Âm thầm xuất ngũ, Suga (BTS) xin lỗi người hâm mộ

Trái người với những người anh em của mình là V, RM, Jimin và Jungkook, Suga (BTS) đã lặng lẽ xuất ngũ.

Vậy là sau V, RM, Jimin và Jungkook, thành viên cuối cùng của BTS là Suga đã chính thức xuất ngũ.

Trái người với những người anh em của mình, Suga đã lặng lẽ xuất ngũ, đồng thời không tổ chức sự kiện công khai để gặp mặt người hâm mộ. Sau đó, thành viên nhóm BTS đã chào đón các fan bằng một bài đăng dài trên mạng xã hội, chia sẻ suy nghĩ của anh khi chính thức xuất ngũ.

Nam rapper gửi lời cảm ơn chân thành tới người hâm mộ, đồng thời bày tỏ sự hối lỗi vì đã làm fan thất vọng, lo lắng sau scandal vào năm ngoái.

“Hơn hết, điều khiến tôi buồn nhất là tôi đã làm tổn thương người hâm mộ của mình. Tôi cũng xin lỗi các thành viên của mình, những người chắc chắn phải chịu gánh nặng ở vị trí của họ vì những gì tôi đã làm. Từ giờ trở đi, tôi sẽ cố gắng hết sức để đền đáp tình yêu mà mọi người đã dành cho tôi. Tôi yêu các bạn”, Suga chia sẻ.

 Suga (BTS) xin lỗi người hâm mộ sau khi xuất ngũ.

Suga (BTS) xin lỗi người hâm mộ sau khi xuất ngũ.

Trước đó, Suga thực hiện nghĩa vụ quân sự với tư cách là nhân viên dịch vụ xã hội từ 9/2023. Anh là thành viên duy nhất của BTS được phân công làm nhân viên phục vụ cộng đồng.

Theo một số nguồn tin, Suga không phải tham gia huấn luyện quân sự như đồng đội vì từng trải qua ca phẫu thuật ở vùng vai trái vào 11/2020. Tuy nhiên, trong thời gian đang thực hiện nghĩa vụ quân sự, nam rapper đã bị cảnh sát điều tra và truy tố vì sử dụng kickboard (xe ván trượt) sau khi uống rượu.

Theo cảnh sát, Suga đã bị phát hiện điều khiển xe ván trượt điện trong tình trạng say rượu và bị ngã ở vực Yongsan-gu (Hàn Quốc) vào 6/8. Sau đó, 3 cảnh sát đã tiếp cận thành viên nhóm BTS và đưa anh lên đồn.

Cảnh sát công bố nồng độ cồn trong máu của Suga ở mức 0,227% khi tham gia điều khiển giao thông. Con số này cao gấp gần 8 lần mức giới hạn hợp pháp của Hàn Quốc là 0,03%.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Suga và phía công ty quản lý đã đăng tải tâm thư xin lỗi. Đối mặt với truyền thông, nam idol sinh năm 1993 cúi đầu xin lỗi và bày tỏ sự hối hận với hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Đến ngày ngày 10/9, Phòng Hình sự 2 của Văn phòng Công tố Quận Tây Seoul thông báo vụ say rượu lái xe của Suga (BTS) sẽ được truy tố theo thủ tục rút gọn – một hình thức dành cho các tội danh không nghiêm trọng.

Vì lần đầu vi phạm và không gây hậu quả nghiêm trọng nên Suga chỉ phải chịu phạt tiền và không phải hầu tòa. Mức tiền phạt là 15 triệu won (271 triệu đồng).

Linh San

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/am-tham-xuat-ngu-suga-bts-xin-loi-nguoi-ham-mo-post736760.html
Zalo