80 năm sắt son niềm tin với Đảng
Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng dành tặng đến đảng viên; là sự ghi nhận của Đảng đối với công lao, đóng góp của đảng viên đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đợt trao tặng Huy hiệu Đảng 2/9/2026, Đảng bộ tỉnh Ninh Bình có 20 đảng viên lão thành được trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Cả đời phấn đấu, trung thành tuyệt đối với lý tưởng cách mạng, giờ đây, khi tuổi đã cao, sức khỏe giảm sút, các đảng viên lão thành vẫn giữ vẹn lời thề, tiếp tục nêu gương và trao truyền niềm tin, ý chí cách mạng cho thế hệ hôm nay.

Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với các đảng viên lão thành nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. (Ảnh: Việt Thắng)
Giữ trọn lời thề với Đảng
Trong số các đảng viên được trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt này, có bà Nguyễn Thị Chủy, sinh năm 1930, ở thôn 2 Mạc Hạ, xã Nam Xang.
Ở tuổi 96, tuy sức khỏe đã yếu, nhưng bà Nguyễn Thị Chủy vẫn rất minh mẫn. Trong câu chuyện về những năm tháng đã qua, ký ức của người đảng viên lão thành dường như vẫn còn nguyên những ngày đầu tham gia cách mạng và đặc biệt là thời khắc thiêng liêng được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Đảng viên Nguyễn Thị Chủy, Chi bộ thôn 2 Mạc Hạ, xã Nam Xang xúc động, tự hào khi được trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông ở xã Công Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam cũ, bà Nguyễn Thị Chủy trưởng thành trong những năm đầu của cách mạng. Khi mới 16 tuổi, bà đã tích cực tham gia các hoạt động ở cơ sở.
Những năm 1946-1947, bà tham gia tuyên truyền, tổ chức xây dựng Hội Phụ nữ cứu quốc xã, rồi được tín nhiệm giữ cương vị Bí thư Phụ nữ cứu quốc xã Công Lý, huyện Lý Nhân.
Tháng 7/1948, bước sang tuổi 18, bà vinh dự được kết nạp vào Đảng. Từ đó, cuộc đời người phụ nữ nông thôn gắn liền với những nhiệm vụ cách mạng ở cơ sở, qua nhiều vị trí công tác trong công tác phụ nữ, lực lượng du kích, công tác Đảng và chính quyền. Dù ở cương vị nào, người đảng viên Nguyễn Thị Chủy vẫn luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của Đảng giao.

Lãnh đạo Ban Xây dựng Đảng xã Nam Xang thăm, chúc mừng đảng viên Nguyễn Thị Chủy vinh dự được trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.
Trong suốt chặng đường 80 năm tham gia cách mạng, đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc, bà Chủy đã được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng Nhì, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì và Huy chương Vì sự nghiệp giải phóng phụ nữ.
Cầm trên tay Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, người đảng viên lão thành không giấu được niềm xúc động. Bà cho biết, đây là niềm vinh dự, tự hào lớn lao sau một chặng đường dài kiên trung với lý tưởng cách mạng. “Từ ngày được kết nạp Đảng đến nay, dù trong hoàn cảnh nào, tôi vẫn giữ lời thề của mình với Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được Đảng giao phó”, bà Chủy xúc động nói.
Giữ trọn lời thề với Đảng - đây không chỉ là lời nói, mà là điều được chứng minh bằng cả một cuộc đời. Với người đảng viên Hà Văn Vũ (bí danh Hà Vũ), sinh năm 1928, trú tại Tổ dân phố Thành Hưng, phường Mỹ Lộc, chặng đường 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng là một hành trình như thế.
Ông được kết nạp vào Đảng ngày 16/7/1948, khi đất nước vừa bước vào những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trước đó, từ năm 1945, ông đã tham gia Thanh niên cứu quốc, lực lượng tự vệ chiến đấu ở khu phố Hà Nội, làm công tác bồi dưỡng, huấn luyện du kích và tham gia Ban Chấp hành Thanh niên cứu quốc xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định cũ.
Năm 1949, khi cuộc kháng chiến bước vào giai đoạn cam go, ông được giao hoạt động trong vùng địch tạm chiếm, xây dựng cơ sở cách mạng, cơ sở kháng chiến; đồng thời đảm nhiệm Bí thư Chi bộ khu phố, kiêm Chính trị viên Khu đội nội thành Nam Định. Đó là những nhiệm vụ đòi hỏi không chỉ sự nhiệt huyết mà cả bản lĩnh, sự kiên định và lòng dũng cảm của người cán bộ cách mạng.
Thử thách đến với ông không chỉ một lần. Từ tháng 9/1951 đến tháng 10/1952, ông bị thực dân Pháp bắt giam. Vượt ngục trở về, đồng chí tiếp tục được Thành ủy Nam Định giới thiệu về xã Mỹ Thành công tác. Chưa đầy một năm sau, từ tháng 9/1953 đến tháng 8/1954, ông lại bị bắt giam lần thứ hai tại nhà tù Sơn La. Sau khi được trao đổi tù binh, ông trở về và tiếp tục hoạt động cách mạng.

Dù tuổi đã cao nhưng đảng viên Hà Văn Vũ vẫn thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin về sự phát triển của quê hương, đất nước qua báo chí.
Hai lần bị địch bắt, trải qua những tháng ngày tù đày, tra tấn, nhưng trước những thử thách khắc nghiệt của cuộc đấu tranh, đứng trước ranh giới giữa sự sống và cái chết, người đảng viên Hà Vũ vẫn không lay chuyển niềm tin, một lòng theo Đảng.
Ông tâm sự, chính lời thề trọn đời trung thành với Đảng, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc đã trở thành điểm tựa tinh thần giúp ông vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giữ vững lý tưởng cách mạng. Dù bây giờ đã ở tuổi xưa nay hiếm, ông vẫn thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin về sự phát triển của quê hương, đất nước, tích cực đóng góp ý kiến, kinh nghiệm quý báu cho địa phương. Với ông, còn sống một ngày là còn nỗ lực làm tròn nhiệm vụ của người đảng viên, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, để phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.
Giữ “lửa cách mạng” cho mai sau
Dịp 2/9/2026, Đảng bộ tỉnh Ninh Bình có 20 đảng viên vinh dự được trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Đây là phần thưởng cao quý, thể hiện sự trân trọng, ghi nhận của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những cống hiến bền bỉ của các đảng viên lão thành cho sự nghiệp cách mạng.
Với 20 đảng viên lão thành, 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng là 80 năm một lòng kiên trung với lý tưởng cách mạng. Trưởng thành qua những năm tháng đất nước còn nhiều gian khó, các đồng chí đã dành trọn nhiều thập kỷ đứng trong hàng ngũ của Đảng, giữ vững bản lĩnh chính trị, niềm tin và lòng trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân.
Điều đáng quý là sau khi nghỉ hưu, trở về quê hương, các đồng chí đảng viên lão thành tiếp tục tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hội đoàn thể và các hoạt động tại địa phương; luôn giữ gìn phẩm chất của người đảng viên, sống gương mẫu, nghĩa tình, gần gũi với Nhân dân. Điều đó chính là tài sản tinh thần quý giá cho con cháu và các thế hệ hôm nay tiếp bước.
Ông Đỗ Văn Viên, con rể của đảng viên Nguyễn Thị Chủy cho biết, các con cháu trong gia đình luôn cảm thấy tự hào về chặng đường bà và mẹ mình đã đi qua. Điều bà để lại cho các con, các cháu không chỉ là những năm tháng cống hiến của một người đảng viên, mà còn là cách sống, cách làm việc và trách nhiệm với gia đình, quê hương. “Mẹ luôn nhắc chúng tôi, thế hệ sau phải biết giữ gìn truyền thống của gia đình, nhưng quan trọng hơn là phải tự mình nỗ lực, học tập, lao động, hoàn thành tốt công việc và sống có ích. Đó cũng là cách chúng tôi tiếp nối truyền thống gia đình, góp sức mình, dù nhỏ bé, vào sự phát triển của quê hương.” - ông Viên khẳng định.
Phía sau mỗi Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là một hành trình gần trọn thế kỷ gắn bó, cống hiến và trưởng thành cùng Đảng. Những đảng viên lão thành không chỉ là những người đã dành trọn tâm huyết, trí tuệ và những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời cho Đảng, cho quê hương, đất nước, mà còn là những “nhân chứng sống” của lịch sử, những tấm gương sáng để giáo dục các thế hệ hôm nay về lý tưởng, bản lĩnh, niềm tin và trách nhiệm.
Đồng chí Trần Thị Thủy, Trưởng Ban Xây dựng Đảng phường Mỹ Lộc cho biết, đợt này, ngoài đảng viên Hà Văn Vũ được trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, Đảng bộ phường có 42 đảng viên được trao tặng Huy hiệu từ 55 đến 70 năm tuổi Đảng. Việc chăm lo, tri ân các thế hệ đảng viên lão thành không chỉ là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình cống hiến, mà còn thể hiện sự trân trọng đối với những giá trị đã được hun đúc qua lịch sử cách mạng.
Từ những tấm gương ấy, các thế hệ hôm nay có thêm những bài học sâu sắc về lý tưởng, bản lĩnh, đạo đức và tinh thần phụng sự. Những giá trị đó cần tiếp tục được trao truyền, để mỗi cán bộ, đảng viên hôm nay biến niềm tự hào về truyền thống thành ý thức trách nhiệm, thành hành động cụ thể trong công tác và cuộc sống, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Đồng chí Trần Thị Thủy, Trưởng Ban Xây dựng Đảng phường Mỹ Lộc thăm, chúc mừng đồng chí Hà Văn Vũ vinh dự được tặng thưởng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.
Trong yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng Đảng và tổ chức bộ máy đáp ứng nhiệm vụ phát triển trong giai đoạn mới, sự tri ân đối với những người đã “giữ lửa” niềm tin với Đảng vì thế càng mang ý nghĩa sâu sắc. Đó không chỉ là sự ghi nhận một chặng đường đã qua, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm tiếp nối: giữ vững lý tưởng, phát huy bản lĩnh, nêu cao đạo đức công vụ và tinh thần phụng sự, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng quê hương, đất nước phát triển nhanh và bền vững.
