Ấm áp bữa cơm sum vầy
Những ngày cuối tháng Bảy, tại nhiều gia đình mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh, những 'Bữa cơm sum vầy - ấm áp yêu thương' được các cơ sở đoàn tổ chức.
Trong những ngày tháng Bảy, căn nhà nhỏ của Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Kim (sinh năm 1931), khối 5, phường Đông Kinh thường xuyên đón tiếp các đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên nhân kỷ niệm Ngày Thương binh – Liệt sĩ. Ngày 25/7 vừa qua, căn nhà càng thêm ấm áp khi đoàn viên, thanh niên có mặt từ sớm để cùng gia đình chuẩn bị “Bữa cơm sum vầy”. Người quét dọn nhà cửa, người vo gạo, nhặt rau, người ân cần hỏi thăm, trò chuyện cùng mẹ. Chẳng bao lâu, mâm cơm nghĩa tình được chuẩn bị tươm tất để dâng cúng người chồng và hai người con của Mẹ đã anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Bên mâm cơm đầm ấm, ông Nguyễn Văn Tân, con trai thứ ba của mẹ Kim chia sẻ với đoàn viên, thanh niên về những cống hiến, hy sinh của cha và các anh trong những năm tháng chiến tranh.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn và đoàn viên, thanh niên chuẩn bị "Bữa cơm sum vầy" tại gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Kim
Ông Nguyễn Văn Tân chia sẻ: Gia đình tôi rất xúc động khi cấp ủy, chính quyền và các cháu đoàn viên, thanh thiếu nhi đến thăm hỏi, tổ chức bữa cơm sum vầy đầy ấm áp cho mẹ tôi nhân kỷ niệm Ngày Thương binh – Liệt sĩ. Đó là sự động viên rất lớn với gia đình, đồng thời thể hiện sự tri ân của thế hệ trẻ đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Không riêng tại phường Đông Kinh, mô hình “Bữa cơm sum vầy - ấm áp yêu thương” đã được triển khai rộng khắp trên địa bàn tỉnh. Trong tháng 7/2026, các cơ sở đoàn đã tổ chức hơn 30 bữa cơm tại các gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và gia đình chính sách; đồng thời phục dựng và trao tặng ảnh liệt sĩ cho nhiều gia đình. Tại phường Tam Thanh, Đoàn phường phối hợp với các đoàn trường và Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Tin học tổ chức “Bữa cơm tri ân” tại gia đình bệnh binh Đoàn Văn Hiên, khối Hoàng Sơn. Tại xã Vân Nham, đoàn viên, thanh niên cùng chuẩn bị “Bữa cơm sum vầy” tại gia đình bà Dương Thị Kết, thôn Bến Cát, mẹ liệt sĩ Linh Văn Thắng...
Chị Vi Thị Yến Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Mô hình “Bữa cơm sum vầy - ấm áp yêu thương” là điểm nhấn trong chuỗi các hoạt động tri ân kỷ niệm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7), được các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh duy trì trong những năm gần đây. Tỉnh đoàn chỉ đạo các cơ sở triển khai mô hình phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, gắn việc tổ chức bữa cơm với các hoạt động thăm hỏi, giúp đỡ gia đình người có công, qua đó, góp phần chăm lo đời sống, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của tuổi trẻ với các gia đình chính sách.
Không dừng ở việc cùng chuẩn bị những bữa cơm nghĩa tình, các cơ sở đoàn còn huy động đoàn viên, thanh niên hỗ trợ sửa chữa nhà ở, dọn dẹp vệ sinh, thu hoạch nông sản; phục dựng, trao tặng ảnh liệt sĩ cho các gia đình. Những việc làm thiết thực ấy không chỉ góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công mà còn thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” bằng những hành động cụ thể.
Đoàn viên Đàm Nhật Anh, khối 2, phường Đông Kinh cho biết: Được trực tiếp gặp gỡ và lắng nghe ký ức chiến tranh từ chính những người thân của liệt sĩ giúp em hiểu hơn về giá trị của hòa bình hôm nay. Từ đó, em luôn nhắc nhở bản thân phải sống có trách nhiệm hơn, xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha anh.
Có những bài học về lòng yêu nước không bắt đầu từ những trang sách, mà được vun đắp từ những điều bình dị trong cuộc sống. Đó là khi đoàn viên, thanh thiếu nhi quây quần bên Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ để lắng nghe những câu chuyện về chiến tranh, về sự hy sinh và khát vọng hòa bình. Từ những trải nghiệm ấy, truyền thống cách mạng được tiếp nối từ các bậc cha anh cho thế hệ trẻ hôm nay, đó cũng chính là giá trị bền vững mà mô hình “Bữa cơm sum vầy - ấm áp yêu thương” hướng đến.
































