12 bài đăng của ông Trump trong 'cuộc chiến 12 ngày' giữa Iran-Israel

Những bài đăng của Tổng thống Mỹ Donald Trump trên mạng xã hội về xung đột Israel-Iran đã luôn là đề tài được quan tâm hàng đầu trong 'cuộc chiến 12 ngày' này.

Sau 12 ngày không kích dữ dội giữa Iran và Israel, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo vào tối 23-6 (giờ Mỹ) rằng hai bên đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn.

Thỏa thuận ngừng bắn được đưa ra sau khi Mỹ tấn công 3 cơ sở hạt nhân trọng yếu của Iran vào sáng sớm 22-6 (giờ Iran). Đáp trả, Tehran phóng tên lửa vào căn cứ không quân Al Udeid ở Qatar – căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ tại Trung Đông – nhưng không có thương vong nào được ghi nhận.

Giữa lúc Iran và Israel liên tục phóng tên lửa qua lại, ông Trump vẫn hoạt động tích cực trên mạng xã hội, đặc biệt trên nền tảng Truth Social. Dưới đây là 12 bài đăng của Tổng thống Trump (theo giờ Mỹ), ghi lại diễn biến xung đột Iran-Israel mà ông gọi là “cuộc chiến 12 ngày”, theo kênh Al Jazeera.

 12 bài đăng của ông Trump trong ‘cuộc chiến 12 ngày’ giữa Iran-Israel được cả thế giới chú ý theo dõi. Ảnh: AL JAZEERA

12 bài đăng của ông Trump trong ‘cuộc chiến 12 ngày’ giữa Iran-Israel được cả thế giới chú ý theo dõi. Ảnh: AL JAZEERA

Ngày 13-6

Vài giờ sau khi Israel phát động chiến dịch không kích Iran, Tổng thống Trump dường như ám chỉ rằng Iran lẽ ra có thể tránh cuộc tấn công nếu thống nhất thỏa thuận hạt nhân với Mỹ.

“Hai tháng trước, tôi đã cho Iran tối hậu thư 60 ngày để ‘thống nhất một thỏa thuận’. Họ lẽ ra nên làm điều đó! Hôm nay là ngày thứ 61. Tôi đã nói cho họ biết cần làm gì, nhưng họ đơn giản là không làm được. Biết đâu lần này họ sẽ có cơ hội thứ hai!” - ông Trump viết.

Ngày 15-6

Sau khi Iran tung đòn đáp trả Israel bằng tên lửa và máy bay không người lái, cũng như những tuyên bố cứng rắn từ giới lãnh đạo Iran rằng Mỹ “hậu thuẫn” cho Israel, ông Trump viết trên Truth Social phủ nhận việc Mỹ liên quan đến cuộc tấn công của Israel.

"Nếu chúng tôi bị Iran tấn công dưới bất kỳ hình thức nào, sức mạnh toàn diện và uy lực của lực lượng vũ trang Mỹ sẽ giáng xuống họ ở mức độ chưa từng có. Tuy nhiên, chúng ta hoàn toàn có thể đạt được một thỏa thuận giữa Iran và Israel và chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu này!!!” - ông Trump viết.

Ngày 16-6

Ông Trump kêu gọi mọi người sơ tán khỏi thủ đô Tehran của Iran.

“Iran lẽ ra nên ký vào ‘thỏa thuận’ mà tôi nói họ ký. Đúng là đáng tiếc và lãng phí sinh mạng con người. Nói đơn giản, Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân. Tôi đã nói đi nói lại điều đó! Mọi người nên sơ tán khỏi Tehran ngay lập tức!” - ông Trump viết, sau đó giải thích rằng ông đưa ra tuyên bố này vì “chỉ muốn mọi người được an toàn”.

Ngày 17-6

Trong ngày 17-6, ông Trump đã cắt ngắn chuyến công du dự hội nghị thượng đỉnh G7 ở Canada vì tình hình căng thẳng ở Trung Đông.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng ông Trump rời G7 sớm vì có “một lời đề nghị đặc biệt đã được đưa ra để các bên ngừng bắn”.

Ông Trump nhanh chóng phản bác bằng một bài đăng trên Truth Social: “Tổng thống Pháp Emmanuel Macron – người luôn tìm kiếm sự chú ý – đã nhầm khi nói rằng tôi rời Hội nghị Thượng đỉnh G7 tại Canada để quay về Washington D.C. nhằm làm trung gian cho một ‘thỏa thuận ngừng bắn’ giữa Israel và Iran. Sai rồi! Ông ta hoàn toàn không biết vì sao tôi đang trên đường trở về Washington, nhưng chắc chắn chẳng liên quan gì đến chuyện ngừng bắn. Việc này còn lớn hơn nhiều. Dù là vô tình hay cố ý, ông Emmanuel luôn sai. Hãy chờ xem!”.

Vài giờ sau khi trở về Mỹ, ông Trump viết: “Hiện tại, chúng tôi đã hoàn toàn kiểm soát bầu trời Iran. Iran sở hữu hệ thống theo dõi trên không và nhiều thiết bị phòng không khác, nhưng tất cả đều không thể so sánh với những thứ do Mỹ thiết kế, sản xuất và chế tạo. Không ai làm tốt hơn nước Mỹ vĩ đại!”.

Ít phút sau đó, ông Trump tiếp tục: “Chúng tôi biết chính xác nơi Lãnh tụ Tối cao Iran đang ẩn náu. Ông ấy là một mục tiêu dễ dàng, nhưng đang an toàn ở đó. Chúng tôi sẽ không loại bỏ ông ấy, ít nhất là ở hiện tại. Tuy nhiên, chúng tôi không muốn có thêm tên lửa nhắm vào dân thường hay binh sĩ Mỹ. Sự kiên nhẫn của chúng tôi đang dần cạn".

Ngày 21-6

Tối 21-6, ông Trump bất ngờ thông báo Mỹ đã tấn công 3 cơ sở hạt nhân của Iran.

“Chúng tôi đã hoàn tất cuộc tấn công rất thành công vào 3 cơ sở hạt nhân tại Iran, gồm Fordow, Natanz và Esfahan. Tất cả máy bay đều đã ra khỏi không phận Iran. Một lượng bom đầy đủ đã được thả xuống mục tiêu chính là Fordow. Tất cả máy bay hiện đang trên đường trở về an toàn. Xin chúc mừng các chiến binh vĩ đại của nước Mỹ. Không lực lượng quân đội nào trên thế giới có thể làm được điều này. Giờ là thời điểm để hòa bình!” - ông Trump viết.

 Tổng thống Mỹ Donald Trump thường xuyên làm việc với đội ngũ an ninh Mỹ tại Phòng Tình huống của Nhà Trắng trong suốt thời gian xảy ra xung đột Israel-Iran. Ảnh: WHITE HOUSE

Tổng thống Mỹ Donald Trump thường xuyên làm việc với đội ngũ an ninh Mỹ tại Phòng Tình huống của Nhà Trắng trong suốt thời gian xảy ra xung đột Israel-Iran. Ảnh: WHITE HOUSE

Ngày 22-6

Rạng sáng 22-6, tức vài giờ sau vụ tấn công, ông Trump viết: “Bất kỳ hành động trả đũa nào của Iran nhắm vào Mỹ sẽ gặp phải sức mạnh vượt xa những gì mọi người được chứng kiến. Xin cảm ơn!”.

“Thiệt hại tại các cơ sở hạt nhân ở Iran được cho là ‘mang tính hủy diệt nghiêm trọng’. Các đòn tấn công rất mạnh và chính xác. Quân đội của chúng ta đã thể hiện kỹ năng tuyệt vời. Xin cảm ơn!” - ông Trump nhận xét về đòn không kích của Mỹ vào Iran.

10 phút sau, ông Trump tiếp tục: “Dùng cụm từ ‘thay đổi chế độ’ không phù hợp về mặt chính trị, nhưng nếu chế độ hiện tại ở Iran không thể làm cho Iran vĩ đại trở lại, thì tại sao lại không thể có sự thay đổi chế độ???”.

Ngày 23-6

Iran sau đó đã đáp trả bằng việc nã tên lửa vào các căn cứ quân sự Mỹ ở Qatar và Iraq.

Bình luận về đòn đáp trả của Tehran, ông Trump viết: “Iran đã chính thức đáp trả hành động của chúng tôi nhằm xóa sổ các cơ sở hạt nhân của họ bằng một phản ứng rất yếu ớt – điều mà chúng tôi đã lường trước – và đã đối phó cực kỳ hiệu quả”.

“Tổng cộng có 14 tên lửa được phóng – 13 tên lửa đã bị bắn hạ, và 1 tên lửa ‘được thả tự do’ vì bay theo hướng không gây nguy hiểm. Tôi vui mừng báo tin rằng không có người Mỹ nào bị thương và hầu như không có thiệt hại nào đáng kể. Quan trọng nhất là họ đã ‘giải tỏa’ xong, hy vọng sẽ không còn thù hận nào nữa. Tôi xin cảm ơn Iran vì đã thông báo sớm cho chúng tôi, nhờ vậy không có ai thiệt mạng hay bị thương. Có lẽ giờ đây Iran có thể tiến tới hòa bình và hòa hợp trong khu vực và tôi sẽ nhiệt tình khuyến khích Israel cũng làm như vậy” - theo tổng thống Mỹ.

Chưa đầy hai giờ sau bài đăng trên, ông Trump bất ngờ thông báo Israel và Iran đã đạt thỏa thuận ngừng bắn.

“Xin chúc mừng! Israel và Iran đã hoàn toàn nhất trí với nhau rằng sẽ có một thỏa thuận ngừng bắn toàn diện và triệt để (dự kiến bắt đầu sau khoảng 6 giờ nữa, khi cả hai bên hoàn tất và kết thúc các nhiệm vụ cuối cùng đang triển khai). Lệnh ngừng bắn sẽ kéo dài 12 giờ, và sau đó, cuộc chiến sẽ được xem là kết thúc!” - nhà lãnh đạo Mỹ thông báo.

“Về mặt chính thức, Iran sẽ bắt đầu ngừng bắn, và khi đủ 12 giờ, Israel sẽ bắt đầu ngừng bắn. Sau 24 giờ, cả thế giới sẽ chào đón sự kết thúc chính thức của cuộc chiến 12 ngày. Trong suốt mỗi giai đoạn ngừng bắn, bên còn lại sẽ duy trì thái độ hòa bình và tôn trọng" - ông Trump viết.

"Với giả định rằng mọi việc diễn ra đúng như dự kiến – và điều đó chắc chắn sẽ xảy ra – tôi xin chúc mừng cả hai quốc gia, Israel và Iran, vì đã có đủ sự kiên trì, dũng cảm và khôn ngoan để chấm dứt cuộc chiến mà chúng ta nên gọi là ‘cuộc chiến 12 ngày’. Đây là một cuộc chiến có thể kéo dài nhiều năm và hủy diệt toàn bộ Trung Đông – nhưng điều đó đã không xảy ra và sẽ không bao giờ xảy ra!” - ông Trump bổ sung.

THẢO VY

Nguồn PLO: https://plo.vn/12-bai-dang-cua-ong-trump-trong-cuoc-chien-12-ngay-giua-iran-israel-post857196.html
Zalo