70 năm Bệnh viện Phụ Sản Trung ương: Hành trình kỳ diệu gieo mầm hy vọng và bắt đầu sự sống
Trong suốt 7 thập kỷ hình thành và phát triển, Bệnh viện Phụ Sản Trung ương không chỉ là 'nơi sự sống bắt đầu' mà còn khẳng định là đơn vị đầu ngành sản phụ khoa, sơ sinh, hỗ trợ sinh sản và chẩn đoán trước sinh, chăm sóc an toàn cho hàng triệu bà mẹ và trẻ em trên khắp mọi miền đất nước.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan (hàng trước, thứ 2 từ phải sang) thăm Bệnh viện Phụ Sản Trung ương dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025
Cuộc hội ngộ xúc động với 2 "thiên thần nhỏ"
"Chúng tôi mãi mãi biết ơn các y, bác sĩ và điều dưỡng tại Trung tâm sơ sinh - Bệnh viện Phụ Sản Trung ương vì đã cứu sống các con" - đại diện gia đình cặp song sinh N.H.U.V và N.H.Q.V nghẹn ngào chia sẻ, khi gặp lại những "người hùng áo trắng" đã cứu các con mình.
Trở lại tháng 5/2022, cặp song sinh N.H.U.V và N.H.Q.V (một trai, một gái) chào đời ở tuần thứ 25 của thai kỳ, mỗi bé chỉ nặng vỏn vẹn 500 gram. Ở thời điểm đó, gia đình không dám đặt nhiều hy vọng, thế nhưng phép màu đã xuất hiện nhờ sự tận tâm, nỗ lực và kinh nghiệm của các y, bác sĩ Bệnh viện Phụ Sản Trung ương.

Gia đình cùng bé song sinh N.H.U.V và N.H.Q.V đến chúc mừng các y, bác sĩ tại Trung tâm Chăm sóc và Điều trị sơ sinh (Bệnh viện Phụ Sản Trung ương)
Chào đời ở tuần thai thứ 25, hai bé U.V và Q.V phải đối mặt với vô vàn nguy cơ, từ suy hô hấp đến nhiễm trùng cùng hàng loạt biến chứng nguy hiểm khác. Đối với các y, bác sĩ, mỗi ngày đều là một cuộc chiến gian nan để giành giật lại sự sống cho 2 thiên thần nhỏ. Sau nhiều tháng được các y, bác sĩ Bệnh viện Phụ Sản Trung ương kiên trì chăm sóc, sức khỏe 2 bé dần cải thiện và được xuất viện trong sự vỡ òa của gia đình.
Hiện 2 "thiên thần" mong manh năm nào giờ đã là những em bé 3 tuổi đáng yêu, thông minh, lanh lợi và tràn đầy sức sống. Trở lại Bệnh viện Phụ Sản Trung ương một ngày gần đây, gặp lại những "người hùng áo trắng" từng đồng hành cùng mình và các con trong hành trình đầy thách thức ấy, gia đình các bé không giấu nổi sự xúc động. "Chúng tôi mãi mãi biết ơn các y, bác sĩ và điều dưỡng của Bệnh viện", mẹ các cháu chia sẻ.
Còn các chiến sĩ áo trắng từng giành lại sự sống cho các bé năm nào cũng không giấu được niềm vui và hạnh phúc khi được gặp lại những bệnh nhân nhí. Với họ, việc nhìn thấy sự thay đổi đầy kỳ diệu của các sinh linh bé nhỏ chính là động lực lớn nhất để tiếp tục cống hiến, tiếp tục trở thành những người hùng thầm lặng trong hành trình gieo hạt mầm hy vọng, giành lại sự sống kỳ diệu cho cuộc đời.
"Thắp lửa" hy vọng làm mẹ cho phụ nữ mắc bệnh trọng
Tháng 4 vừa qua, chị T., 42 tuổi, mang thai tuần thứ 36 mắc ung thư cổ tử cung đã trải qua ca phẫu thuật kép đặc biệt tại Bệnh viện Phụ Sản Trung ương: mổ lấy thai kết hợp cắt triệt để tử cung, vét hạch 2 bên để điều trị ung thư. Hiện sức khỏe mẹ con chị đã ổn định.

TS.BS Nguyễn Văn Thắng - Trưởng khoa Phụ Ung thư - tư vấn, trấn an người bệnh trước giờ phẫu thuật
Trước đó, khi mang thai tuần thứ 26, chị T. được chẩn đoán mắc ung thư cổ tử cung. Trong tình huống tưởng chừng phải đối diện với lựa chọn đau lòng giữa tính mạng của bản thân và sự sống của thai nhi, thai phụ đã may mắn được các bác sĩ của Bệnh viện Phụ Sản Trung ương tư vấn và điều trị theo phác đồ hóa trị tân hỗ trợ. Đây là một phác đồ hiện đại giúp kiểm soát sự tiến triển của khối u, đồng thời đảm bảo an toàn cho thai kỳ trước khi tiến hành phẫu thuật ở thời điểm thích hợp.
Dưới sự theo dõi chặt chẽ của đội ngũ bác sĩ, thai nhi phát triển ổn định suốt 10 tuần sau hóa trị. Khi thai được 36 tuần và được đánh giá đủ điều kiện để can thiệp an toàn, TS.BS Nguyễn Văn Thắng - Trưởng khoa Phụ Ung thư (Bệnh viện Phụ Sản Trung ương) - đã chỉ định mổ lấy thai kết hợp phẫu thuật triệt căn.

Các bác sĩ Bệnh viện Phụ Sản Trung ương thực hiện phẫu thuật cho chị T.
Trước đây, với những ca bệnh tương tự, việc phải chấm dứt thai kỳ sớm gần như là lựa chọn bắt buộc để điều trị ung thư kịp thời cho mẹ. Tuy nhiên, nhờ sự tiến bộ của y học hiện đại trong việc cập nhật phác đồ điều trị, các bác sĩ của Bệnh viện Phụ Sản Trung ương đã có thể điều trị ung thư song song việc duy trì thai kỳ, mở ra hy vọng làm mẹ cho những sản phụ không may mắc bệnh trong giai đoạn mang thai.
Tiếp nối ngọn lửa truyền thống
Trường hợp chị T. và 2 cháu N.H.U.V và N.H.Q.V chỉ là 3 trong hàng triệu ca bệnh khó, được các y, bác sĩ Bệnh viện Phụ Sản Trung ương điều trị thành công trong những năm qua. Điều này đã thắp sáng niềm hy vọng và khát khao làm mẹ, giành lại sự sống cho nhiều sản phụ, trẻ sơ sinh trong những hoàn cảnh tưởng chừng không thể.
Không chỉ điều trị thành công những ca bệnh khó, BV đã áp dụng những tiến bộ y học trong điều trị vô sinh, hiếm muộn, mang lại cơ hội làm cha mẹ cho hàng chục triệu cặp vợ chồng và những trường hợp mong muốn có con nhưng không thể mang thai tự nhiên. Tuy nhiên, sau những khoảnh khắc chào đời đầy xúc động, những ca bệnh hi hữu, đặc biệt, được cứu sống là cả một chặng đường đổi mới không ngừng nghỉ - về tư duy, công nghệ, con người và y đức của tập thể y, bác sĩ Bệnh viện.

TTND.GS.TS. Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ Sản Trung ương
Theo TTND.GS.TS. Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ Sản Trung ương, đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh không chỉ là người chữa bệnh, chăm sóc bệnh nhân mà còn là người bạn đồng hành trong những thời khắc thiêng liêng nhất của người phụ nữ. Bệnh viện Phụ Sản Trung ương đã đầu tư các thiết bị y tế tiên tiến như phòng mổ thông minh, vô khuẩn đạt chuẩn quốc tế, máy gây mê kèm thở huy động phế nang, dàn nội soi 4K, nội soi 4K kết hợp ICG cùng hệ thống monitor theo dõi bệnh nhân, máy soi cổ tử cung cùng 24 máy siêu âm 4D thế hệ mới kết hợp trí thông minh nhân tạo (Al) đã nâng cao độ chính xác trong chẩn đoán và can thiệp y khoa. Công nghệ giúp bác sĩ "nhìn thấy" trước những nguy cơ, từ đó đưa ra những quyết định cứu sống kịp thời và an toàn hơn cho cả mẹ và bé.
Chia sẻ thêm với chúng tôi, GS.TS. Nguyễn Duy Ánh cho rằng, thành quả của Bệnh viện hôm nay là kết tinh từ bao thế hệ thầy thuốc đi trước. Thế hệ hiện nay sẽ tiếp nối ngọn lửa truyền thống đó để không ngừng đổi mới trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Mới đây, Bệnh viện đã thắp sáng biểu tượng mới. Biểu tượng khắc họa hình ảnh người mẹ dịu dàng ôm ấp con trong vòng tay, đồng thời gợi liên tưởng đến đôi tai lắng nghe. Sự kết hợp này thể hiện trọn vẹn sứ mệnh của Bệnh viện - luôn đồng hành, trao nhân ái, thấu hiểu, chăm sóc tận tâm, vì hạnh phúc hàng triệu gia đình và tương lai của trẻ em.

Chăm sóc trẻ sơ sinh và sản phụ tại Bệnh viện Phụ Sản Trung ương
Ngày 19/7/1955, Bộ Y tế ban hành quyết định thành lập Bệnh viện "C" đặt nền móng đầu tiên cho Bệnh viện Phụ Sản Trung ương ngày nay. Ngày 14/5/1966 Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng đã ký Quyết định số 88/CP đổi tên Bệnh viện "C" thành Viện Bảo vệ Bà mẹ và Trẻ sơ sinh. Ngày 18/6/2003 Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký Quyết định 2212/QĐ-BYT đổi tên Viện Bảo vệ Bà mẹ và Trẻ sơ sinh thành Bệnh viện Phụ Sản Trung ương.
Hiện Bệnh viện có quy mô 1350 giường bệnh nội trú; 9 phòng chức năng; 14 khoa lâm sàng; 9 khoa cận lâm sàng; 7 trung tâm. Những đóng góp cho sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, Bệnh viện Phụ Sản Trung ương được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: Anh hùng Lao động năm 2010; Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2008; Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2002 và 1985; Huân chương Lao động hạng Hai năm 1982; Huân chương Lao động hạng Ba năm 1976…
Nhiều cá nhân xuất sắc được nhà nước và các tổ chức trao tặng bằng khen và danh hiệu cao quý. Năm 2010, Giám đốc bệnh viện Phụ Sản Trung ương đã vinh dự được Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.