1 triệu lượt khách tham dự Lễ hội Văn hóa Thế giới Hà Nội lần thứ nhất

Sau 3 ngày diễn ra, Lễ hội Văn hóa Thế giới Hà Nội lần thứ nhất chính thức khép lại, thu hút khoảng 1 triệu lượt người dân và du khách. Lễ hội đã mang đến không gian văn hóa đa sắc của Việt Nam và các nước trên thế giới, đồng thời có nhiều hoạt động ý nghĩa lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái, sẻ chia của dân tộc Việt Nam với đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ.

Lễ hội Văn hóa Thế giới Hà Nội giới thiệu đa sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới, thu hút khoảng 1 triệu lượt khách sau 3 ngày diễn ra. Ảnh: VH

Lễ hội Văn hóa Thế giới Hà Nội giới thiệu đa sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới, thu hút khoảng 1 triệu lượt khách sau 3 ngày diễn ra. Ảnh: VH

Tham dự lễ bế mạc có Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng; Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTT&DL Lê Hải Bình; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết: Phát triển bền vững, sáng tạo và bao trùm đã trở thành mục tiêu của nhiều quốc gia trên thế giới. Việt Nam cũng không nằm ngoài quỹ đạo chung đó. Nhà nước Việt Nam đã xác định phát triển bền vững trên cơ sở phát triển văn hóa, con người là nền tảng; đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế là trọng yếu, thường xuyên. Trên con đường đi tới hiện thực hóa mục tiêu đó, điều kiện rất quan trọng là cần có môi trường hòa bình, ổn định và sự hợp tác hiệu quả giữa các quốc gia, các đối tác cùng chí hướng. Việt Nam là thành viên chủ động và có trách nhiệm của UNESCO, đóng góp tích cực cho thành công của các khuôn khổ và hoạt động quốc tế, đặc biệt là trong kiến tạo, đối thoại, hợp tác vì hòa bình và phát triển.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL phát biểu trong lễ bế mạc

Bộ trưởng Bộ VHTTDL phát biểu trong lễ bế mạc

Ông Nguyễn Văn Hùng cũng khẳng định, Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ nhất tại Việt Nam là một minh chứng sống động, được khởi nguồn từ sáng kiến của bà Ngô Phương Ly – Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm – về việc tổ chức một sự kiện văn hóa mang tầm vóc quốc tế tại Thủ đô Hà Nội – nơi tôn vinh vẻ đẹp riêng biệt của mỗi quốc gia, khẳng định sức mạnh của văn hóa trong việc kết nối con người với con người, và là một bức tranh sống động về sự đoàn kết trong đa dạng của nhân loại.

Giới thiệu di sản văn hóa Hà Nội - điệu múa Con đĩ đánh bồng của làng Triều Khúc. Ảnh: VH

Giới thiệu di sản văn hóa Hà Nội - điệu múa Con đĩ đánh bồng của làng Triều Khúc. Ảnh: VH

“Chúng ta đã cùng nhau trải qua những ngày đáng nhớ, chứng kiến sự giao thoa kỳ diệu của các nền văn hóa trên khắp thế giới tại mảnh đất Hoàng thành Thăng Long lịch sử – di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận – trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ nhất. Chúng ta đã cùng nhau chia sẻ, học hỏi và vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ, địa lý để xích lại gần nhau hơn. Chúng ta đã tạo ra không gian giới thiệu, quảng bá sự đa dạng, phong phú của các nền văn hóa; đã chung tay góp phần duy trì hòa bình và an ninh quốc tế bằng cách thắt chặt hợp tác giữa các quốc gia về văn hóa, theo đúng tôn chỉ của UNESCO. Chúng ta khẳng định vai trò tiên phong của văn hóa trong thúc đẩy hợp tác quốc tế và xây dựng cầu nối hữu nghị giữa các dân tộc, thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên hợp quốc, mang lại thịnh vượng chung cho cộng đồng quốc tế,” ông Nguyễn Văn Hùng bày tỏ.

Chương trình "Bước chân di sản" trong khuôn khổ lễ hội. Một điều vô cùng đặc biệt trong chương trình “Bước chân di sản” là màn trình diễn của 4 vị phu nhân đại sứ Séc, Nhật Bản, Ukraine và Mỹ với bộ sưu tập của NTK Anh Thư, thương hiệu Áo dài Ngân An. Ảnh: N.A

Chương trình "Bước chân di sản" trong khuôn khổ lễ hội. Một điều vô cùng đặc biệt trong chương trình “Bước chân di sản” là màn trình diễn của 4 vị phu nhân đại sứ Séc, Nhật Bản, Ukraine và Mỹ với bộ sưu tập của NTK Anh Thư, thương hiệu Áo dài Ngân An. Ảnh: N.A

Mỗi thiết kế dành cho các vị phu nhân Đại sứ là một lát cắt văn hóa, một lời nhắn gửi về tình hữu nghị, sự thấu hiểu và khát vọng hòa bình giữa các quốc gia. Ảnh: N.A

Mỗi thiết kế dành cho các vị phu nhân Đại sứ là một lát cắt văn hóa, một lời nhắn gửi về tình hữu nghị, sự thấu hiểu và khát vọng hòa bình giữa các quốc gia. Ảnh: N.A

Được tổ chức từ ngày 10 đến 12-10-2025, Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ nhất tại Hà Nội có sự tham dự của 48 quốc gia và tổ chức quốc tế, với nhiều không gian và sự kiện văn hóa đặc sắc như: Triển lãm “Con đường văn hóa”; trình diễn trang phục quốc tế, áo dài truyền thống Việt Nam với chủ đề “Bước chân di sản”; chương trình chiếu phim giới thiệu văn hóa - nghệ thuật; Ngày hội sách; các hoạt động giới thiệu nghệ thuật ẩm thực của các quốc gia và 30 chương trình biểu diễn nghệ thuật quốc tế. Ban tổ chức cho biết, lễ hội đã thu hút khoảng 1 triệu lượt du khách tham quan, trải nghiệm trong 3 ngày diễn ra.

Không chỉ là cuộc gặp gỡ thắm tình hữu nghị của các nền văn hóa trên thế giới, với thông điệp “Thế giới cùng chung nhịp đập yêu thương”, trong khuôn khổ Lễ hội, Ban tổ chức đã thực hiện chương trình đấu giá và quyên góp thiện nguyện với tổng số kinh phí 2,5 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền gây quỹ sẽ được chuyển đến các địa phương tại Việt Nam chịu thiệt hại do mưa lũ, nhằm hỗ trợ xây dựng lại nhà ở, trường học và các công trình dân sinh, giúp tái thiết cuộc sống cho nhân dân, lan tỏa thông điệp mạnh mẽ về tinh thần sẻ chia và kiên cường.

Hoàng Lân

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/1-trieu-luot-khach-tham-du-le-hoi-van-hoa-the-gioi-ha-noi-lan-thu-nhat-719387.html