10 năm Nghi lễ và trò chơi kéo co được UNESCO ghi danh: Một thập kỷ tự hào
Sự kiện kỷ niệm 10 năm Nghi lễ và trò chơi kéo co được ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại là một sự kiện trong khuôn khổ Festival Thăng Long - Hà Nội 2025 diễn ra từ ngày 1 đến 16/11, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với phường Long Biên (thành phố Hà Nội) và Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức.

Nghi thức kéo co ngồi gắn liền với Lễ hội truyền thống đền Trấn Vũ (phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội) diễn ra vào ngày 11/4 (tức 3/3 Âm lịch). Kéo co ngồi trong Lễ hội đền Trấn Vũ là niềm tự hào của người dân địa phương từ bao đời nay.

Ngày 2/12/2015, Nghi lễ và trò chơi kéo co ở Việt Nam, Campuchia, Hàn Quốc và Philippines đã chính thức được ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Kỷ niệm 10 năm Nghi lễ và trò chơi kéo co được ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Trong khuôn khổ Festival Thăng Long – Hà Nội sẽ tổ chức 2 sự kiện chính gồm: Hội thảo quốc tế; Giao lưu trình diễn di sản kéo co ngồi tại đền Trấn Vũ vào chiều ngày 15 và sáng 16/11.

Nghi thức kéo co ngồi có 3 mạn (đội) tham gia: Mạn Chợ, mạn Đường và mạn Đìa. Những người tham gia là các thanh niên, học sinh sinh viên sống tại địa phương với độ tuổi từ 18-35 tuổi.

Sau khi làm lễ xong, cây song dùng để kéo co được đội trưởng của các nhóm dâng cao 3 lần với mục đích nâng cao khí thế, tinh thần của người tham gia.

Nam kéo co cởi trần, mặc quần cộc đỏ, buộc thắt lưng đỏ đầu chít khăn đỏ (có in tên từng Mạn).

Người đánh trống điều khiển trận đấu kéo co ngồi được gọi là ông Tiên thứ chỉ.

Sau khi luồn cây song qua lỗ và nêm cẩn thận, các đội vào vị trí chuẩn bị thi đấu.

Sau khi có tiêu lệnh, nêm được tháo ra, ông tổng cờ chạy lên, chạy xuống. Hai đội ra sức kéo về phía mình để giành lấy chiến thắng.

Mỗi người tham gia kéo co đều phải dùng tay để ghì chặt cây song, chân đạp thành hố sâu dưới đất để tạo lực. Đa phần người tham gia là các thanh niên khỏe mạnh, vạm vỡ. Mỗi tiếng hò dô là các thành viên trong đội cùng dồn sức giật mạnh cây song qua lỗ cột gỗ lim.

“Kéo co ngồi” không chỉ thể hiện sức khỏe của mỗi người chơi mà còn là tinh thần đoàn kết giữa người kéo co, người chạy cờ, người cổ động viên.

Nếu hai đội bất phân thắng bại trong 10 phút kéo thì trọng tài sẽ xử hòa.

Rất đông người dân đến tham gia và cổ vũ, tạo nên một bầu không khí náo nhiệt và làm gia tăng cạnh tranh quyết liệt trong mỗi hiệp kéo, thể hiện rõ nét trên từng người tham gia kéo.

Sau 10 năm được ghi danh, số lượng cộng đồng thực hành di sản kéo co tại Việt Nam không ngừng gia tăng. Từ 6 cộng đồng ban đầu tham gia hồ sơ năm 2015, đến nay đã có 10 cộng đồng trong mạng lưới di sản kéo co Việt Nam.




























