70 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam: 'Giành lại mùa Xuân' cho bệnh nhân đặc biệt

Ngày 27/2, ê-kíp bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương đã thực hiện thành công ca phẫu thuật phức tạp để điều trị căn bệnh 'chân voi' cho một nữ bệnh nhân.

Bác sĩ Võ Thái Trung (trái), Phó trưởng khoa Chấn thương - Chỉnh hình của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương trao đổi với Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi. Ảnh: TTXVN phát

Bác sĩ Võ Thái Trung (trái), Phó trưởng khoa Chấn thương - Chỉnh hình của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương trao đổi với Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi. Ảnh: TTXVN phát

Ca mổ kéo dài suốt 7 tiếng đồng hồ, đòi hỏi sự tỉ mỉ, chính xác tuyệt đối khi thực hiện những kỹ thuật ghép hạch, loại bỏ mô dư và phục hồi chức năng. Kết quả thành công không chỉ mang lại hy vọng cho bệnh nhân mà còn là dấu ấn đặc biệt trong ngành y tế.

Điều ý nghĩa hơn, cuộc phẫu thuật hoàn tất đúng vào 27/2 - Ngày Thầy thuốc Việt Nam, ngày của những người khoác áo blouse trắng. Những bác sỹ không chỉ chữa bệnh, mà còn trao cơ hội sống mới, "giành lại mùa Xuân" cho những cuộc đời tưởng chừng đã khép lại.

Ca mổ hiếm gặp

Đinh Thị Yến Ngọc - cô gái sinh năm 1998, ngụ tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã phải sống chung với căn bệnh "phù bạch mạch" giai đoạn 4 (giai đoạn muộn và khá nặng).

Ngọc buộc phải phẫu thuật, điều trị với nhiều phương pháp chuyên sâu kết hợp như: Ghép các hạch, loại bỏ mô da dư, viêm dựa trên các mạch máu nuôi da và dùng các thuốc chuyên biệt. Đây là căn bệnh có tình trạng hiếm gặp nhưng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống. Chân phải của cô ngày càng phình to, nặng nề, khiến mọi sinh hoạt trở nên khó khăn. Tuy nhiên, hơn cả nỗi đau thể xác là sự mặc cảm và tuyệt vọng khi nhìn về tương lai.

May mắn thay, Ngọc gặp được Đoàn Như Phú - chủ kênh “Độc lạ Bình Dương”. Phú đã đưa câu chuyện của Ngọc lên mạng xã hội và có duyên kết nối với các bác sỹ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương - những thầy thuốc có tâm và có tầm, không chỉ chữa bệnh bằng kiến thức y khoa mà còn bằng cả trái tim.

Bác sỹ Võ Thái Trung, Phó trưởng khoa Chấn thương - Chỉnh hình, cùng đồng nghiệp đã quyết tâm thực hiện một ca phẫu thuật đầy thử thách cho Ngọc. Ê-kíp bác sỹ đã trải qua 7 tiếng trong phòng mổ, trong đó có 4,5 tiếng để ghép hạch - một kỹ thuật đòi hỏi độ chính xác cao, sử dụng kính hiển vi phóng đại từ 10 đến 12 lần để có thể nối các mạch, hạch siêu nhỏ. Sau đó, cắt lọc loại bỏ một phần mô da (khoảng 4 kg) mất 2,5 tiếng để tiếp tục thực hiện các bước phẫu thuật phức tạp khác.

Sau ca mổ, Ngọc được đưa về phòng hồi sức với sức khỏe ổn định. Dự kiến hai tuần sau phẫu thuật, khi các hạch ghép dần thích nghi, chân của Ngọc sẽ hồi phục thuận lợi hơn. Nhưng điều quan trọng nhất là không chỉ sức khỏe thể chất, mà sức khỏe tinh thần của Ngọc cũng được thay đổi khi cô có thể tự tin bước đi, hòa nhập với cuộc sống như bao người bình thường khác. Một cánh cửa mới đã mở ra, đưa cô đến với tương lai tươi sáng hơn.

Đinh Thị Yến Ngọc, sinh năm 1998, ngụ tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương được bác sĩ Võ Thái Trung, Phó Trưởng khoa Chấn thương - Chỉnh hình, cùng đồng nghiệp đã phẫu thuật chân thành công và đang hồi phục. Ảnh: TTXVN phát

Đinh Thị Yến Ngọc, sinh năm 1998, ngụ tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương được bác sĩ Võ Thái Trung, Phó Trưởng khoa Chấn thương - Chỉnh hình, cùng đồng nghiệp đã phẫu thuật chân thành công và đang hồi phục. Ảnh: TTXVN phát

Tận tâm, tài hoa và lòng nhân ái

Câu chuyện của Ngọc không phải là duy nhất. Đã có nhiều số phận tưởng chừng như "kết thúc" bởi bệnh tật, nhưng nhờ lòng nhân ái và tài năng của đội ngũ y bác sỹ, họ đã tìm lại được "mùa Xuân" của đời mình.

Thùy Trang, cô gái trẻ từ Kon Tum, từng sống trong “bóng tối”, mặc cảm suốt nhiều năm vì phần thân dưới phình to đến 1,7m do dị tật phình vòng ba bất thường. Bác sỹ Võ Thái Trung cùng cộng sự đã thực hiện nhiều cuộc phẫu thuật để giúp cô tìm lại tự tin, với vòng ba hiện chỉ còn 1,1m. Trang đã có thể mặc những bộ quần áo mà cô từng mơ ước.

Trường hợp của Nguyễn Bé Như, người phụ nữ 40 tuổi, suốt hai thập kỷ sống trong mặc cảm vì khối u khổng lồ trên mặt. Sau bốn cuộc phẫu thuật dưới bàn tay tài hoa của bác sỹ Trung và sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, Như đã có thể soi gương mà không còn sợ hãi.

Hay Neang Định, cô gái Khmer đam mê ca hát nhưng từng bị tước đi giấc mơ bởi khối u 4 kg ở cổ. Sau ca mổ thành công, Định không chỉ lấy lại giọng hát mà còn cả sự tự tin. Giờ đây, cô có thể đứng trên sân khấu, cất lên những giai điệu rộn ràng, thể hiện niềm vui và lòng biết ơn vô hạn.

Không dừng lại ở những ca bệnh hiếm, bác sỹ Võ Thái Trung cùng ê kíp bác sỹ tại Bệnh viện Đa khoa Bình Đương còn để lại dấu ấn đặc biệt với nhiều ca bệnh khác. Ngày 31/12/2022, nạn nhân M.V.Đ nhập viện sau tai nạn giao thông nghiêm trọng, bị đứt rời 1/3 cẳng chân phải.

Trước nguy cơ phải cắt cụt, bác sỹ Trung và ê-kíp đã thực hiện một kỹ thuật chưa từng có tiền lệ ở Việt Nam: cấy ghép tạm thời phần chân đứt lìa vào chân lành để nuôi dưỡng trước khi nối lại. Sau một tuần, phần cẳng chân được tái tạo thành công và ca phẫu thuật nối ghép kéo dài 15 giờ sau đó đã giúp nạn nhân giữ lại được đôi chân của mình. Đây là một trong hai ca ghép chi thành công trên thế giới được thực hiện thành công tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương.

Bằng tài năng, tâm huyết và tay nghề tài hoa trong y khoa, các bác sỹ đã mang "mùa Xuân" trở lại với những cuộc đời tưởng chừng đã hết hy vọng. Những cô gái như Ngọc, Nguyễn Bé Như, Thùy Trang hay Neang Định… đã hồi sinh, vượt qua nghịch cảnh để trở lại với cuộc sống bình thường mà họ hằng mong ước. Đó không chỉ là sự kỳ diệu của y học, mà còn nhờ tấm lòng của những người thầy thuốc tận tâm với nghề.

Dương Chí Tưởng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/y-te/70-nam-ngay-thay-thuoc-viet-nam-gianh-lai-mua-xuan-cho-benh-nhan-dac-biet-20250227163926646.htm
Zalo