10 nhân vật Iran là mục tiêu của Mỹ và Israel
Mục tiêu của Mỹ và Israel khi tấn công Iran ngày 28/2 dường như không còn dừng ở việc phá hủy chương trình hạt nhân hay làm suy yếu năng lực quân sự của Iran.
Năm 2025, khi Israel mở chiến dịch tấn công Iran, các mục tiêu chủ yếu là hệ thống phòng không, trung tâm chỉ huy quân sự, lãnh đạo cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và các nhà khoa học hạt nhân. Đến ngày 22/6/2025, khi Mỹ tham gia chớp nhoáng vào chiến dịch ném bom với mật danh Midnight Hammer, Mỹ tập trung vào ba cơ sở hạt nhân Fordo, Natanz và Isfahan.
Tuy nhiên, theo tờ The EurAsian Times, đợt tấn công mới nhất của Mỹ và Israel lại mang tính chất khác biệt: mục tiêu trung tâm không phải là cơ sở hạ tầng quân sự hay hạt nhân, mà là chính giới lãnh đạo Iran.
Mục tiêu tối thượng

Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei. Ảnh: IRNA/TTXVN
Tâm điểm của vụ tấn công là ông Ali Khamenei, Lãnh tụ Tối cao Iran từ năm 1989 - người nắm quyền lực cao nhất đối với chính phủ, quân đội và hệ thống tư pháp.
Ông cũng được coi là kiến trúc sư chính của chương trình vũ khí hạt nhân và chương trình tên lửa đạn đạo của Iran.
Chính dưới thời vị lãnh tụ này, Iran đã xây dựng các lực lượng thân Iran trên khắp khu vực, từ Hamas, Houthi đến Hezbollah.
Trung tâm chỉ huy của ông Khamenei tại Tehran đã bị không kích. Dù ban đầu chưa rõ ông có mặt tại hiện trường hay không, nhưng Reuters dẫn nguồn tin cho biết nhà lãnh đạo 86 tuổi đã được đưa tới một địa điểm an toàn bên ngoài thủ đô trước thời điểm tấn công.
Tuy nhiên, giới chức Israel sau đó khẳng định ông Khamenei đã thiệt mạng. Iran cũng xác nhận thông tin này.
Đáng chú ý, ông Khamenei được cho là đã thiết lập sẵn một kế hoạch kế nhiệm chi tiết nhằm đảm bảo tính liên tục của hệ thống, ngay cả trong trường hợp ông bị ám sát. Thậm chí, khả năng người kế nhiệm có quan điểm cứng rắn hơn không phải là điều bị loại trừ.
Chính vì vậy, Israel không chỉ nhắm vào một cá nhân, mà vào toàn bộ tầng lớp lãnh đạo chính trị và quân sự Iran, cả hiện tại, quá khứ lẫn những gương mặt có thể nổi lên trong tương lai.
9 mục tiêu còn lại
Masoud Pezeshkian: Tổng thống đương nhiệm cũng là mục tiêu trong các đợt không kích nhưng vẫn an toàn.
Mohammad Bagher Ghalibaf: Chủ tịch Quốc hội, một nhân vật có nền tảng quân sự, cũng bị nhắm tới. Ông được xem là có vai trò quan trọng trong việc tái cấu trúc quyền lực thời hậu xung đột.
Ali Larijani: Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao, người từng thay mặt ông Khamenei điều hành đất nước trong thời gian lãnh tụ tối cao “ẩn mình”.
Mojtaba Khamenei: con trai Lãnh tụ Tối cao và được xem là ứng viên kế nhiệm tiềm năng, có ảnh hưởng đáng kể trong hậu trường thông qua quan hệ với IRGC.
Mohammad Pakpour: Tư lệnh IRGC, người mới được bổ nhiệm tháng 6/2025 sau khi người tiền nhiệm thiệt mạng trong cuộc chiến 12 ngày năm ngoái. Israel xác nhận ông đã thiệt mạng.
Amir Nasirzadeh: Bộ trưởng Quốc phòng cũng đã chết, theo đánh giá của giới chức Israel và xác nhận của Iran.
Ali Shamkhani: Cố vấn an ninh cấp cao, người có ảnh hưởng lớn đến các quyết sách chiến lược và hạt nhân, cũng bị cho là thiệt mạng, dù từng sống sót sau chiến dịch hồi tháng 6/2025.
Abbas Araghchi: Ngoại trưởng, người định hình quan hệ quốc tế và chính sách ngoại giao của Iran, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng với phương Tây.
Sadeq Larijani: Chủ tịch Hội đồng Phân định Lợi ích Chế độ, ông giám sát các vai trò tư pháp và cố vấn, duy trì sự nhất quán về tư tưởng.
Một quan chức Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết ba địa điểm nơi giới lãnh đạo Iran họp đã bị tấn công đồng thời, loại bỏ nhiều nhân vật cấp cao thiết yếu đối với việc điều hành chiến dịch và quản trị ở Iran.
Bảo Hân/Báo Tin tức và Dân tộc






















