng thành được vun đắp từ tình thương và kỷ luật của những người lính biên phòng.

Năm 2019, khi mới học lớp 3, Duy cùng anh trai Trần Quốc Thịnh được Đồn Biên phòng Mỹ Long nhận làm “Con nuôi đồn biên phòng”. Hai anh em mồ côi cha, mẹ đi lấy chồng và nhiều năm không trở về.

Những ngày đầu, hai em sống nhờ bà ngoại và các dì, trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn. Đưa các em về đơn vị, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mỹ Long lo từ nơi ăn, chốn ở, góc học tập đến việc học hành, sinh hoạt hằng ngày.

Các em ăn ở cùng bộ đội, tham gia thể dục thể thao, tăng gia sản xuất, vệ sinh doanh trại. Những việc tưởng nhỏ ấy dần tạo nên một môi trường để các em ổn định cuộc sống và học tập.

Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Thạch Minh Sỹ, cán bộ vận động quần chúng, người trực tiếp chăm sóc hai anh em, đến nay vẫn nhớ những ngày đầu Duy còn bỡ ngỡ. Sự quan tâm của cán bộ, chiến sĩ giúp các em nhanh chóng hòa nhập. Từ học lực yếu, Duy vươn lên đạt học sinh khá nhiều năm liền.

Thượng úy Sỹ chỉ dạy cho em Duy.

Thượng úy Sỹ chỉ dạy cho em Duy.

Năm 2026, Duy hoàn thành lớp 9 và được đơn vị bàn giao trở về với gia đình, địa phương. Dịp này, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long trao em một sổ tiết kiệm trị giá 71 triệu đồng do cán bộ, chiến sĩ đóng góp cùng sự đồng hành của các nhà hảo tâm.

Trước Duy, người anh Trần Quốc Thịnh cũng đã trở về với gia đình khi lên lớp 10. Năm 2025, Thịnh tốt nghiệp lớp 12. Hành trình của hai anh em cho thấy sự hỗ trợ dành cho những đứa trẻ không dừng ở một khoản tiền hằng tháng, điều quan trọng hơn là tạo cho các em một môi trường để học tập, rèn luyện và hình thành niềm tin vào tương lai.

Câu chuyện ở Đồn Biên phòng Mỹ Long không phải trường hợp riêng lẻ. Tính đến tháng 3/2025, cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng Bộ đội Biên phòng đang đỡ đầu 2.372 học sinh nghèo theo Chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn Biên phòng”; trong đó 387 em được đón về các đơn vị nuôi dưỡng. Nhiều em sau đó tiếp tục học tại các trường đại học, cao đẳng trong và ngoài Quân đội.

Em Thịnh (áo đen) cùng Thượng úy Sỹ trong lần về thăm người thân, gia đình.

Em Thịnh (áo đen) cùng Thượng úy Sỹ trong lần về thăm người thân, gia đình.

Chương trình được triển khai với phương châm “Trao con chữ, truyền hy vọng”, hướng tới học sinh có hoàn cảnh khó khăn, con gia đình chính sách, học sinh dân tộc thiểu số. Sau đó, chương trình được Bộ Quốc phòng nâng cấp, triển khai trong toàn quân với Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”.

Ở những đồn biên phòng, sự hỗ trợ ấy được cụ thể hóa bằng những việc rất đời thường. Một bữa cơm, một góc học tập, một lần đưa đón hay một lời nhắc nhở việc học. Với những đứa trẻ thiếu điểm tựa gia đình, sự đồng hành thường xuyên có ý nghĩa không kém những khoản hỗ trợ vật chất.

Đại tá Nguyễn Quốc Cường, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng, cho rằng, chương trình thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đối với đồng bào khu vực biên giới, biển, đảo; đồng thời góp phần chăm lo, tạo điều kiện để các em học tập, rèn luyện và hướng tới tương lai.

Tại Vĩnh Long, Đại tá Nguyễn Duy Thành, Chủ nhiệm Chính trị Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhấn mạnh, ý nghĩa của chương trình trong gắn kết quân dân, chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn Biên phòng” thể hiện trách nhiệm, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đối với nhân dân, góp phần thắt chặt tình quân dân và lan tỏa hình ảnh người lính Bộ đội Cụ Hồ.

Mỗi trường hợp là một câu chuyện riêng: em Duy từng chạnh lòng khi thấy bạn bè được cha mẹ đưa đón ngày mưa, còn Thịnh đã từng đứng trước lựa chọn học tiếp hay đi làm để phụ giúp em trai.

Hay em Phạm Văn Giàu thuộc hộ nghèo đã có cơ hội nối dài hành trình học tập từ lớp 2 đến lớp 12 sau khi được Đồn Biên phòng Mỹ Long hỗ trợ 500.000 đồng mỗi tháng. Chị Phạm Thị Tiên, mẹ em Giàu nói rằng, nếu không có sự hỗ trợ đó, có lẽ con mình đã phải nghỉ học từ lâu.

Em Trần Hoàng Duy tại buổi bàn giao "Con nuôi đồn Biên phòng" về gia đình, địa phương.

Em Trần Hoàng Duy tại buổi bàn giao "Con nuôi đồn Biên phòng" về gia đình, địa phương.

Chuyển giao một người con nuôi trở về gia đình không phải là khép lại một chặng đường, đó là lúc những người lính biên phòng trao lại cho gia đình một đứa trẻ đã trưởng thành hơn cùng một lời hứa tiếp tục đồng hành.

Giữa những nhiệm vụ thường ngày nơi biên giới, luôn có những người lính âm thầm làm thêm một công việc không có trong quân số như: làm cha, làm người thầy, làm chỗ dựa cho những đứa trẻ còn thiếu một mái nhà đủ đầy.

Từ những góc học tập nhỏ trong doanh trại, một hành trình lớn hơn đang được tiếp nối-hành trình gieo nền tảng để mỗi đứa trẻ có thể tự bước đi bằng chính đôi chân của mình.

Lê Thành - Lê Khoa

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/am-tinh-con-nuoi-don-bien-phong-post979613.html