22 tác phẩm được vinh danh tại Cuộc thi viết 'Những tấm gương bình dị mà cao quý'
Sáng 25-9, tại Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Vụ Báo chí - Xuất bản (Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương), NXB Quân đội nhân dân và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á tổ chức tổng kết, trao giải Cuộc thi viết 'Những tấm gương bình dị mà cao quý' lần thứ 16 (2024-2025).

Cuộc thi năm nay tiếp tục thu hút đông đảo cây bút chuyên và không chuyên trên cả nước, mang đến nhiều tác phẩm giàu cảm xúc, khắc họa sinh động chân dung những con người bình dị nhưng giàu nghị lực, cống hiến cho cộng đồng và Tổ quốc. Sau hai vòng chấm, Ban tổ chức đã lựa chọn 22 tác phẩm xuất sắc để trao giải.

Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, phát biểu chỉ đạo cuộc thi
Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam khẳng định: “Các tác phẩm năm nay tiếp tục có tính phát hiện cao, phản ánh sinh động người thật, việc thật, nhất là hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, vững vàng trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đồng thời là chỗ dựa tin cậy của nhân dân trong phòng chống thiên tai, dịch bệnh, đi đầu trong nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ”.
Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân, Trưởng Ban tổ chức nhấn mạnh: “Qua 16 mùa tổ chức, cuộc thi đã khẳng định giá trị nhân văn sâu sắc, trở thành diễn đàn tôn vinh những điển hình tiên tiến trong đời sống xã hội. Mỗi tác phẩm đoạt giải là một câu chuyện sống động, lay động trái tim, góp phần lan tỏa sự tử tế, khích lệ tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của người Việt Nam hôm nay”.

Tác giả, nhóm tác giả được trao giải A
Ba giải A được trao cho nhóm tác giả Phạm Văn Tuấn - Tống Thị Hải Lý (Báo Quân đội nhân dân) với tác phẩm “Nhà báo Hà Đăng - cây đại thụ của nền báo chí cách mạng Việt Nam”; tác giả Nguyễn Thị Hường (Báo Nhà báo và Công luận) với vệt bài viết về Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu; nhóm tác giả Nguyễn Mạnh Thắng - Dương Thị Thu Hòa (Báo Quân đội nhân dân) với tác phẩm “Cô gái tên lửa”.
Tại lễ trao giải, nhiều tác giả bày tỏ xúc động khi tác phẩm được lan tỏa những câu chuyện giàu tính nhân văn, khẳng định cuộc thi không chỉ là sân chơi sáng tác, mà còn góp phần khẳng định những giá trị chuẩn mực của con người Việt Nam trong thời đại mới, đồng thời tôn vinh vẻ đẹp phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ.

Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, phát động cuộc thi viết lần thứ 17
Cuộc thi lần này đã khắc họa hàng trăm nhân vật giàu nghị lực, bền bỉ cống hiến, lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc.
Nhiều tấm gương cao tuổi vẫn không ngừng lao động trí tuệ như nhà báo Hà Đăng, Đại tá Trần Tiệu, Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu – người đề xuất phương châm “bốn tại chỗ” trong phòng chống thiên tai.

Tác giả PGS-TS Nguyễn Thanh Tú và nhân vật nhà văn Châu La Việt trong vệt 2 bài được trao giải B
Trong lĩnh vực văn chương, nhà văn Châu La Việt được tôn vinh qua loạt bài “Châu La Việt: Văn và đời, luôn là người lính” của Đại tá, PGS-TS Nguyễn Thanh Tú (giải B). Tác phẩm tái hiện hành trình từ người lính cầm súng đến nhà văn gắn bó trọn đời với đề tài quân đội. Ở ông, đời văn và đời thường hòa quyện, thể hiện phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ qua những nghĩa cử với đồng đội, gia đình liệt sĩ và người nghèo.

Nhà văn Châu La Việt (trái) và nhà báo Hà Đăng là hai nhân vật trong các tác phẩm đoạt giải tại cuộc thi
Bên cạnh đó, nhiều gương mặt trẻ tiếp nối truyền thống với tinh thần cống hiến như Trung tá Lê Thị Hằng – “cô gái tên lửa” đam mê nghiên cứu khoa học quân sự, hay Thượng úy Hoàng Khắc với các dự án công nghệ quy mô hàng trăm tỷ đồng.
Những tấm gương ấy là minh chứng sống động cho sức mạnh ý chí, trí tuệ và khát vọng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
Tiếp nối thành công của mùa giải thứ 16, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ cũng phát động Cuộc thi viết lần thứ 17 (2025-2026). Ông bày tỏ mong muốn: “Cuộc thi sẽ tiếp tục nhận được sự tham gia của đông đảo tác giả, khơi dậy điều thiện, cái đẹp để xã hội mỗi ngày thêm nhân văn, tử tế”.