80 năm Trận chiến Okinawa và lời thề hòa bình từ Nhật Bản

Ngày 23/6, tại Okinawa – cực Nam Nhật Bản, đã diễn ra Lễ tưởng niệm những nạn nhân của Trận chiến Okinawa xảy ra năm 1945. Tại đây, lời thề hòa bình của Nhật Bản một lần nữa được gửi đến toàn thế giới.

Trận chiến Okinawa được coi là một trong những trận chiến đẫm máu nhất trong Chiến tranh thế giới thứ II. Diễn ra từ tháng 3 đến tháng 6/1945, trận chiến đã khiến khoảng 200.000 người thiệt mạng, trong đó gần 100.000 người là cư dân địa phương – tương đương 25% dân số Okinawa vào thời điểm đó. Cuộc chiến kết thúc với thất bại của Nhật Bản, đánh dấu bước ngoặt quan trọng dẫn đến việc Mỹ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki chỉ vài tuần sau đó, và cuối cùng là sự đầu hàng của Nhật Bản vào tháng 8/1945.

Một người đến tưởng niệm cầu nguyện trước Đá tưởng niệm Hòa bình tại Công viên Tưởng niệm Hòa bình ở thành phố Itoman, tỉnh Okinawa, miền Nam Nhật Bản, ngày 23/6/2025, trong lễ tưởng niệm 80 năm kết thúc trận Okinawa. Ảnh: Kyodo

Một người đến tưởng niệm cầu nguyện trước Đá tưởng niệm Hòa bình tại Công viên Tưởng niệm Hòa bình ở thành phố Itoman, tỉnh Okinawa, miền Nam Nhật Bản, ngày 23/6/2025, trong lễ tưởng niệm 80 năm kết thúc trận Okinawa. Ảnh: Kyodo

Tại lễ tưởng niệm vừa diễn ra tại Công viên Tưởng niệm Hòa bình ở thành phố Itoman - nơi từng chứng kiến những trận đánh khốc liệt cuối cùng, Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru nói: “Chúng ta sẽ không bao giờ quên những người đã tử trận và những đau thương mất mát của những người còn sống. Những cái chết và sự đau thương này đã được khắc ghi trên nền tảng của hòa bình. Từ sau chiến tranh, Nhật Bản đã tiến bước với tư cách một quốc gia hòa bình. Chúng ta sẽ tiếp tục kế thừa lời thề sắt son, để thảm họa chiến tranh không xảy ra lần nữa, và hãy cùng nhau nỗ lực để ai ai cũng được sống trong hòa bình”.

Tại Lễ tưởng niệm, nhiều nghi thức trang trọng như ghi thêm tên người tử trận mới được xác định trong 1 năm qua lên bia đá, dâng hoa tưởng niệm, đọc thơ cầu chúc hòa bình... đã được tiến hành.

Một nhân chứng còn sống sót sau trận chiến thảm khốc do được cha mẹ giấu kín dưới hầm trú ẩn chia sẻ: “Đã 80 năm trôi qua, nhưng cứ mỗi lần đến hầm trú ẩn này là tôi lại không cầm được nước mắt. May mắn cho tôi là vẫn còn sống sót, và chúng tôi tự đặt cho mình sứ mệnh là phải cầu nguyện cho những người đã khuất và để chiến tranh không bao giờ xảy ra”.

Cũng trong ngày hôm nay, không chỉ tại Okinawa, mà tại nhiều địa phương khác của Nhật Bản, đã diễn ra các nghi lễ tưởng niệm các nạn nhân của chiến tranh và cầu chúc cho hòa bình trên thế giới. Cùng với Hiroshima và Nagasaki, Okinawa đã trở thành địa danh khắc ghi lời thề hòa bình của Nhật Bản để truyền lại cho các thế hệ mai sau.

Tuấn Nhật, Ngọc Huân/VOV-Tokyo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/80-nam-tran-chien-okinawa-va-loi-the-hoa-binh-tu-nhat-ban-post1209334.vov
Zalo