3 người vợ muốn thoát khỏi hôn nhân 'vực thẳm' vì chồng ái kỷ

Cuộc hôn nhân là 'nhà tù vô hình' khi bạn sống với người chồng ái kỷ. Họ không có tình yêu, không đồng cảm, không bao giờ xin lỗi, và thao túng người khác bằng khát khao kiểm soát.

 Ảnh minh họa: Freepik

Ảnh minh họa: Freepik

Bức tường vô cảm

Hồng Minh, một nhà thiết kế đồ họa tài năng, từng nghĩ rằng Hoàng - chồng cô, một kiến trúc sư thành đạt, là người đàn ông hoàn hảo. Thế nhưng, cuộc hôn nhân 3 năm của họ lại là một sự tra tấn cảm xúc. Minh làm mọi việc chu toàn gia đình, hỗ trợ công việc chồng, nhưng cô không bao giờ cảm thấy mình có giá trị. Cảm giác như cô đang chạy trên một vòng quay vô tận không bao giờ đạt được sự công nhận, thậm chí là một lời cảm ơn.

Đỉnh điểm của sự đau đớn là biến cố sảy thai vào năm thứ hai của cô. "Tôi nằm trên giường bệnh, cả cơ thể và tâm hồn đều tan vỡ. Tôi cần một cái ôm, một sự an ủi, một lời động viên thôi. Thế nhưng, chồng tôi chỉ đến thăm qua loa, sau đó nhanh chóng quay lại với công việc. Khi tôi khóc lóc, cầu xin sự quan tâm, anh ta đáp lại một cách lạnh lùng: "Anh cũng buồn, nhưng em đừng làm quá mọi chuyện lên. Anh đâu có làm em sảy thai. Anh cần tập trung làm việc, tiền bạc mới quan trọng", Minh trải lòng.

Chính khoảnh khắc đó, Minh nhận ra người đàn ông cô yêu thương không hề có khả năng đồng cảm. Anh ta không hiểu được nỗi đau của cô, vì trong thế giới của người ái kỷ, anh ta không có trách nhiệm với bất cứ điều gì không liên quan trực tiếp đến bản thân.

Minh từng chất vấn chồng tại sao anh không bao giờ biết xin lỗi. "Khi tôi cố gắng chỉ ra lỗi lầm hoặc vấn đề giữa hai đứa, anh ta luôn phản ứng ngược, khiến tôi thành kẻ gây chuyện". Minh chua chát chia sẻ. Cô hiểu ra, người ái kỷ thấy "cực kỳ kinh khủng nếu phải nhận lỗi" và tuyệt đối không bao giờ xin lỗi. Đối với Hoàng, không ai quan trọng hơn chính bản thân anh ta, dù đó là vợ, con, cha mẹ. Bản thân anh ta mới là thứ quan trọng duy nhất.

Chồng khát khao kiểm soát và thao túng

Chuyện của Ngọc Thanh còn bi kịch hơn. Hai mươi năm trong cuộc hôn nhân với Quang, một doanh nhân quyền lực, khiến cuộc sống của cô không khác gì địa ngục. Thanh là mẫu người phụ nữ có nội tâm yếu đuối, thiếu tự tin và khao khát sự công nhận từ bên ngoài. Điều này khiến cô trở thành "con mồi béo bở" trong mắt Quang, một người đàn ông sống bằng khát khao kiểm soát và thao túng.

Ảnh minh họa: Freepik

Ảnh minh họa: Freepik

Ban đầu, Quang giăng một "chiếc bẫy ngọt ngào". Anh ta lý tưởng hóa Thanh, khiến cô tin rằng mình đã lựa chọn được người đàn ông tuyệt vời. Nhưng khi đã có được cô, Quang bắt đầu sử dụng những chiêu thao túng tàn độc.

"Anh ấy luôn khiến tôi nhỏ bé, vô dụng. Mỗi lần, tôi đạt được thành tựu nhỏ, anh ta sẽ dùng những từ ngữ kém cỏi để mô tả tôi, khiến tôi tin rằng mình kém cỏi, không xứng đáng", Thanh kể. Quang nhốt cô trong một "cái lồng" vô hình , khiến cô phát điên vì cố gắng làm hài lòng anh ta nhưng không bao giờ thành công.

Thậm chí, khi Thanh bắt đầu mạnh mẽ và muốn thoát ra, Quang còn điên cuồng hơn. Anh ta đổ lỗi, đóng vai nạn nhân, khiến cô nghi ngờ bản thân mình nhiều hơn.

"Tôi cứ nghĩ mình chưa đủ tốt, chưa xứng đáng được công nhận. Tôi thương xót anh ấy, tôi hy vọng có thể sửa được", Thanh thổn thức.

Sau hai thập kỷ, Thanh nhận ra một sự thật kinh hoàng: Quang không giữ cô lại vì yêu, mà vì cô là "con mồi" phù hợp để thỏa mãn tham vọng thao túng, kiểm soát của anh ta.

Cuộc chiến đơn độc

Thủy Hương, người phụ nữ đã ôm con biến mất khỏi cuộc đời chồng 2 tháng trước, đã có 14 năm sống trong một sự tương phản lạnh lùng với Sơn.

Sơn, một quản lý cấp cao, rất thương con. Anh ta sẵn sàng bảo vệ vợ trước mẹ mình, thậm chí đuổi thẳng cổ vợ cũ khi cô ta cố gắng gây chuyện. Anh ta không ngoại tình. Nhưng đối với Hương, sự vô cảm của anh ta lại là lưỡi dao sắc bén nhất.

"Anh ấy rất thương con, nhưng chưa bao giờ lo lắng cho tôi. Suốt 14 năm, khi tôi đau ốm, sinh nở, thậm chí bị tai nạn, Sơn chưa một lần quan tâm. Trong khi anh luôn than thở áp lực, than đủ thứ, tôi không kịp than thở bất cứ điều gì, dù nhỏ hay lớn".

Nỗi đau tột cùng của Hương là sự cô độc. Cô đã hai lần đứng trên bờ vực sinh tử, nhưng đều chỉ có một mình. Là người mồ côi, không còn cha mẹ, cô phải nằm trên giường bệnh tự xoay xở tiền thuốc men, trong khi Sơn vẫn sống xa xỉ bên ngoài, và oái oăm thay, vẫn luôn than thở về sự vất vả của mình.

Hương nhận ra, Sơn có thể tệ bạc với cô, nhưng người khác lại không được phép làm điều đó. Anh ta xây dựng hình tượng người tốt với thế giới bên ngoài, và coi vợ là tài sản cá nhân mà anh ta có quyền hành hạ cảm xúc.

Sau 14 năm chịu đựng sự trống rỗng và thiếu san sẻ trong cuộc hôn nhân, Hương đã quyết định chấm dứt. "Tôi buồn, tôi không được san sẻ. Hai tháng qua ôm con chạy trốn, tôi mới cảm nhận được "hơi thở" của chính mình".

Bảo Khuê

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/3-nguoi-vo-muon-thoat-khoi-hon-nhan-vuc-tham-vi-chong-ai-ky-20251030142942217.htm