Ấm áp nghĩa tình quân dân nơi 'vọng gác' Hòn Chuối

Trong không khí rộn ràng của những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi đất liền bắt đầu khoác lên mình sắc xuân rực rỡ, hành trình ý nghĩa mang tên 'Mang xuân vượt sóng' đã khởi hành hướng về Hòn Chuối.

Nằm cách cửa biển Sông Đốc khoảng 18 hải lý về hướng Tây Nam, đảo tiền tiêu Hòn Chuối đón mùa xuân sớm không chỉ bằng những chuyến tàu chở đầy nhu yếu phẩm, mà còn bằng hơi ấm thân tình từ đất liền gửi gắm đến quân và dân nơi đầu sóng.

Chuyến thăm mới đây của Đoàn Thanh niên xã Sông Đốc (tỉnh Cà Mau) đã xua tan vẻ tĩnh lặng thường ngày, biến không gian trên đảo Hòn Chuối trở nên náo nhiệt. Xúc động nhất là hoạt động gói bánh tét chung giữa đoàn viên thanh niên và các cán bộ, chiến sĩ. Bên bếp lửa hồng rực cháy và tiếng cười nói giòn giã, từng đòn bánh được gói bằng tất cả tấm lòng và sự sẻ chia.

Hoạt động gói bánh tét của Đoàn Thanh niên xã Sông Đốc đầy ấm áp, nghĩa tình

Hoạt động gói bánh tét của Đoàn Thanh niên xã Sông Đốc đầy ấm áp, nghĩa tình

Nhiều năm liền ra đảo chúc Tết, bà Lâm Yến Nhi, Chủ tịch MTTQ Việt Nam xã Sông Đốc, không khỏi bồi hồi: "Khi ra gặp lực lượng biên phòng và bà con trên đảo, tôi rất vui. Năm nào tôi cũng đi cùng đoàn công tác để gói bánh tét, gặp gỡ mọi người. Mình tự tay gói rồi tặng lại đòn bánh cho mọi người, điều đó thể hiện tình cảm sâu nặng của đất liền dành cho đảo xa".

Trước đó, Đảng ủy xã Sông Đốc cùng nhiều đoàn công tác của các ngành chức năng tỉnh Cà Mau cũng đã mang Tết sớm đến với Hòn Chuối. Những món quà thiết thực và các hoạt động gần gũi đã siết chặt thêm sợi dây liên kết giữa đất liền với hải đảo.

Trước đó, Đảng ủy xã Sông Đốc cũng đến thăm, chúc Tết lực lượng làm nhiệm vụ và bà con trên đảo

Trước đó, Đảng ủy xã Sông Đốc cũng đến thăm, chúc Tết lực lượng làm nhiệm vụ và bà con trên đảo

Lần đầu tham gia hành trình, anh Nguyễn Đình An, Bí thư Chi đoàn ấp Tân Phú, xã Sông Đốc không giấu được sự cảm phục trước sự gắn kết bền chặt của tình quân dân nơi đây. "Đây là lần đầu tiên tôi được đón Tết cùng chiến sĩ và bà con trên đảo. Dẫu nơi đây còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhưng tình cảm quân dân lại vô cùng nồng hậu. Đây chắc chắn là kỷ niệm không thể quên trong quãng đời tuổi trẻ của tôi".

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, đảo Hòn Chuối hiện thuộc ấp 1, xã Sông Đốc. Đảo đá có diện tích khoảng 70 ha này hiện có 65 hộ dân, với 229 nhân khẩu sinh sống. Sát cánh cùng nhân dân là lực lượng Đồn Biên phòng, Trạm Ra đa 615 (Vùng 5 Hải quân) và Trạm Hải đăng. Các anh ngày đêm bám trụ, vừa vững tay súng bảo vệ chủ quyền, vừa hỗ trợ bà con trong từng hoạt động lao động, sinh hoạt thường ngày.

Trên đảo Hòn Chuối hiện có 65 hộ dân sống bằng nghề nuôi và đánh bắt biển

Trên đảo Hòn Chuối hiện có 65 hộ dân sống bằng nghề nuôi và đánh bắt biển

Trung tá Nguyễn Văn Quơn, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Hòn Chuối cho biết: "Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo Hòn Chuối luôn đoàn kết, gắn bó và nỗ lực, quyết tâm phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo. Chúng tôi luôn biết ơn, ghi nhận tình cảm các đoàn công tác của Đảng, nhà nước và chính quyền địa phương đến thăm, động viên, chúc Tết. Đây là niềm động viên to lớn để chúng tôi tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao".

Những chuyến thăm, hoạt động giao lưu văn nghệ, gói bánh,… không chỉ giúp các lực lượng chức năng, nhân dân trên đảo Hòn Chuối ấm áp, đủ đầy hơn dịp Tết này, mà còn biểu trưng cho sức mạnh đoàn kết dân tộc, khẳng định rằng, đảo xa sẽ chẳng bao giờ cô đơn khi luôn có đất liền dõi theo và tiếp sức.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/am-ap-nghia-tinh-quan-dan-noi-vong-gac-hon-chuoi-post1267926.vov