Ấm áp nghĩa tình quân dân
Trong gần một tuần, hơn 90 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 692 (Sư đoàn 301, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội) đã hoàn thành tốt đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận tại xã Thanh Oai (TP Hà Nội), để lại nhiều ấn tượng và tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân.
Trong cái nắng nóng của mùa hè, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 692 vẫn hăng hái lao động giúp nhân dân vệ sinh, dọn dẹp đường làng ngõ xóm, khơi thông kênh mương, cống rãnh... Ai cũng nỗ lực với tinh thần “một người làm việc bằng hai”, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian nhanh nhất.

Chiến sĩ Trung đoàn 692 cắt tóc miễn phí cho em nhỏ tại xã Thanh Oai, TP Hà Nội.
Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Nguyễn Văn Khiêu, Phó chính ủy Trung đoàn 692 cho biết: Để hoàn thành tốt đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, Trung đoàn đã quán triệt, triển khai cho các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên về công tác dân vận. Chủ động làm tốt công tác chuẩn bị về con người và cơ sở vật chất để tiến hành công tác dân vận đạt hiệu quả cao nhất. Đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức đúng về vị trí, vai trò của công tác dân vận, từ đó nâng cao ý thức tự giác trong thực hiện nhiệm vụ; chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật dân vận khi tiếp xúc với nhân dân. Bên cạnh đó, Trung đoàn còn chỉ đạo các đơn vị rà soát, nắm chắc chất lượng chính trị của cán bộ, chiến sĩ trước khi đi thực hiện nhiệm vụ. “Chúng tôi xác định về với nhân nhân, giúp đỡ nhân dân cũng giống như về với gia đình, giúp đỡ người thân của mình nên cán bộ, chiến sĩ đều tích cực, nhiệt tình như làm việc nhà của mình”, Trung tá Nguyễn Văn Khiêu khẳng định.
Quá trình thực hiện công tác dân vận tại xã Thanh Oai, Trung đoàn 692 đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương tiến hành vệ sinh các khu vực công cộng; củng cố cảnh quan, vệ sinh môi trường tại 6 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn; tiến hành tổng vệ sinh khu vực trục đường 21B và hơn 3km đường liên thôn xã; dọn dẹp sân vườn giúp các gia đình chính sách, người có công; tổ chức 2 điểm cắt tóc phục vụ nhân dân. Cùng với đó, đơn vị phối hợp với Trung tâm y tế xã tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và những học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Trung đoàn cũng phối hợp với Đoàn thanh niên xã Thanh Oai tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ “Thắm tình đoàn kết quân dân”. Đêm giao lưu văn nghệ góp phần tiếp tục vun đắp tình cảm gắn bó quân dân giữa đơn vị và địa phương.
Được cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 692 về giúp gia đình dọn dẹp sân vườn, ông Nguyễn Công Nội, thương binh nặng ở thôn Văn Quán, xã Thanh Oai phấn khởi chia sẻ: “Tôi từng xông pha ngoài mặt trận, thấy các cháu chiến sĩ, tôi như trở lại tuổi thanh xuân. Thời nào cũng vậy, cứ thấy bộ đội về là nhân dân, làng xóm vui tươi, phấn khởi lắm. Tôi mong thế hệ trẻ hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống, tích cực phấn đấu rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.
Về địa phương, được nhân dân dành cho những tình cảm thương yêu, ấm áp, đó là những kỷ niệm đẹp đối với chiến sĩ Ngô Văn Thái, Đại đội 1, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 692 trong thời gian quân ngũ. Thái bộc bạch: “Không chỉ riêng tôi mà tất cả anh em trong đơn vị ai cũng phấn khởi khi về giúp nhân dân, đặc biệt khi được nhân dân yêu quý, chúng tôi lại càng thấy mình phải có trách nhiệm làm việc tốt hơn”.
Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 692 đã góp phần làm cho phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, hình ảnh người chiến sĩ Thủ đô càng thêm tỏa sáng; tình đoàn kết quân dân ngày càng thêm bền chặt.
Bài và ảnh: ĐÔNG TRẦN
*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.