Ấm lòng với 'Nhà Đại đoàn kết'

Sáng 25-5, bà Thành ở thôn Trạch Bái, xã Ứng Hòa đang ngồi trò chuyện với bà Nhàn, một người bạn đồng ngũ tại nhà riêng ở thôn Dũng Cảm cùng xã thì thấy tiếng nhiều người nói cười vui vẻ ở ngôi nhà mới xây bên kia đường. Bà Thành liền hỏi bạn:

- Gia đình bên kia hôm nay có việc gì mà đông người vậy bà nhỉ?

- Ngôi nhà ấy vừa mới xây xong, hôm nay làm lễ khánh thành và bàn giao đấy bà ạ. Đây là “Nhà Đại đoàn kết” do UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ứng Hòa trích một phần Quỹ “Vì người nghèo” và vận động các nhà hảo tâm, cơ quan trên địa bàn ủng hộ xây tặng gia đình bà Vương Thị Phương, một hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở thôn tôi - bà Nhàn kể.

Rồi bà Nhàn kể tiếp:

- Trước đây, căn nhà của gia đình bà Phương xuống cấp trầm trọng nhưng gia đình không đủ tiền để sửa lại. Giờ đây, gia đình bà Phương rất vui mừng và yên tâm vì đã có ngôi nhà chắc chắn, khang trang sau nhiều năm mơ ước mà không làm được.

Gửi thư cho Người Xây Dựng, bà Thành chia sẻ niềm vui và hạnh phúc của gia đình bà Phương dưới mái ấm “Nhà Đại đoàn kết”. Nhìn người phụ nữ khắc khổ tươi cười trong ngôi nhà mới, bà càng trân quý việc làm của chính quyền xã Ứng Hòa. Đặc biệt, chương trình này đã tạo nên sức mạnh cộng đồng, cùng chung tay giúp đỡ các gia đình yếu thế vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

NGƯỜI XÂY DỰNG

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/am-long-voi-nha-dai-doan-ket-1159236.html