'80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc': Bản hùng ca mùa thu lịch sử

Trong không khí thiêng liêng của những ngày mùa thu lịch sử, chương trình nghệ thuật '80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc' tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình tối 1/9 đã khơi dậy niềm tự hào dân tộc, gợi nhớ chặng đường vẻ vang của đất nước từ mùa thu năm 1945 đến hôm nay.

Chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam phối hợp cùng các đơn vị nghệ thuật thực hiện, quy tụ gần 3.000 nghệ sĩ, nhạc công, diễn viên quần chúng. Họ cùng hòa mình trong những màn trình diễn quy mô, tái hiện chặng đường lịch sử và khát vọng phát triển của dân tộc.

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, nhà nước và các lãnh đạo một số nước trên thế giới, các chính đảng và bạn bè quốc tế tham dự chương trình.

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, nhà nước và các lãnh đạo một số nước trên thế giới, các chính đảng và bạn bè quốc tế tham dự chương trình.

Liên khúc "Tự nguyện - Ca ngợi Tổ quốc" vang lên đầy tự hào trong đêm nghệ thuật “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”.

Liên khúc "Tự nguyện - Ca ngợi Tổ quốc" vang lên đầy tự hào trong đêm nghệ thuật “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”.

Mở đầu Chương I: Con đường Độc lập -Thống nhất là Hoạt cảnh "Đêm dài nô lệ" đầy xúc động và ca khúc "Dấu chân phía trước" vang vọng niềm tin vào ngày mai.

Mở đầu Chương I: Con đường Độc lập -Thống nhất là Hoạt cảnh "Đêm dài nô lệ" đầy xúc động và ca khúc "Dấu chân phía trước" vang vọng niềm tin vào ngày mai.

Ca khúc "Cùng nhau đi hồng binh" - "Đoàn Vệ quốc quân" vang lên hào sảng với phần thể hiện của Anh Tú, Đông Hùng, Hoàng Hiệp.

Ca khúc "Cùng nhau đi hồng binh" - "Đoàn Vệ quốc quân" vang lên hào sảng với phần thể hiện của Anh Tú, Đông Hùng, Hoàng Hiệp.

 Hòa trong giai điệu tự hào, ca khúc "Ba Đình nắng" vang lên qua phần thể hiện đầy nội lực của Hợp xướng Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam.

Hòa trong giai điệu tự hào, ca khúc "Ba Đình nắng" vang lên qua phần thể hiện đầy nội lực của Hợp xướng Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam.

Âm hưởng hùng tráng của ca khúc “Giải phóng Điện Biên” được cất lên đầy khí thế qua giọng ca của Uyên Chi, Đặng Uyên, Minh Trí và Minh Hiếu. Từng nhịp nhạc dồn dập như tiếng bước chân hành quân, từng câu hát ngân vang như lời khẳng định về sức mạnh đoàn kết và ý chí quật cường của dân tộc.

Âm hưởng hùng tráng của ca khúc “Giải phóng Điện Biên” được cất lên đầy khí thế qua giọng ca của Uyên Chi, Đặng Uyên, Minh Trí và Minh Hiếu. Từng nhịp nhạc dồn dập như tiếng bước chân hành quân, từng câu hát ngân vang như lời khẳng định về sức mạnh đoàn kết và ý chí quật cường của dân tộc.

Hoạt cảnh “Giải phóng miền Nam” do Band Ngũ Cung thể hiện cuốn khán giả vào không khí hào hùng của ngày non sông thu về một mối, khắc sâu niềm tự hào dân tộc và khát vọng dựng xây đất nước phồn vinh.

Hoạt cảnh “Giải phóng miền Nam” do Band Ngũ Cung thể hiện cuốn khán giả vào không khí hào hùng của ngày non sông thu về một mối, khắc sâu niềm tự hào dân tộc và khát vọng dựng xây đất nước phồn vinh.

Nguyễn Hùng, Phạm Thu Hà gây xúc động với Bản hit “Còn gì đẹp hơn”, “Mẹ yêu con”, chạm đến trái tim khán giả bằng giọng ca đầy cảm xúc.

Nguyễn Hùng, Phạm Thu Hà gây xúc động với Bản hit “Còn gì đẹp hơn”, “Mẹ yêu con”, chạm đến trái tim khán giả bằng giọng ca đầy cảm xúc.

Ca sĩ Mỹ Tâm, Double2T với ca khúc "Khát vọng tuổi trẻ".

Ca sĩ Mỹ Tâm, Double2T với ca khúc "Khát vọng tuổi trẻ".

Ca sỹ: Đen Vâu, Khánh Chi, Vũ Thùy Linh mở màn Chương II “Khát vọng Tổ quốc”, mang đến không khí nghệ thuật đầy cảm xúc, khơi dậy tình yêu nước và niềm tự hào dân tộc.

Ca sỹ: Đen Vâu, Khánh Chi, Vũ Thùy Linh mở màn Chương II “Khát vọng Tổ quốc”, mang đến không khí nghệ thuật đầy cảm xúc, khơi dậy tình yêu nước và niềm tự hào dân tộc.

Chương III mở ra với giai điệu hào hùng “Tổ quốc tôi, chưa đẹp thế bao giờ” đã thắp lên niềm tự hào, khơi dậy tình yêu quê hương, đưa khán giả hướng ngày mai.

Chương III mở ra với giai điệu hào hùng “Tổ quốc tôi, chưa đẹp thế bao giờ” đã thắp lên niềm tự hào, khơi dậy tình yêu quê hương, đưa khán giả hướng ngày mai.

Hơn 20.000 khán giả cùng nghệ sĩ hát vang ca khúc "Tiến quân ca". Biển Cờ đỏ sao vàng rực sáng, tạo khoảnh khắc thiêng liêng, xúc động, tràn đầy khí thế tự hào dân tộc.

Hơn 20.000 khán giả cùng nghệ sĩ hát vang ca khúc "Tiến quân ca". Biển Cờ đỏ sao vàng rực sáng, tạo khoảnh khắc thiêng liêng, xúc động, tràn đầy khí thế tự hào dân tộc.

Ca khúc “Yêu nụ cười Việt Nam” do Hoàng Bách, Thanh Lam, Tùng Dương thể hiện khép lại Concert đặc biệt “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”.

Ca khúc “Yêu nụ cười Việt Nam” do Hoàng Bách, Thanh Lam, Tùng Dương thể hiện khép lại Concert đặc biệt “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”.

Với sự chuẩn bị công phu, quy mô hoành tráng và nội dung nghệ thuật đặc sắc, chương trình đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng hàng vạn khán giả, trở thành dấu mốc ý nghĩa trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Từ hào khí cách mạng, niềm tự hào dân tộc được khơi dậy, tiếp tục lan tỏa tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển, quyết tâm xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh, văn minh.

Với sự chuẩn bị công phu, quy mô hoành tráng và nội dung nghệ thuật đặc sắc, chương trình đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng hàng vạn khán giả, trở thành dấu mốc ý nghĩa trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Từ hào khí cách mạng, niềm tự hào dân tộc được khơi dậy, tiếp tục lan tỏa tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển, quyết tâm xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh, văn minh.

THẢO CHI

Nguồn Kiểm Toán: http://baokiemtoan.vn/80-nam-hanh-trinh-doc-lap-tu-do-hanh-phuc-ban-hung-ca-mua-thu-lich-su-42654.html
Zalo